Cơ hội nào cho Ánh Viên ở chung kết 400m hỗn hợp tại Cúp thế giới 2015?

12/08/2015 20:51 GMT+7

(TNO) Khuya nay, lúc 0 giờ 16 ngày 13.8 (giờ Việt Nam), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ bước vào cuộc thi chung kết nội dung 400m hỗn hợp tại Cúp thế giới 2015, Moscow - Nga.

(TNO) Khuya nay, lúc 0 giờ 16 ngày 13.8 (giờ Việt Nam), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ bước vào cuộc thi chung kết nội dung 400m hỗn hợp tại Cúp thế giới 2015, Moscow - Nga.

Hy vọng Ánh Viên sẽ tiếp tục đem về cho bơi lội Việt Nam những bất ngờ - Ảnh: Khả Hòa
Khuya hôm qua, 11.8, Ánh Viên đã thi đấu xuất sắc và giành HCĐ 200m hỗn hợp. Ánh Viên đã về vị trí thứ 3 với thời gian 2 phút 12 giây 33., chỉ thua 0,18 giây so với người về nhì là Zsuzsanna Jakobos của Hungary 0,18 giây. Giành HCV chính là Hosszu đạt 2 phút 10 giây 68. 
Còn vào trưa nay, Viên đã thất bại ở nội dung 400m tự do. Cô đã không thể giành quyền vào thi chung kết khi chỉ về thứ 6/7 VĐV ở đợt bơi thứ 3 vòng loại với thành tích 4 phút 24 giây 77. Tính chung, Ánh Viên đứng thứ 15/17 VĐV tranh tài ở nội dung 400m tự do này.
Ở nội dung 400m hỗn hợp khuya nay, ứng cử viên số một cho tấm HCV ở nội dung này vẫn là Katinka Hosszu - VĐV được gọi với biệt danh "Quý bà thép của đường đua xanh". Ngày 9.8, chính nữ kình ngư người Hungary đã giành HCV 400m hỗn hợp ở giải Vô địch thế giới diễn ra tại Kazan (Nga) với thành tích 4 phút 30 giây 29.

Khi đó, Ánh Viên đã về đích sau 4 phút 38 giây 78 (thành tích tốt nhất trước đó của cô là 4 phút 39 giây 65). Tuy nhiên, kình ngư số một Việt Nam vẫn ngậm ngùi đứng thứ 10 vòng loại, kém chỉ 0,58 giây so với người đứng thứ 8 - vị trí cuối cùng được thi đấu chung kết, Lara Grangeon của Pháp.
HLV Đặng Anh Tuấn - Ảnh: Khả Hòa
Trao đổi với Thanh Niên Online, HLV Đặng Anh Tuấn nói: “Với tôi, trong thể thao không có câu tuyệt vời vì không có cái đích cuối cùng. Viên chưa là gì cả so với “mênh mông bể sở” của bơi lội thế giới. Nhưng tôi tin vào cách mình đang làm và tin rằng, trong một vài năm tới, chúng ta sẽ có một Ánh Viên rất khác bây giờ. Tôi muốn nhắc lại câu nói này để đề nghị dư luận đừng quá nóng vội. Đừng tung hô quá mức những gì Viên đã đạt được, cũng như đừng “dìm” thầy trò chúng tôi khi chưa thể đạt ngay những thứ mà mọi người muốn.
Tôi là một HLV có “máu lạnh” vì chỉ có máu lạnh mới vượt qua áp lực để tìm đến thành công. Khán giả hãy cố gắng chờ đợi, cố gắng kiên nhẫn vì kiên nhẫn bao giờ cũng mang đến điều mình mãn nguyện”.
Ngoài ra, ông Tuấn cũng khẳng định rằng, tấm HCĐ ở Cúp thế giới là một thành tích tốt, có tác dụng lớn tới tinh thần của Viên vì Viên đã thắng được chính mình, nhưng “trong tương lai, cần phải thắng cả đối thủ mạnh của châu lục và thế giới nữa thì mới ăn thua!”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.