Chuyện cảm động bà ngoại đẻ cháu trai dùm con gái

07/12/2016 22:50 GMT+7

Bà ngoại đẻ ra cháu là câu chuyện hy hữu nhưng có thật vì mới đây, một người mẹ ở Anh đã tình nguyện mang thai hộ cho con gái bị vô sinh và đã sinh nở thành công đứa cháu của gia đình.

Bà ngoại mang thai cháu
Tờ The Sun ngày 6.12 cho biết, hôm 2.12, bà Julie Bradford, 44 tuổi ở thị trấn Rhymney, vùng South Wales (Anh) đã sinh hạ thành công bé trai tên Jack với cân nặng 4,5 kg. Song bé trai này là cháu ngoại của bà chứ không phải con của bà vì Bradford đã mang thai hộ cho con gái Jessica Jenkins do Jessica bị vô sinh vào năm 18 tuổi sau khi trải qua đợt điều trị ung thư cổ tử cung gian nan.
Trước đợt điều trị, Jessica đã được lấy trứng để đông lạnh với hy vọng sau này có thể sinh con khi phục hồi bệnh ung thư.
Jessica nói: “Các bác sĩ đã lấy 21 trứng của tôi trước khi tiến hành hóa trị cho tôi nhưng chỉ 10 trứng còn sống. Sau đó, họ thụ tinh các trứng này trong ống nghiệm để chúng phát triển thành phôi thai trong hai tuần trước khi đem trữ lạnh. Vào tháng 5 vừa qua, chúng tôi đã rã đông một phôi thai và cấy vào tử cung của mẹ tôi”.
Chuyện hi hữu: Bà ngoại đẻ cháu trai 1
Bà Julie Bradford (trái) lúc đang mang thai và con gái Jessica Jenkins Ảnh: Chụp màn hình trang Web của Mirror
Việc bé Jack chào đời khỏe mệnh thực sự là món quà Giáng sinh sớm không thể tuyệt vời hơn cho Jessica và chồng cô Rees Jenkins.
Jessica, giờ đây đã 21 tuổi, nói: “Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất và can đảm nhất trên thế giới này. Tôi yêu bà ấy vô cùng vì đã sinh con trai cho tôi. Ngay từ khi còn trẻ, tôi đã mong ngóng được làm mẹ và ước mơ của tôi đã trở thành sự thật. Jack hoàn hảo trên mọi phương diện”.
Bà Julie Bradford chia sẻ: “Ba năm qua là thời gian quá tồi tệ. Nhưng tôi may mắn có cơ hội để đưa mọi vấn đề ổn trở lại.Tôi đã chứng kiến Jessica sống trong nỗi đau đớn và đầy lo sợ và tôi ước gì có thể chịu đựng thay cho nó. Khi căn bệnh ung thư cướp đi cơ hội mang thai của nó, tất cả chúng tôi đều cảm thấy đau đớn. Tôi quyết định cân nhắc xem liệu tôi có thể mang thai hộ cho Jessica hay không”.
Bà nói tiếp: “Tôi đã được trao cơ hội mang thai hộ đứa con của Jessica và Rees Jenkins và đó thực sự là một vinh dự. Chúng tôi đã cùng nhau đến bệnh viên thăm khám thai nhi nhiều lần và tôi vui mừng đây là chuyến đi bệnh viện cuối cùng vì một lý do tuyệt vời như vậy”
Chuyện hi hữu: Bà ngoại đẻ cháu trai 2
Bé Jack là món quà Giáng sinh sớm không thể tuyệt vời hơn cho Jessica và chồng cô Rees Jenkins Ảnh: Chụp màn hình trang Web của Mirror
Hóa trị gây nguy cơ vô sinh
Giờ đây, bệnh ung thư cổ tử cung của Jessica đã được đẩy lùi nhưng cô phải đi khám thường xuyên để bảo đảm nó không tái phát trở lại. Cô đang vận động những thay đổi trong quy trình chẩn đoán ung thư cổ tử cung ở những phụ nữ trẻ.
Cô cho biết vào năm 2013, phải đi khám đến lần thứ năm, các bác sĩ mới phát hiện ra cô bị ung thư cổ tử cung. Cô nói những lần khám trước, các bác sĩ nói rằng cô còn quá trẻ nên không thể bị ung thư được.
Họ đã làm các xét nghiệm để kiểm tra cô có lây căn bệnh nào qua đường tình dục không nhưng không phát hiện điều gì bất ổn. Đến lần khám thứ 5, các bác sĩ mới đồng ý xét nghiệm tế bào tử cung của cô và sau đó, họ thông báo cho cô tin đáng sợ là cô bị ung thư cổ tử cung.
Theo tổ chức từ thiện Nghiên cứu ung thư Anh (Cancer Research UK) , tiến trình hóa trị ở bệnh nhân ung thư nữ có thể khiến các buồng trứng của họ ngưng hoạt động trong một thời gian hoặc có thể suốt đời.
Tình trạng vô sinh chỉ tạm thời hay vĩnh viễn tùy thuộc vào loại thuốc hóa trị và liều lượng thuốc hóa trị mà họ sử dụng. Nữ bệnh nhân ung thư sẽ có nguy cơ cao bị vô sinh vĩnh viễn nếu được hóa trị với liều cao.
Một số loại thuốc hóa trị cũng có thể làm tổn hại trứng vậy nên, nữ bệnh nhân ung thư có thể không còn trứng sau khi trải qua đợt hóa trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.