“Cò” đánh bạc tung hoành ở vùng quê

29/04/2010 02:24 GMT+7

“Cò” hình thành nhiều đường dây liên kết đưa người sang Campuchia đánh bạc hơn 2 năm nay trên địa bàn Bình Dương và đang trở thành "đại dịch" ở nhiều vùng nông thôn.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa (xã Hòa Lợi, H.Bến Cát) đưa cho chúng tôi tấm danh thiếp quảng cáo “đại lý” A.Sáu nằm trong hệ thống sòng bạc Le Macao Casino, Moc Bai, Las Vegas, Sun City và New Word rồi nói: “Bây giờ, bọn cò mồi về tận vùng nông thôn để rủ rê con em chúng tôi qua Campuchia đánh bạc. Bà Nghĩa vừa bỏ 100 triệu đồng chuyển khoản để chuộc đứa con trai vào ngày 26.4.

“Nó lấy mạng em ra thế... 2.000 đô”

Nhắc đến từ “cò” mồi, em Lê Đăng Anh Khoa (19 tuổi) và em Đặng Văn Nhật (18 tuổi, cùng ngụ tại xã Chánh Phú Hòa, Bến Cát) không còn giữ bình tĩnh khi tiếp chuyện với chúng tôi. Theo lời Khoa và Nhật, mới đây cả 2 cùng với Nguyễn Trường Giang (19 tuổi) đi uống cà phê ở gần nhà, thì Ty và Tiễn (bạn Giang) xuất hiện rủ sang Campuchia chơi. Đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), Ty trả tiền taxi rồi gọi xe ôm chở tất cả vượt biên sang Campuchia. Đến sòng bạc, cả nhóm được người đàn ông tên Tám đón tiếp, dẫn đi tham quan casino, mời ăn uống rồi đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Nhật cho biết: “Sáng hôm sau, ông Tám đưa 2.000 đô đổi ra phỉnh kêu chơi cho biết (chơi bài cào 3 lá -PV), thằng Ty ngồi bên cạnh cũng lấy tiền của em chơi. Lúc đầu, em cứ nghĩ tụi nó đưa tiền cho em chơi cho vui, ai ngờ, lát sau thằng Ty bảo em thua 2.000 đô, phải yêu cầu gia đình mang tiền sang chuộc. Em đâu biết nó lấy mạng em ra thế để lấy tiền đánh bạc”. Tương tự, trong số 1.800 USD mà Khoa thế thân, chủ yếu Tiễn chơi thua. Rồi Khoa và Nhật khẳng định: “Tụi nó là “cò” hoạt động ở khu vực này, để rủ rê người khác sang Campuchia đánh bạc. Nghe nói, cứ dẫn khách qua sòng bạc là tụi nó được trả công 1 triệu đồng/người”.

“Cò” về vùng nông thôn tung danh thiếp để dụ người qua Campuchia - ảnh: H.Tuấn

Trong hồ sơ của Công an Chánh Phú Hòa, một số lời khai thể hiện vai trò “cò” mồi của Ty và Tiễn. Như lời khai của Phạm Hoàng Tâm (19 tuổi): Vào tối ngày 27.11.2009, cả nhóm 5 người ngồi nhậu ở gần KCN Mỹ Phước thì Tiễn rủ qua Campuchia chơi. Khoảng 30 phút sau, Ty đi taxi đến và cả nhóm vượt biên sang Campuchia. Đến sòng bạc, một phụ nữ đưa mỗi người 1.000 USD để đánh bạc. Sau đó, Tâm và 4 người bạn phải thế thân 18.000 USD. Riêng Ty, cũng thua, nhưng được thả về.

Ông Lê Thanh Bình, Phó công an xã Chánh Phú Hòa cho biết: “Chúng tôi nắm được 3 “cò” mồi (Tiễn, Ty và một đối tượng tên Phi) đã báo về cho công an huyện. Công an H.Bến Cát cũng đang triệu tập lấy lời khai”.

Đường dây

Tại xã Cây Trường, công an cũng có trong tay tên 2 “cò” chuyên lôi kéo thanh niên qua Campuchia đánh bạc. Đó là “cò” Trần Thanh Hoài (22 tuổi, ngụ xã Cây Trường) và Duy “bồ đà”. Trong số 5 thanh niên chuộc về, có đến 4 người khai Hoài đưa đi. Một công an xã cho biết: “Hồ sơ của Hoài có đầy đủ ở đây. Những đối tượng bị rủ rê không chỉ ở Cây Trường mà còn ở các xã khác như Trừ Văn Thố, Lai Uyên, Tân Hưng...”. Chúng tôi tìm đến nhà Hoài, gia đình cho biết: “Lâu lâu, mới thấy nó về nhà một lần”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi đưa người sang Campuchia, Hoài lấy tiền “cò” rồi bàn giao hết cho người tên Phong. Còn việc đưa khách lên khách sạn, đi ăn uống, nghỉ ngơi, em út, giao tiền để chơi bài... đều do Phong đảm trách. Những gia đình ở xã Cây Trường đi chuộc con về phản ánh, đến cửa khẩu Mộc Bài đều gọi vào số +855977440900 thì được xe ôm đưa đến gặp Phong. Phong có dáng người thấp, đen, râu quai nón (người nhận tiền chuộc với gia đình Phạm Quốc Trung mà PV Thanh Niên theo cùng). Trên Phong là ông chủ tên T. quyết định mọi chuyện “nợ nần”. Ông T. là người “góp sổ” vào hai sòng bài ở Campuchia (Macao và Winn). Những con bạc đến đây chơi đều phải vay nợ từ vợ ông T..

Sau khi thua bạc, Phong cùng với những “đầu gấu” ở Campuchia được giao “hầu hạ” con bạc để buộc ký giấy thế thân. Theo Công an xã Cây Trường, ông T. có thời gian tạm trú 7 tháng ở địa phương để thu mua cao su. Đến cuối năm 2009 thì T. đi khỏi địa phương và sau đó xảy ra hàng loạt vụ thanh niên đi Campuchia đánh bạc phải thế thân, buộc gia đình qua chuộc về. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Cây Trường lo ngại: “Sau khi xảy ra các vụ việc thanh niên ở xã đi Campuchia đánh bạc, gia đình phải đem tiền qua chuộc, chúng tôi đã chỉ đạo cho công an xã tăng cường răn đe giáo dục. Riêng hoạt động của “cò” rất khó quản lý. Nếu tình hình này tiếp diễn, tôi sợ ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Cũng mong công an huyện nhanh chóng bóc gỡ đường dây này”.

Nắm hết gia cảnh của con bạc

Những thanh niên xã Chánh Phú Hòa (H.Bến Cát, Bình Dương) “tố” nạn “cò” gạt với PV Báo Thanh Niên - ảnh: N.Long

Theo ông Huỳnh Văn Mộc, Trưởng ban điều hành KP5, thị trấn Mỹ Phước (Bến Cát), trước khi rủ rê và đưa người sang Campuchia đánh bạc, thì bọn “cò” nắm rất kỹ về kinh tế của gia đình con bạc ở Việt Nam để báo cho phía bên kia biên giới biết mà định liệu cho mượn tiền. Khi đánh thua khoảng 1.000 - 2.000 USD, phía đầu nậu Campuchia liên lạc với “cò” ở bên này, hỏi có nên tiếp tục cho mượn thêm hay không? Ông Mộc nói: “Những gia đình khá giả, có vườn cao su, đủ khả năng chuộc con thì bọn chúng cho vay khoảng 5.000 - 10.000 USD, trường hợp nào ít tiền thì chỉ vay được 2.000 USD”. Chúng tôi cũng đã tiếp xúc với nhiều gia đình mang tiền đi chuộc con, thì thấy lời ông Mộc hoàn toàn có cơ sở.

Trong loạt bài trước, chúng tôi đề cập đến trường hợp bà Lê Thị Tuyết (xã Hòa Lợi, H.Bến Cát) có người con Nguyễn Hữu B. đi Campuchia đánh bạc thua 4.000 USD. Khi “cò” đề nghị gia đình chuyển trước 30 triệu đồng vào tài khoản của một người tên Khoa, sợ bị lừa nên bà Tuyết giả vờ do bị tai nạn nên chưa chuyển được tiền. “Vậy là hôm sau, thằng B. gọi về nói, bị bọn bên Campuchia chửi mắng và đánh dã man vì cái tội “mẹ mày đang đi thu tiền điện, mà bày đặt nói láo tụi tao bị tai nạn”. Chắc chắn, bọn “cò” phải lảng vảng ở gần đây, quan sát rất kỹ gia đình có con đi đánh bạc” - bà Tuyết quả quyết. Nhiều người dân xã Hòa Lợi cho biết: “Bọn “cò” còn đưa cả danh thiếp phát cho người dân và nói khi nào có nhu cầu bài bạc thì cứ “a lô” theo số di động”.

"Vì tụi nó có cao su!"

Quá trình đi chuộc người ở Campuchia, chúng tôi tiếp cận được một số “đại lý” để tìm hiểu cách thức rủ rê đánh bạc. Một nhân viên "đại lý " T.Th cho biết: “Sau khi một casino xây dựng thì kêu gọi nhiều người tham gia “góp sổ” với số tiền khoảng 20.000 USD (một casino có khoảng 100 người tham gia “góp sổ”, chủ yếu là người Việt Nam). Sau khi góp sổ, thì những đại lý được chủ động kinh doanh như đưa khách vào đánh bạc để lấy xâu, đổi phỉnh lấy huê hồng, cho vay tiền để đánh bạc.... Chính vì thế, để cạnh tranh, các “đại lý” tranh thủ nuôi “cò”, lôi kéo khách vào chơi”.

Cũng theo người này, mỗi khi dụ được một người vào sòng bạc, ngoài việc được “đại lý” trả tiền xe taxi đến Mộc Bài, thì “cò” được hưởng từ 200.000 - 500.000 đồng, nếu trúng khách “sộp” (thua nhiều tiền) thì số tiền có thể lên vài triệu. Chúng tôi giả vờ hỏi: “Nghe nói ở Bình Dương, nếu đưa được một người qua Campuchia đánh bạc thì hưởng huê hồng 10 triệu đồng?”. Người này buột miệng: “Muốn được tiền này thì phải kiếm được nhóm người thua từ 100.000 - 200.000 USD”. Còn lý do vì sao “dụ” nhiều người Bình Dương, người này nói gọn: “Vì tụi nó có cao su!”.

Hoàng Tuấn - Trương Huyền - Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.