Chuyện tình mùa hè xanh

24/07/2010 14:40 GMT+7

Không chỉ có bụi đường và nắng gió mà đằng sau những chuyến đi tình nguyện còn có một kho chuyện về sức trẻ, sự cống hiến và cả những tình yêu mới nảy nở.

Chúng tôi gặp Nguyễn Thị Nhung và Hoàng Anh Hải trong chuyến tình nguyện trở về đất mẹ Nghệ An của các bạn sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội, khi hai cô cậu đang quấn quýt lau mồ hôi cho nhau. Hải kể chúng tôi nghe câu chuyện chinh phục trái tim cô gái đất Quỳnh Lưu: Đó là mùa tình nguyện năm ngoái, cả hai bạn cùng được nhận nhiệm vụ lên giúp bà con miền núi dựng nhà. Trước đó, mặc dù học cùng trường, nhưng cả Nhung và Hải chưa từng quen biết. Thế nhưng, chỉ đúng 3 ngày kể từ khi vào đội, Hải đã chú ý đến Nhung và chuẩn bị hẳn một "chương trình" để chinh phục trái tim nàng. Đầu tiên, anh chàng xin với trưởng đoàn được vào đội của Nhung. Cũng bắt đầu từ đó, mỗi sáng khi thức giấc, Nhung đều thấy xuất hiện bên cạnh giường mình những đóa hoa rừng còn đọng giọt sương, kèm theo là lời chào buổi sáng. Không mất quá nhiều thời gian để cho những cử chỉ lãng mạn của Hải lấy được nụ cười của cô gái mình thầm thương trộm nhớ. Ít lâu sau, mọi người trong đội đã thấy Hải và Nhung quấn quýt bên nhau trong suốt hành trình.

Cũng giống với Hải và Nhung, hai bạn Cao Thị Thu Nhi và Đỗ Xuân Thành đều học cùng trường CĐ Tài chính kế toán ở Quảng Nam. Nhưng tình yêu của họ chỉ thật sự nảy nở trong những chuyến đi tình nguyện. Nhi kém Thành 3 tuổi, lại là sinh viên khóa dưới. Những ngày đầu gặp nhau trong đội, Nhi còn "ghét cái mặt" của Thành lắm, nên dứt khoát không chịu gọi anh xưng tôi như thông thường, mà chỉ xưng hô cộc lốc: ông - tôi. Ở đội, Nhi còn được biết đến với biệt danh "Nhi cô đơn", chỉ vì cô nàng hay có câu cửa miệng: "Cô đơn, cô đơn quá đi". Biệt danh "Nhi cô đơn" chỉ thực sự bị phá bỏ, khi tiết mục biểu diễn giao lưu văn nghệ giữa đội tình nguyện của Nhi với đoàn địa phương gặp chút trắc trở. Vì bạn nam được "đề cử" hát song ca với Nhi đột nhiên cáo ốm. Bí bách quá, Thành lại được đẩy lên sân khấu thế chỗ. Chưa một lần được tập dượt với nhau, nhưng màn song ca của Nhi và Thành lại rất "nuột". Chỉ sau đêm văn nghệ hôm ấy, không ai còn nghe thấy cô bạn Thu Nhi than vãn "cô đơn" nữa.

Không đếm hết được trong số hàng ngàn bạn trẻ khoác màu áo xanh tình nguyện, có bao nhiêu bạn đã thành đôi phải lứa với nhau. Nhưng tất cả đều đã lưu giữ cho mình những kỷ niệm đẹp thời sinh viên.

Những mối tình ấy không có những cuộc hẹn hò ở chốn xa hoa, không "gây sốc" với kiểu tỏ tình tốn kém, ồn ào, nhưng chính từ những ngày tháng lăn lộn ở vùng sâu, vùng cao, những ngày đội nắng, dầm mưa, đã làm cho những tình yêu trong mùa tình nguyện càng thêm bền chặt.

3 mùa tình nguyện, 2 mùa yêu nhau. Đến nay, cả hai bạn Cao Thị Thu Nhi và Đỗ Xuân Thành đều đã cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp. Những mối lo toan bộn bề cho tương lai cuốn mỗi người đi một phương trời khác nhau. Nhưng cả hai bạn đều hoan hỉ nói với chúng tôi rằng: Họ sẽ nuôi dưỡng tình cảm của mình và xa hơn nữa cả hai bạn bắt đầu mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ".

Một mùa hè xanh nữa lại về, hàng ngàn bạn trẻ lại "xuất kích" với màu áo xanh của mình, màu áo xanh đã làm nên một thế hệ trẻ năng động và cống hiến. Biết đâu trong đó, lại có thêm những mối tình được nảy nở và hun đúc.

Hồ Viết Thịnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.