Chuyện tử tế: Ở nhà thuê, nuôi chim trời!

09/10/2019 08:47 GMT+7

Hơn 6 năm qua, ông Nguyễn Văn Chương (56 tuổi, ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã bầu bạn cùng chim trời, chim bồ câu vô chủ.

Ông Chương sống bằng nghề bán cây kiểng dạo khắp vùng Cần Thơ với mỗi tháng thu nhập khoảng 7 triệu đồng. Ông sống đơn thân trong căn nhà trọ ở P.An Bình với giá thuê 1 triệu đồng/tháng. Số tiền thu nhập hằng tháng, ông Chương dùng chi tiêu ăn uống hằng ngày và mua thức ăn nuôi bầy chim. Mấy năm qua, dù ngày nắng hay mưa ông vẫn đều đặn có mặt ở công viên Tao Đàn, Q.Ninh Kiều, TP.CầnThơ cho lũ chim ăn. Gắn bó với nhau lâu ngày nên lũ chim dần quen hơi và quen tiếng ông, mỗi khi nghe tiếng ông kêu gọi, bầy chim sẻ, bồ câu từ các vòm cây xanh, từ các căn nhà cao tầng bay ào xuống đậu gần ông thân thiện, ngóng mỏ chờ ăn.
Khi ông quăng rải những hạt thóc, mẩu vụn bánh bò, bánh mì xuống mặt đường, bầy chim lao nhao hẳn lên, con nhảy con bay sà sà mổ lấy thức ăn. Khi đã no nê, bầy chim kêu riu ríu, vỗ cánh bay chao liệng vài vòng quanh ông như gửi lời chào, rồi bay vút vào trời xanh. Hình ảnh người đàn ông thân thiện với bầy chim đã được du khách, người dân đô thị chụp ảnh chia sẻ.
Ông Chương tâm sự, mỗi ngày ông cho bầy chim sẻ, bồ câu vô chủ lẫn có chủ ăn 2 hoặc 3 cữ. Ông cho biết, cho chim ăn riết rồi thấy chúng rất đáng yêu, mỗi lần thảy thức ăn chúng nhảy lon ton quanh chân, nhìn vui lắm. Hôm nào buôn bán xa về không kịp cho lũ chim ăn thì thấy nhớ…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.