Cô gái trẻ thay bạn đã khuất mang sách lên cho trẻ em Hà Giang

27/10/2022 09:12 GMT+7

Yến Nhi và cô bạn thân có ước mơ gặp trẻ em vùng cao ở Hà Giang để tặng thư viện sách. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư máu đã cướp đi người bạn ấy nên Nhi càng quyết tâm thực hiện thay ước mơ dang dở của bạn. Dự án và câu chuyện của cô nhận nhiều sự ủng hộ, chia sẻ từ cư dân mạng.

Thay bạn thực hiện ước mơ

Chúng tôi hẹn với Nguyễn Thị Yến Nhi (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) sau khi cô đã trao tặng thư viện sách cho học sinh ở Hà Giang. Nhi kể: Tháng 10.2021, cô và người bạn thân có ý định lên Hà Giang làm một thư viện sách. Không may, người bạn phát hiện bị ung thư máu giai đoạn cuối, 3 tháng sau khi phát hiện bệnh thì qua đời. Chính vì vậy, Nhi không từ bỏ, quyết tâm một mình thực hiện ý tưởng này.

Thư viện Hành trình con chữ được trao tặng cho học sinh ở vùng cao Hà Giang

“Mình còn nhớ, trước khi mất, bạn ấy có viết một lá thư tay với nội dung: “Nhi nhất định phải lên Hà Giang nha”. Câu nói đó đã khiến mình từ một cô gái nhút nhát đã tự tổ chức chương trình này. Mẹ mình bị bệnh tim. Lúc đầu mẹ không đồng ý cho lên Hà Giang vì sợ nguy hiểm. Mình đã giấu mẹ tự đi khảo sát và thuyết phục mẹ dần dần. Trước khi mổ tim ở Bệnh viện Chợ Rẫy, mẹ có động viên mình sẽ làm được”. Đó là nguồn động lực to lớn tiếp thêm tinh thần cho cô bên cạnh những người bạn, người em hiểu và cùng thực hiện dự án bằng ngọn lửa tuổi trẻ.

Phòng đọc được trang trí đẹp mắt, sách truyện được sắp xếp gọn gàng

NVCC

Trong tháng 9, nhóm của Nhi đã trao thành công 2 thư viện sách cho Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Giáp Trung và Trường THCS Giáp Trung (H.Bắc Mê, Hà Giang) với tên gọi “Hành trình con chữ”.

Yến Nhi

D.L

“Mình đã liên hệ cô hiệu trưởng và được cô đồng ý dùng một căn phòng trống để làm thư viện. Nhóm đã sơn sửa lại khang trang, đặt từng giá sách. Sách thì được lấy từ những thùng quyên góp đặt ở 13 quán cà phê, đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM) và thu về gần 6.000 đầu sách để vận chuyển lên Hà Giang”, cô kể.

“Nhận lại nhiều sự tử tế”

Lúc đầu, Yến Nhi nhận hơn 500 lời từ chối từ các nhà tài trợ. Cô tự đứng ra làm một mình và không có mối quan hệ nào khác nên quá trình kêu gọi quyên góp rất vất vả. Cô vẫn nhớ như in những ánh mắt nghi ngờ, không tin tưởng từ mọi người. Sau khi khảo sát tận nơi, cô quyết định phải là Hà Giang sau khi trải nghiệm cuộc sống ở đây. Nhóm của Nhi gồm các thành viên đến từ nhiều trường đại học và vì tình cảm cho trẻ em vùng cao quá lớn, mọi người cố gắng cùng nhau đi hết chặng đường.

Sau khi bạn thân mất, Nhi rơi vào trạng thái trầm cảm, khi gặp ánh sáng thường bị rung tay hoặc không dám nói chuyện trước đám đông. Không đi khám, bản thân cô tự đối mặt vấn đề của mình suốt 1 năm và cố gắng thoát ra bằng dự án này. Cô đã dám đứng trình bày, chia sẻ với các nhà tài trợ. Với mọi người, dự án có thể không lớn lao nhưng cô tự hào vì đã tự chiến thắng bản thân.

“Sau khi thực hiện dự án, mình nhận lại nhiều sự tử tế của mọi người. Nhóm mình đã được nhà trường lo ăn ở nên không phải tốn chi phí, để dành số tiền đó làm thư viện. Khi mình quay về TP.HCM, các em ở đó đã gửi lại cho mình lá thư tay có lời nhắn: “Anh chị nhớ lên thăm lại tụi em nha”, làm mình rất xúc động”, Nhi nói.

Poll TNO
Bạn thấy thế nào về dự án tặng thư viện sách cho trẻ em vùng cao của Yến Nhi và nhóm bạn?

Bà Lê Thị Giang (54 tuổi, mẹ Yến Nhi) mừng rỡ sau khi con gái thực hiện dự án thành công. “Tôi cũng sợ vì đó giờ con gái không đi xa. Tuy nhiên, thấy con quyết tâm thực hiện, tôi đã động viên con. Hy vọng thư viện sẽ là món quà ý nghĩa cho trẻ em vùng cao”, bà bày tỏ.

Bà Đỗ Thị Nga, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Giáp Trung, cho biết thành viên dự án “Hành trình con chữ” rất năng động, nhiệt tình. Trong 3 - 4 ngày, các bạn đã gửi tặng tấm lòng người TP.HCM đến học sinh vùng cao. “Tôi rất cảm động, trân trọng tấm lòng của các bạn khi đến tận nơi khó khăn của Hà Giang. Thư viện sẽ là nơi khuyến khích học sinh đọc sách, nâng cao kiến thức”, bà Nga cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.