CLB Hà Nội chuyển vào Sài Gòn: Sân Thống Nhất sáng đèn, chẳng biết nên vui hay buồn

05/03/2016 14:22 GMT+7

Cái tin CLB Hà Nội xin chuyển vào TP.HCM lấy sân Thống Nhất làm sân nhà đã gây bất ngờ và hoang mang với chính những người trong cuộc.

Cái tin CLB Hà Nội xin chuyển vào TP.HCM lấy sân Thống Nhất làm sân nhà đã gây bất ngờ và hoang mang với chính những người trong cuộc.

Bầu Hiển dự khán trận mở màn mùa giải của CLB Hà Nội - Ảnh: Minh Tú

Trong lúc HLV Lư Đình Tuấn phải từ chối lên tuyển quốc gia và đang vất vả xây dựng đội bóng TP.HCM chuẩn bị chơi giải hạng Nhất với điệp vụ lên chuyên nghiệp thì CLB Hà Nội lại muốn vào nam đổi tên thành CLB Sài Gòn.

Theo ông Nguyễn Giang Đông - Chủ tịch CLB Hà Nội thì việc di dời đội bóng từ bắc vào nam xuất phát từ nhu cầu của CLB có nhiều cổ đông ở đây lẫn sự ủng hộ của lãnh đạo TP.HCM.

Chợt nhớ ngày Hà Nội lên hạng V-League, ông Đông đã khẳng định CLB là tài sản, là biểu tượng của bóng đá thủ đô. Thế mà đùng một cái, họ đẩy vào TP.HCM một cách rất bất ngờ và chóng vánh.

Chắc chắn các nhà làm bóng đá Hà Nội đã tính rất kỹ việc “chuyển hộ khẩu” cho đội bóng của mình nhưng thật lạ các nhân vật chính là thầy trò Nguyễn Đức Thắng lại biết tin sau người ngoài, chứng tỏ đấy không phải là nhu cầu của đội bóng.

Ông Thắng đã chia sẻ rằng: “Cho dù có hay không việc chuyển vào TP.HCM thì đây là một thông tin không tốt gây “hoang mang” ảnh hưởng lớn đến tinh thần chiến đấu trước trận “derby Thủ đô”.

Hà Nội hiện có hai đội bóng, gồm một Hà Nội T&T của bầu Hiển và ông cũng là một cổ đông của CLB Hà Nội.

Và với việc đưa một đội vào TP.HCM với mong muốn sân Thống Nhất sáng đèn mỗi cuối tuần là một thiện chí nhưng chưa ai biết chắc người yêu bóng đá Sài Gòn sẽ chào đón đội bóng mới không phải của mình bằng cách nào. 

Ai dám khẳng định CLB Hà Nội không đi theo con đường của SGXT, N.SG? - Ảnh: Minh Tú

Chỉ mới cách đây vài năm, Sài Gòn Xuân Thành và Navibank Sài Gòn từng mua “xác” của Quân khu 4, Hà Tĩnh vào làm chủ sân Thống Nhất với nhiều chiến dịch rầm rộ nhưng rồi tất cả đều “hết xôi, rồi việc”.

Sự hào nhoáng của Sài Gòn Xuân Thành mỗi cuối tuần với các nhóm múa hát giải trí đi kèm món chính bóng đá khiến người ta ngán tận cổ. Navibank Sài Gòn còn hứa hẹn bắt tay với cả Bayern Munich xây dựng học viện và đào tạo tài năng trẻ cho bóng đá TP.HCM nhưng rốt cuộc chỉ là cái bánh vẽ.

Ngay cả bản thân các CLB còn mơ hồ về tính màu cờ sắc áo của mình thì rất khó cho họ xác định mình đá vì ai và vì cái gì? Hay chỉ đơn giản là phục vụ mục đích khác của những ông chủ, dẫu cho cái tên có gắn thêm hai chữ Sài Gòn.

Bây giờ hỏi các nhà làm bóng đá TP.HCM có cần một đội bóng ở nơi khác về làm chủ sân Thống Nhất vẫn với mục đích phục vụ người yêu bóng đá nơi đây hay không thì thật lòng họ đều lắc đầu.

Bởi nếu muốn đốt cháy giai đoạn để có đội chơi V-League thì cách đây hơn 3 năm, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM Trần Anh Tú đã không cần nhọc công gầy dựng đội TP.HCM sắp sửa đá hạng Nhất và đúng lộ trình năm 2017 lên chuyên nghiệp.

Rõ ràng cách tính của các ông bầu ở nơi khác muốn đưa một CLB gắn đuôi Sài Gòn không đơn thuần là cuộc chơi bóng đá và không biết nếu điều đó thành sự thật thì sân Thống Nhất sáng đèn có làm người xem vui?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.