Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã 'Về với sông Hàn'

10/07/2015 09:50 GMT+7

(iHay) Đúng vào lúc 4 giờ 50 phút sáng 10.7, tro cốt của cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã được những người con thân yêu của ông trân trọng hòa vào dòng sông Hàn quê hương theo đúng di nguyện của người nhạc sĩ tài hoa.

(iHay) Đúng vào lúc 4 giờ 50 phút sáng 10.7, tro cốt của cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã được những người con thân yêu của ông trân trọng hòa vào dòng sông Hàn quê hương theo đúng di nguyện của người nhạc sĩ tài hoa.

>> Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua đời sau 2 ngày nhập viện vì sốt xuất huyết

Đây là chuyến hồi hương nhẹ nhàng và vô cùng giản dị như chính cuộc đời ông. Ngay sau khi về đến Đà Nẵng, tro cốt của cố nhạc sĩ được đưa vào chùa Phước Ninh (Q.Hải Châu) để làm lễ cúng đoàn tụ ông bà.
Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã 'Về với sông Hàn' - ảnh 1
 Lễ viếng chỉ gói gọn trong 1 buổi chiều 9.7 nhưng cũng đủ để những người dân xứ Quảng yêu mến ông trong nhiều thập kỉ qua lẳng lặng và thành kính đến thắp cho ông nén hương tiễn biệt
Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã 'Về với sông Hàn' - ảnh 2
Đúng 4 giờ 15 phút sáng 10.7, tro cốt của cố nhạc sĩ được đưa đến cảng Tiên Sa và lên thuyền, đi dọc theo sông Hàn về phía cầu Rồng
Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã 'Về với sông Hàn' - ảnh 3
Trong không gian ấm áp tình thân hữu, đại diện chính quyền địa phương, Hội Văn học nghệ thuật TP.Đà Nẵng đã xúc động nói lời “chia tay” với cố nhạc sĩ
Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã 'Về với sông Hàn' - ảnh 4
Cụ ông Trần Hữu Thậm (85 tuổi, sống tại Đà Nẵng) cũng kịp đạp xe đến để tiễn đưa cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Không gian chùn xuống và lắng lại khi ông run run chia sẻ kỉ niệm của ông và cố nhạc sĩ khi ông mới hơn 10 tuổi, cùng các bạn hát “Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi…” (*)
Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã 'Về với sông Hàn' - ảnh 5Thuyền đi dọc sông Hàn, các văn nghệ sĩ xứ Quảng cũng xúc động nghe lại những ca khúc ghi dấu ấn một thời của cố nhạc sĩ và ngắm nhìn nụ cười hiền lành, mãn nguyện của ông khi được về với dòng sông quê hương. 
Cùng lắng nghe ông trong khúc tự tình: “Dù mai em về đâu qua sông Hàn vẫn nhớ, đêm đêm thành phố thở, gió mặn mòi biển khơi. Lời của gió qua rồi, lời trái tim còn mãi. Đêm đêm em vẫn gọi, Sơn Trà và tên anh. Đi suốt dọc miền Trung, như con tàu nhớ bến. Em neo về Đà Nẵng, về với sông Hàn, về với tình yêu”. (**)
Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã 'Về với sông Hàn' - ảnh 6
Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã 'Về với sông Hàn' - ảnh 7
Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã 'Về với sông Hàn' - ảnh 8
 Tay ôm bình tro cốt của cha, ông Phan Hồng Phong, con trai trưởng của cố nhạc sĩ nghẹn ngào những giai điệu thân thương và quen thuộc với triệu triệu người Việt, khiến những người yêu mến ông không cầm được nước mắt: “Mùa thu ra biển cả, theo dòng nước mênh mông…” (***)
(*) Đoàn vệ quốc quân (Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác năm 1945 )
(**) Về với sông Hàn (Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác)
(***) Thơ tình cuối mùa thu (Nhạc: Phan Huỳnh Điểu, Thơ: Xuân Quỳnh)

An Dy

>> Mỹ Tâm nghẹn ngào tri ân nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trên sóng trực tiếp
>> Cộng đồng mạng tiếc thương khi nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua đời
>> Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua đời sau 2 ngày nhập viện vì sốt xuất huyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.