Chuyện lạ ở Vĩnh Long: Cá heo chết trôi dạt vào tận thành phố

18/04/2016 19:37 GMT+7

Khoảng 13 giờ chiều 18.4, người dân trên đoạn sông Cổ Chiên (ấp An Thành, xã An Bình, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) phát hiện xác một con cá heo chết trôi dạt vào bờ, đối diện TP.Vĩnh Long.

Khoảng 13 giờ chiều 18.4, người dân trên đoạn sông Cổ Chiên (ấp An Thành, xã An Bình, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) phát hiện xác một con cá heo chết trôi dạt vào bờ, đối diện TP.Vĩnh Long.

Nhiều người đến xem cá heo - Ảnh: Thanh ĐứcNhiều người đến xem cá heo - Ảnh: Thanh Đức
Ngay lập tức người dân đã vớt xác cá lên và báo với chính quyền địa phương.
Ông Nguyễn Hữu Phước, Chủ tịch UBND xã An Bình (H.Long Hồ, Vĩnh Long), cho biết, vào thời điểm trên, một người dân nơi đây đi thăm bè cá của mình đã phát hiện con cá heo đã chết nổi gần bè cá nên báo với chính quyền địa phương.
Nhận được tin báo, UBND xã An Bình đã thông báo với Chi cục thủy sản tỉnh Vĩnh Long đến xem xét và xác nhận đây là loại cá heo, sống ở vùng nước mặn. Con cá dài khoảng 2,5 mét đã chết trong giai đoạn thối rữa, bốc mùi hôi thối. Ngay sau đó, UBND xã đã chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Ban nhân dân ấp An Thành tổ chức chôn cất cá trên đất công của xã.
Chuyện lạ ở Vĩnh Long: Cá heo chết trôi dạt vào tận TP.Vĩnh Long
Cá heo chết dạt vào bè cá được người dân vớt lên bờ - Ảnh: Thanh Đức

Theo người dân trên sông Cổ Chiên, trước đó khoảng 1 tuần, ở giữa sông có một con cá rất to thỉnh thoảng nhảy lên cao, có màu đen óng. Nhiều người cho rằng đó là cá ông, do nước mặn tràn vào nên đã theo con nước trôi dạt vào.
Đây là lần đầu tiên người dân xã An Bình phát hiện một con cá heo đã chết trôi dạt vào bờ. Đây cũng là chuyện hy hữu vì Vĩnh Long cách cửa biển gần 100 km. Trước đó vào năm 1968 tại xã này cũng vớt được một con cá ông đã lụy vào bờ và được thờ tại đình An Thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.