Chuyện tử tế: Người hơn 50 lần hiến máu cứu người

Thanh Quân
Thanh Quân
21/01/2021 08:05 GMT+7

Sau lần đầu bán máu năm 1983, ông Nguyễn Ngọc Giao (64 tuổi, ở P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) luôn băn khoăn về những người đang cần máu. Từ đó ông liên tục đi hiến máu cứu người, đến nay đã hơn 50 lần.

Sau lần đầu bán máu vào năm 1983, ông Nguyễn Ngọc Giao (64 tuổi, ở P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) luôn băn khoăn về những người đang cần máu. Thế là từ đó ông liên tục đi hiến máu cứu người, đến nay đã hơn 50 lần.

Từ lần đầu mua sữa cho con

Mở đầu câu chuyện về lần đầu tiên đi bán máu, ông Giao kể: “Khi ấy con gái tôi mới chào đời, công việc chạy xe ôm và bốc vác của tôi không đủ nuôi gia đình. Thế là tôi được người ta giới thiệu đi bán máu để có tiền mua sữa cho con”. Lần đầu bán máu của ông chỉ được người môi giới trả công một xấp tiền lẻ.
Cầm những đồng tiền nhàu nhĩ trên tay, ông Giao chợt lặng người vì nghĩ đến cảnh nhiều người nghèo khác như ông phải vất vả chạy vạy nhiều nơi mới có tiền chữa bệnh. Càng nghĩ càng áy náy, ông vội đi tìm người nhà bệnh nhân đang cần máu của ông để trả lại. Lúc đó ông đã tự nhủ với bản thân, con mình thiếu sữa không sao, nhưng họ không có tiền chữa bệnh thì đó là chuyện lớn.
Sau khi trả được tiền cho người nhà bệnh nhân, lòng ông Giao tự nhiên nhẹ hẳn. “Lần đầu hiến máu sợ lắm, nhưng thấy thương những mảnh đời nghèo khó nơi hành lang bệnh viện nên tôi tiếp tục lên bệnh viện tìm các bệnh nhân đang cần máu để cho”, ông Giao nhẹ nhàng nói. Rồi cũng kể từ đó, sau những giờ chạy xe ôm kiếm tiền nuôi gia đình, ông lại lên bệnh viện tìm người cần máu để cho. Rất nhiều người nhà bệnh nhân tỏ ra bất ngờ vì hiến máu tình nguyện khi ấy còn khá xa lạ.
Cơ duyên từ những lần bán máu đã giúp người đàn ông 64 tuổi sở hữu thành tích hiến máu “khủng” với hơn 50 lần. Và cũng từ đó ông trở thành gương mặt quen thuộc với các bác sĩ, y tá Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Đến cái duyên với thiện nguyện

Dường như việc hiến máu vẫn chưa đủ với ông Giao, thế nên ông tiếp tục tham gia vào Hội Chữ thập đỏ để tiếp tục thực hiện những công việc nghĩa tình. Từ khi ông đi làm thiện nguyện, như đã ngộ ra cái lẽ sống ở đời, ông không còn bị căng thẳng, áp lực do vất vả mưu sinh. Thấy vậy, vợ con của ông rất vui và quyết định đi hiến máu cùng để ủng hộ cho việc làm của ông. Đến nay, vợ và các con của ông cộng lại cũng đã hiến máu được hơn 40 lần.
Tham gia Hội Chữ thập đỏ hàng chục năm, mỗi ngày ông Giao luôn có một phần việc mới, từ nấu cháo từ thiện ở các bệnh viện đến vận động kinh phí hỗ trợ bệnh nhân nghèo và những hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Thậm chí những lúc rảnh, ông thường chạy xe về vùng núi, những nơi còn nghèo khó để hỏi xem họ cần giúp đỡ gì không, rồi về kêu gọi hỗ trợ.
4 năm nay, ông Giao đã qua tuổi hiến máu nhưng vẫn ngày đêm đi làm thiện nguyện.
2 năm gần đây, ông cùng nhóm từ thiện của Hội Chữ thập đỏ TP.Quảng Ngãi tổ chức mỗi tuần nấu 1.500 suất cháo cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện tỉnh. Những ngày cuối năm, ông Giao lại càng bận rộn hơn vì nỗ lực vận động quà tặng cho người nghèo. Hiện ông đang cùng các hội viên của Hội Chữ thập đỏ TP.Quảng Ngãi lên kế hoạch trao 1.000 suất quà tết cho người nghèo.
Những nỗ lực đóng góp cho cộng đồng của ông Giao luôn được thực hiện một cách thầm lặng. Những lần ông đi hiến máu không bao giờ để lại thông tin địa chỉ cá nhân, vì sợ người nhà bệnh nhân phải vất vả đến cảm ơn. Với những cống hiến suốt nhiều năm qua, ông Giao đã nhận được 20 bằng khen của Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN và UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Ông Đỗ Thanh Hải, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Quảng Ngãi, cho biết: “Ông Giao là người đội trưởng gương mẫu, luôn đi đầu trong các công tác từ thiện của Hội. Không chỉ là người hiến máu đầu tiên trong các đợt hiến máu từ thiện mà ông còn vận động người thân tham gia. Chính nhờ những đóng góp to lớn của ông Giao và các thành viên giàu lòng nhân ái đã giúp cho Hội đạt được những kết quả nổi bật”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.