Con bị ung thư, vợ chồng trẻ bán hết tài sản vẫn không đủ tiền chữa bệnh

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/07/2019 08:24 GMT+7

Con gái bỗng dưng gặp bạo bệnh , đôi vợ chồng trẻ bỏ hết công việc, đến chiếc xe máy duy nhất có được sau nhiều năm dành dụm cũng phải bán để chạy chữa, nhưng bệnh tình của con vẫn không thuyên giảm.

Đó là tình cảnh gia đình anh Nguyễn Thanh Lai (32 tuổi) và chị Hoàng Thị Phận (29 tuổi, trú P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị). Anh Lai là công nhân cưa xẻ gỗ, chị Phận làm việc ở nhà trẻ tư nhân. Họ cưới nhau năm 2013, thuê nhà trọ ở và sinh 2 con Nguyễn Hoàng Thanh Thảo (năm 2014) và Nguyễn Gia Khánh (năm 2018).
Hồi tháng 4.2019, bé Thảo sốt li bì suốt 10 ngày. Đưa con gái chưa tròn 5 tuổi đến nhiều cơ sở y tế xét nghiệm, hai vợ chồng như khuỵu ngã khi biết bé mắc bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp (một dạng ung thư máu - PV). Nhưng họ gắng gượng dậy để tìm mọi cách cứu con.
Cả nhà dắt díu nhau về lại nhà cha mẹ ruột của anh Lai ở nhờ. Ông bà cũng khó khăn, sống nhờ quán bún ven đường. Hai vợ chồng trẻ phải nghỉ việc, người thì ăn dầm nằm dề ở Bệnh viện T.Ư Huế chăm sóc bé Thảo đang hóa trị, người còn lại ở nhà chăm đứa út mới 10 tháng tuổi. Không có thu nhập, họ vay mượn khắp nơi, số tiền nợ nay đã tròm trèm 100 triệu đồng. “Khi không còn ai cho mượn nữa, chúng tôi bán hết đồ đạc, kể cả chiếc xe máy vợ chồng dành dụm bao năm mới mua được để làm chân chạy cũng bán rồi”, chị Phận nói trong nước mắt.
Hiện nay, mỗi tháng gia đình phải mất chừng 15 triệu đồng để lo thuốc thang chạy chữa cho bé Thảo. Cháu còn nhỏ mà đã phải truyền dịch, thuốc, kháng sinh... trung bình 12 chai/ngày nên bị thuốc “vật”, miệng lở loét, bụng sình to. “Hầu như đêm nào cháu cũng rên rỉ đau đớn, có đêm cứ bật dậy kêu khóc mà tôi lực bất tòng tâm. Bác sĩ bảo muốn giữ được mạng sống của cháu sắp tới còn phải xạ trị rồi thay tủy, trong khi vợ chồng tôi sức cùng lực kiệt nên không biết tính sao”, anh Lai nghẹn ngào nói.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ bé Nguyễn Hoàng Thanh Thảo; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bé Thanh Thảo trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.