
Những tấm lòng vàng 5.7.2022
Bạn đọc giúp em Nguyễn Huỳnh Quang Trường - Cần Thơ (nhân vật được đề cập trong bài viết Hai anh em “3 lần mồ côi”; trên Thanh Niên ngày 11.11.2021, tiếp theo):
Gần một năm nay, nhiều bà con ở xã Phú Xuân, H.Phú Tân, An Giang truyền tai nhau về hiệu quả của mô hình canh tác lúa thiện nguyện.
Bất lực nhìn vợ bệnh nằm liệt giường vì không có tiền phẫu thuật, anh Khưu Thanh Nghi (35 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú KV.1, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) viết thư cầu cứu bạn đọc Báo Thanh Niên giúp đỡ.
Dù cuộc sống còn lắm khó khăn, nhưng suốt 22 năm qua, cô giáo Trần Thị Mươn (63 tuổi, ngụ khóm 3, P.5, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) vẫn duy trì lớp học tình thương cho trẻ em nghèo.
Ông Huỳnh Tấn Sang (59 tuổi, ngụ ấp Hưng Lợi, xã Tân Hưng, H.Bình Tân, Vĩnh Long) suốt hơn 30 năm qua miệt mài đóng góp công sức xây dựng cầu nông thôn và nhà tình thương cho người nghèo.
Bạn đọc giúp Lê Thanh Thiên Ân - Quảng Trị (nhân vật được đề cập trong bài viết Đau đớn nhìn con trai 2 tuổi đang liệt dần; trên Thanh Niên ngày 6.7.2021, tiếp theo):
Hơn một năm nay, nhiều bà con đã quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông chạy chiếc xe hút đinh tự chế đi khắp tuyến đường lớn nhỏ của nhiều huyện, thị trên địa bàn tỉnh An Giang. Đó là ông Hà Văn Út (50 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, H.Châu Phú, An Giang).
Bên cạnh việc dạy học, hơn 3 năm qua, cô giáo Cao Thị Diệu Huyền (34 tuổi) đã thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện giúp đỡ hàng trăm học sinh và bệnh nhân nghèo.
Mong muốn giúp đời, suốt 14 năm qua, lão nông Võ Văn Lộc (87 tuổi, ngụ ấp Hòa Tân, xã Tân Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp) dành nhiều công sức cho việc bắc cầu, làm đường thiện nguyện.
Những chiếc bánh, hộp sữa được đặt ngay ngắn, trang trọng trên các kệ dành tặng những bệnh nhân nghèo sau các ca chạy thận nhân tạo, khiến họ rưng rưng, ấm lòng hơn bao giờ hết.
Thân “gà trống nuôi con”, bán bong bóng mưu sinh, nhưng 8 năm qua anh Trần Hoàng Đại Quốc Thuận (38 tuổi, ngụ xã Kiến Thành, H.Chợ Mới, An Giang) vẫn miệt mài vận động giúp đỡ người khốn khó và mắc bệnh hiểm nghèo.
Thương học sinh phải đi xa, ông Huỳnh Văn Phúc (68 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, H.Châu Thành A, Hậu Giang) hiến 2.000 m2 đất làm “đường tắt” để các em khỏi phải đi vòng 5 km.