Cô giáo trong vụ cướp nhiều mâu thuẫn được hưởng án treo

18/03/2016 09:56 GMT+7

Ngày 17.3, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ngọc Mai (36 tuổi, làm nghề gia sư) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 17.3, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ngọc Mai (36 tuổi, làm nghề gia sư) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, theo cáo trạng, Mai phạm tội cướp tài sản nhưng tại tòa, kiểm sát viên thay đổi thành tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng, tối 8.10.2013 tại xưởng than của ông Trần Ngọc Ngữ (55 tuổi, ngụ tổ 76, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), do mâu thuẫn tình cảm, Mai và ông Ngữ xô xát. Mai lấy dao khống chế, sau đó lấy dây chuyền và nhẫn trị giá 16,1 triệu đồng của ông Ngữ.
Năm 2014, vụ án này đã được TAND Q.Thanh Khê xử sơ thẩm và tuyên phạt Mai 7 năm tù tội cướp tài sản, nhưng bị TAND TP.Đà Nẵng xử phúc thẩm tuyên hủy án do nhiều mâu thuẫn. Ở phiên tòa ngày 17.3, Mai tiếp tục kêu oan, tố bị điều tra viên Công an Q.Thanh Khê bức cung, ép ký khống, quá trình lấy lời khai thậm chí có lúc Mai đòi nhảy lầu tự tử mới được về. Mai khai do phát hiện ông Ngữ vẫn sống với vợ chứ chưa ly hôn như nói dối Mai trước đó, nên Mai chia tay.
Tối 8.10.2013, biết Mai sắp lấy chồng, ông Ngữ gọi điện dọa sẽ đến quậy phòng trọ để buộc Mai qua xưởng và ép Mai quan hệ tình dục. Mai cự tuyệt thì bị ông Ngữ đánh, chửi “cô là đồ thấp cấp”. Do đó, Mai lấy 2 con dao trên vách, trở sống dao kề vào cổ ông Ngữ buộc ông phải xin lỗi và yêu cầu không được ép Mai quan hệ tình dục nữa. Ông Ngữ xin lỗi rồi nhặt dây chuyền và tháo nhẫn bỏ vào phong bì đưa Mai, nói Mai cầm về rồi ngày mai ông Ngữ sẽ đưa tiền trang trải cuộc sống.
Theo HĐXX, vụ án có lỗi của bị hại, Mai có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt, hoàn cảnh nuôi mẹ già, con nhỏ khó khăn nên cho Mai hưởng án treo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.