Con dốc

23/11/2005 15:48 GMT+7

Cậu bé sống giữa đại ngàn rừng núi. Bạn của cậu là mây, là núi, là những con suối nhỏ và con đường quanh co, khúc khuỷu qua những đồi, những dốc. Cậu bé vẫn nhớ những buổi sáng cùng bố vượt dốc đến trường, được đi bên bố trò chuyện cùng sương sớm, được đùa giỡn cùng những áng mây vờn quanh.

Cậu bé vẫn nhớ những ngày theo mẹ vượt dốc đến những buổi chợ phiên, được thoả thích ngắm nhìn những cánh hoa rừng lung linh trong nắng, những trái sim tím thẫm đung đưa trong kẽ lá, được nghe tiếng chim hót và tiếng suối rì rầm trò chuyện.

Những ngày xưa yêu dấu, ấm êm bên bố, bên mẹ tưởng chừng như mới hôm qua mà nay tất cả chỉ còn là những ký ức. Hôm nay cậu bé vượt dốc một mình. Vẫn là những con dốc cũ, quãng đường thân quen mà đối với cậu bé sao lại quá cao và xa dịu vợi. Cảnh vật hai bên đường nhòe đi trong cái nắng, trong từng giọt mồ hôi nhễ nhại. Trước mắt cậu bé, những con dốc vẫn tiếp tục hiện ra như muốn thách đố, như muốn đánh gục sự kiên trì, nhẫn nại mà cậu bé đang nung nấu trong lòng. Cậu bé vẫn tiến bước, phía trước là lớp học, là những con số đầy ma lực, là những vần thơ dịu êm, là ước mơ cháy bỏng… Cậu bé nghĩ đến bố mẹ thân yêu, nghĩ đến những lời động viên chân thành của thầy cô, bạn bè và cả những tấm lòng của những người mà cậu bé không quen biết gửi gắm đến cậu qua phần học bổng Đèn Đom Đóm mà cậu vừa nhận được. Tất cả tiếp sức cho cậu bé vượt qua những con dốc, vượt qua những khó khăn để có thể vươn lên đến đỉnh, ngước mắt nhìn trời xanh và rừng núi ngút ngàn, để thấy một chân trời rộng mở phía trước.

Có nghịch cảnh, có thử thách thì mới biết rắng bạn đang sống. Thử thách giúp bạn mạnh mẽ và kiên trì hơn. Nếu gặp khó khăn, bạn đừng chùn bước và hãy tự nói với mình rằng: “Nhờ vậy mà ta trưởng thành…”.

Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm kể từ năm 2002 đã trao tặng hàng ngàn suất học bổng cho các em học sinh vượt khó trên mọi miền đất nước. Chương trình thành công là do những đóng góp của cả cộng đồng xuất phát từ giá trị văn hóa Việt trường tồn - tinh thần tương thân tương ái. Với 20 đồng trích từ mỗi hộp sữa tươi tiệt trùng Cô Gái Hà Lan, chúng ta không chỉ nhóm lên những hy vọng mà còn có thể thắp sáng một thế hệ.

Số lượng học bổng trao tặng năm 2005 sẽ là 2.000 suất, gấp đôi số học bổng năm 2004. Ngoài ra, chương trình cũng trao tặng gần 2.000 phần quà cho “đôi bạn Đom Đóm cùng tiến” tuyên dương những đôi bạn giúp nhau trong học tập, trong cuộc sống và cùng nhau tỏa sáng.

Bạn đọc còn có thể đóng góp trực tiếp vào Quỹ khuyến học Đèn Đom Đóm cũng như tiến cử những học sinh hiếu học (cấp Tiểu học và THCS) xứng đáng nhận học bổng từ chương trình bằng cách liên lạc trực tiếp đến: Ban công tác bạn đọc, Báo Khăn Quàng Đỏ, 12 Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TPHCM.

TNO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.