Cô gái hát nhạc Trịnh sốt mạng xã hội: Chuyện tình cùng chàng nhạc công 'chỉ cần Trang vui'

Lê Hồng Hạnh
Lê Hồng Hạnh
19/02/2020 09:12 GMT+7

Quen biết nhau hơn 10 năm, cô gái hát nhạc Trịnh gây 'sốt' mạng xã hội Nguyễn Thị Hoàng Trang và chàng nhạc công Nguyễn Quang Đông đã cùng nhau trải qua sóng gió đủ để vẽ nên một kết thúc đẹp cho một chuyện tình.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái hát nhạc Trịnh gây sốt cộng đồng mạng. Cô gái đó là Nguyễn Thị Hoàng Trang (23 tuổi). Chàng nhạc công luôn ở cạnh cô trong những clip hát là Nguyễn Quang Đông (35 tuổi).

Nên duyên từ nhạc Trịnh

Hợp rồi tan, tan rồi hợp, mối nhân duyên của cô gái hát nhạc Trịnh và anh chàng nhạc công hơn 10 năm qua chất chứa đủ mọi cảm xúc để bây giờ họ đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường.
Từ một người không thích nhạc Trịnh, cuộc gặp gỡ định mệnh với Trang khiến cuộc đời Đông thay đổi hoàn toàn và bắt đầu hành trình trở thành một nhạc công.

Clip:  Hoàng Trang với bài hát nhạc Trịnh gây sốt mạng xã hội

Ngày gặp chị Trang, anh Đông đã là thanh niên 24 tuổi còn Trang chỉ là một cô bé 12 tuổi. Khoảng thời gian gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, anh Đông lên mạng vô tình thấy hội quán Hội Ngộ (Bình Quới, TP.HCM) thường hát nhạc Trịnh nhạc xưa nên đến xem.
Lần đầu đến quán, anh bị ấn tượng bởi giọng hát của một cô bé trên sân khấu. Sau lần đó, hàng tuần anh Đông đều xuống hội quán nghe nhạc.
“Lúc đó thì chỉ ngóng để nghe cô bé này hát vì còn nhỏ xíu. Mấy năm trời xuống quán mà cảm giác cứ ngóng ngóng cô bé đấy hát thôi. Sau vài năm, mình có thành lập một câu lạc bộ yêu thích âm nhạc. Lúc đó mới tìm mọi cách để mời cô này về hát cho nhóm. Mà mời khó lắm, tại Trang còn đi học mà”, anh Đông kể lại.

Hoàng Trang hát nhạc Trịnh 

Anh Đông và chị Trang luôn đồng hành cùng nhau dù ở sân khấu nào

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Không chỉ hát ở quán cà phê hay phòng trà, hai anh chị còn hát ở các đêm nhạc từ thiện

Ảnh: NVCC

Trang nhận lời hát cho nhóm của anh Đông được một thời gian thì giữa anh và Trang bất đồng ý kiến. Trang tạm dừng ca hát để tập trung chuyện học hành. Câu lạc bộ của anh Đông cũng tan rã. Hai năm sau, anh Đông được bạn tặng vé đi xem nhạc Trịnh, Trang ngỏ lời xin lại tấm vé, hai người gặp nhau rồi lại nói chuyện.
“Từ trận cãi vã mình từ mặt anh luôn, xóa kết bạn Facebook không liên lạc gì cả. Mình cũng bỏ ca hát một thời gian để tập trung cho chuyện học cho đến năm nhất đại học gặp lại anh nhờ những tấm vé xem nhạc Trịnh. Rồi sau đó thì đi ăn nhiều hơn, đi xem nhạc, rồi lâu dần có tình cảm”, Trang tiếp lời.

Biểu diễn cùng nhau ở mọi sân khấu

Trùng hợp thay, hai người cách nhau một con giáp lại có chung nhiều sở thích. Sự kiên trì của anh Đông trong những lần lặn lội từ xa xuống Q.Thủ Đức (TP.HCM) trong thời gian Trang học quân sự dần lay động được cô.
Quen nhau, mỗi ngày anh Đông đều dành thời gian vượt quãng đường hơn 15km từ Q.Bình Tân (TP.HCM) qua Q.Gò Vấp (TP.HCM) chở chị Trang đi hát bằng xe Cub rồi tối lại chở về nhà.
Khi tôi hỏi tại sao không chuyển qua Gò Vấp, anh Đông nhìn chị Trang rồi cười. Anh nói đùa có khi ở gần thì hai người đã không được lâu bền như vậy.
Từ lúc chị Trang đi hát lại, anh Đông luôn xuất hiện cùng chị Trang ở tất cả các sân khấu. Anh đàn chị hát, anh Đông vừa là quản lý vừa là người chăm sóc cho Trang từng chút một. Về cơ duyên trở thành một nhạc công, anh Đông kể từ khi xuống Hội Ngộ quán thì anh cũng ngỏ ý muốn theo học đàn, dần dần thì biết đánh và trở thành nhạc công.

Hai người thường đi diễn và đi chơi cùng nhau

Ảnh: NVCC

Cặp đôi nhạc Trịnh cùng với chủ quán Ngô Đồng, người đã đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

“Chỉ cần Trang vui”

Bất ngờ được nhiều người biết đến qua clip trên mạng, anh Đông cho biết tất cả là sự tình cờ khi đến hát ở quán cà phê Ngô Đồng (Q.Gò Vấp), ông chủ quay và đăng lên mạng. Anh cũng chia sẻ thêm cả hai nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Đồng thời cũng nhận được lời mời tham gia các dự án âm nhạc.
Đối với một người thích sự tự do như anh Đông và chị Trang thì đây quả là một điều mới lạ mà tạm thời cả hai chưa thích nghi được.

Dự định trong tương lai của chị Trang và anh Đông là đi xuyên Việt bằng xe Cub và có thể dừng lại ngắm cảnh và hát bất cứ lúc nào

Ảnh: NVCC

Anh bộc bạch, đi hát hai người là niềm vui chứ không đặt nặng vấn hát để kiếm tiền. “Kiếm tiền thì ai cũng thích nhưng mà mình không đặt nặng nó lên hàng đầu, đi chơi và vui còn nếu làm để kiếm tiền thì sẽ làm việc khác, chỉ cần Trang vui là được”, anh nói.
Trên chiếc xe Cub, anh Đông và chị Trang đã cùng nhau đi diễn ở nhiều nơi, có những chuyến đi diễn xa, có những chuyến loanh quanh trong thành phố. Chiếc xe chỉ có hai người nhưng luôn ngập tràn niềm vui.
Chị Trang tâm sự, vì hàng ngày ngồi trên chiếc xe Cub của anh Đông nên dần dần chị cũng thích xe Cub. Dự định của anh Đông và chị Trang sắp tới anh chị sẽ cùng nhau đi xuyên Việt bằng xe Cub, vừa đi vừa ngắm cảnh, có thể dừng lại anh đàn chị hát bất kì lúc nào anh chị muốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.