Clip tài xế ô tô tông nữ lao công nghèo giữa đêm rồi bỏ chạy: Ai cũng phẫn nộ

17/12/2021 12:48 GMT+7

Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, clip truy tìm tài xế chiếc xe ô tô đâm vào chị lao công lúc nửa đêm rồi bỏ trốn. Vụ việc khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ, mong cơ quan chức năng tìm ra tài xế để chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Theo đó, vụ tai nạn diễn ra khoảng hơn 23 giờ ngày 15.12, một chiếc xe ô tô đã đâm vào chị lao công ở sát vỉa hè đường ở địa chỉ 866 đường Minh Khai (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau khi tông chị lao công, chủ xe cùng chiếc xe đã tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tài xế tông chị lao công rồi bỏ chạy

mxh

Vụ việc diễn ra khiến nhiều người bức xúc. Tài khoản Bình An bày tỏ: “Đạo đức người lái xe ở đâu? Đâm người ta mà vẫn còn đạp ga đi được”. Nickname Vũ Khắc Động bình luận: “Đã chia sẻ để giúp tìm được lái xe gây tai nạn. Cầu mong chị may mắn và vượt qua được”.

Đi vay để mổ não cho chị

Được biết, nạn nhân của vụ tai nạn là chị Nguyễn Thị T. (34 tuổi, ở đường Trần Khát Chân, Q.Hai Bà Trưng). Chị T. hiện là công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (chi nhánh Hai Bà Trưng).

Chị T. bị sau khi bị tông bị chấn thương nặng, hiện đang nằm ở bệnh viện Thanh Nhàn

mxh

Sáng 17.12, chia sẻ với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Hường (44 tuổi, chị chồng chị T.) cho biết, chị T. hiện đang điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng gãy xương gò má phải, chấn thương sọ não, chảy máu trong, phần đốt sống cổ không cử động được. Hiện chồng chị T. đang ở trong bệnh viện cùng chị ấy.

“Giờ gia đình cùng bác sĩ đang theo dõi, nếu phải mổ não sẽ đi vay vì vợ chồng T. cũng không có đồng nào cả. Trước đây, T. ban đêm đi làm lao công, ban ngày về đi làm thêm, ai thuê rửa bát, quét nhà thì làm nhưng có hôm đi làm về bị ngất nên đợt này đang dừng công việc ban ngày, chỉ làm buổi tối. Gia đình phải vay mượn vì còn người còn của, còn nước còn tát. T. mới chuyển sang làm lao công nên lương không được bao nhiêu. Lúc vào bệnh viện cấp cứu hỏi chị T. cũng không nhớ gì, máu me be bét, cả mũ lưỡi trai, bộ đồ lao động ướt sũng ra”, bà Hường nói.

Cũng theo bà Hường, gia đình chị T. rất khó khăn. Chồng chị T. làm xe ôm, công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định. Vợ chồng chị có hai đứa con (một bé 8 tuổi, một bé 9 tuổi), mẹ chồng chị T. đã 70 tuổi và còn một chị gái chồng bị tàn tật.

Tối đi quét đường, ngày đi rửa bát thuê

Việc tài xế đâm vào chị T. rồi bỏ chạy khiến gia đình vô cùng bức xúc. Bà Hường mong cơ quan chức năng sẽ sớm tìm ra người tài xế để họ chịu trách nhiệm với việc mình gây ra.

Clip tài xế tông chị lao công rồi bỏ chạy
mxh

“Gia đình rất bức xúc, người ta làm vậy quá thất đức. Người lao động như T. làm quá vất vả, đi làm đêm ngoài đường, sau khi gây ra tai nạn dù có việc gì cũng phải đứng lại xem T. như thế nào, chứ không phải đi như vậy. Tôi mong tìm được người tài xế đó để xem cách cư xử như thế nào, trách nhiệm với T. ra sao, sau mới tính đến chuyện xử lý pháp luật”, bà Hường nói.

Bà Hoàng Thị Kim Dung (51 tuổi, tổ trưởng tổ môi trường 11, thuộc P.Thanh Lương, Q.Hai Bà Trưng) cho hay, chị T.làm ca đêm từ 17 giờ chiều đến 2-3 giờ sáng. Chị T. làm lao công được khoảng 6 tháng nay, buổi đêm đi quét rác, sáng lại đi rửa bát thuê từ sáng đến 12 giờ trưa. Bà Dung là tổ trưởng, người trực tiếp quản lý công việc của chị T.

Camera nhà dân ghi lại hình ảnh chiếc xe bỏ chạy sau khi tông chị lao công
mxh

“T. làm việc rất chăm chỉ, tận tình, hoàn thành công việc được giao. Sau khi đi làm ca đêm sáng lại tranh thủ đi rửa bát, để có tiền lo cho gia đình. Đi làm lao công vất vả vậy nhưng lương cũng chỉ được hơn 5 triệu đồng/tháng, đêm hôm rét mướt, đi làm hết tháng là hết tiền, ngày nào cũng tiếp xúc với rác”, bà Dung nói.

Cũng theo bà Dung, hoàn cảnh gia đình chị T. khó khăn, chồng công việc bấp bênh lại nuôi 2 con nhỏ đang tuổi ăn học.

“Trong lúc đi làm mà T. bị tai nạn như vậy tôi cũng rớt nước mắt vì thương. Tôi cũng vận động chị em trong tổ góp sức động viên mà thú thực cùng đi làm lao công nên cũng không ai có nhiều, mỗi người chỉ được 100.000 đồng, mà tổ có 15 người cũng chỉ được triệu rưỡi, vận động hơn cũng không có. Tôi mong sẽ tìm ra được người tài xế để họ chịu trách nhiệm với T. chứ không sẽ khổ lắm”, bà Dung cho biết.

Trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Đội CSGT số 4 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) cho biết đơn vị này đang trích xuất camera truy tìm phương tiện, tài xế gây tai nạn để xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.