Còn đâu làng muối…

04/08/2012 08:00 GMT+7

Từng là một xã có nghề làm muối nổi tiếng của TP.Hải Phòng, xã Bàng La (H.Kiến Thụy) có đến hai hợp tác xã làm muối thời bao cấp là Đại Phong và Đại Thắng với tổng diện tích 50 hecta đồng bãi.

Ngày nay, do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, nghề muối ở Bàng La (nay là P.Bàng La, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) đang dần mai một. Đặc biệt, do giá muối ngày càng giảm nên cả phường nay chỉ còn khoảng hơn 40 hộ làm muối.

Những đồng muối mênh mông nay đã hoang phế vì người dân không còn mặn mà với nghề muối. Vì thế, những bức ảnh mà PV Thanh Niên vừa chụp từ đồng muối Bàng La có thể là những bức ảnh cuối cùng của một làng nghề truyền thống từng vang bóng…

 Còn đâu làng muối…1
Năm 2008, khi đồng muối Bàng La còn đông vui…

 Còn đâu làng muối…2
Góc đông vui nhất của đồng muối Bàng La bây giờ bị cỏ cây che kín

 Còn đâu làng muối…3
Người làm muối vất vả, nhưng mỗi cân muối giá chỉ hơn 2.000

 Còn đâu làng muối…4
Đây là hơn nửa tạ muối của ông Bùi Đình Tuân, ba người trong nhà làm cả ngày chỉ thu được khoảng 150.000 đồng

 Còn đâu làng muối…5
Bà Nguyễn Thị Uôm luôn tránh ống kính vì “muối chán lắm, chụp làm gì!”

 Còn đâu làng muối…6
Hiếm hoi lắm mới có một thương lái đến mua muối tại ruộng

 Còn đâu làng muối…7
Một phụ nữ lấy nước chạt một mình, giữa um tùm cỏ lá

 Còn đâu làng muối…8
Một ruộng muối đã bị vỡ, bỏ hoang 

 Còn đâu làng muối…9
 Ông Thạnh (51 tuổi) có lẽ là người trẻ nhất trên đồng muối: “Thanh niên làng tôi thoát ly hết rồi, chỉ người già mới ở làng làm muối”

Lưu Quang Phổ
(thực hiện)

>> Kiểu gian lận giết chết nghề muối
>> Dân bức xúc về đồng muối gây ô nhiễm
>> Nghêu sống thích... ăn muối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.