Cơn lốc "hàng đá" - Kỳ 2: Bạn đồng hành của tội phạm

01/05/2012 03:17 GMT+7

Thời gian gần đây, khi lực lượng Công an TP.HCM vào tận sào huyệt bắt nhiều băng trộm cướp, cờ bạc; đã phát hiện thú chơi “hàng đá” trở nên phổ biến trong giới tội phạm.

>> Cơn lốc "hàng đá"

Giang hồ "chết" vì “hàng đá”

Giới xã hội đen, giang hồ phía bắc luôn tiếc cho đại ca Vũ Văn Luân (tức Luân “con”, 46 tuổi, quê Hải Phòng, đàn em của Dung “hà”) do chơi hàng đá quá nhiều khiến tinh thần không minh mẫn, khôn ngoan. Vụ việc ông Đặng Xuân Sĩ quá nhỏ, không đáng để Luân phải chỉ đạo đàn em ra tay sát hại… Cũng như vụ Phùng Anh Thái (SN 1985, tức Thái “Bắc” hoặc Thái “Côn”, quê Hà Nội) cùng đồng bọn bắn anh Phạm Anh Tuấn (SN 1967, tạm trú Q.3) bị trọng thương trước vũ trường 030 (số 21 - 27 Tôn Thất Thiệp, P.Bến Nghé, Q.1) vào rạng sáng 12.2.2012. Sau khi gây án, bọn chúng đã kéo đến một khách sạn trên đường Cao Lỗ (Q.8) chơi “hàng đá” để quên đi nỗi sợ hãi... Không ngờ khi cả nhóm đang "đập đá" đã bị công an ập vào bắt giữ trọn ổ, đưa về trụ sở đấu tranh. Từ đầu mối này, cơ quan công an đã tìm ra danh tánh, lai lịch của thủ phạm dùng súng bắn người.

Chưa hết, để sòng bạc hoạt động 24/24, chủ sòng bạc đã nghĩ ra “sáng kiến” gạ gẫm cho con bạc chơi “hàng đá”, không cần ngủ mà vẫn tham gia sát phạt nhiều ngày liền để thu lợi bất chính. Chuyện xảy ra tại sòng bạc do Nguyễn Hùng Duy (29 tuổi, ngụ Q.4, 1 tiền án cướp tài sản) tổ chức. Duy chủ động thuê nhiều phòng của một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo (Q.5), lôi kéo con bạc đến khách sạn lưu trú tại đây để suốt ngày đêm chơi bài xập xám. Khi ập vào bắt giữ sòng bạc, cơ quan công an đã thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng “hàng đá” và hơn 10 gram “hàng đá” còn sót lại…

Cũng vì ghiền “hàng đá”, một băng nhóm côn đồ hung hãn đã sa lưới công an trong lúc chúng đang say thuốc tại một khách sạn ở Q.Tân Bình. Tạ Dương Gia Bảo (tức Bội Bội, 26 tuổi, 2 tiền án, 3 tiền sự), Lê Tấn Thắng (tức Cu “lì”, 25 tuổi, 1 tiền án, 1 tiền sự), Võ Thanh Vũ (tức Hai “củ”, 23 tuổi, 1 tiền án), Nguyễn Trần Đại (tức Đại “bò”, 22 tuổi, đang có lệnh truy nã về tội cướp giật tài sản của Công an Q.Tân Bình) và Nguyễn Thế Hải (30 tuổi, tất cả đều ngụ Q.Tân Bình) chém một nạn nhân bị trọng thương đưa đi cấp cứu. Không chịu buông tha, bọn chúng còn theo dõi nạn nhân, tìm đến tận nơi cấp cứu, xông vào truy sát tiếp làm náo loạn bệnh viện. Vụ việc nghiêm trọng này đã được cơ quan công an vào cuộc nhưng nhiều tháng liền vẫn không bắt được. Nửa năm sau, do điều tra biết được băng nhóm này ghiền chơi “hàng đá” nên công an câu nhử bọn chúng tập trung tại một khách sạn ở Q.Tân Bình và ập vào bắt trọn ổ. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 2 gói “hàng đá”, 1 bình hút “hàng đá” (loại ma túy tổng hợp), cùng nhiều tang vật khác.

hàng đá
Cơ quan công an bắt quả tang Cu “hiền” cùng đồng bọn đang chơi “hàng đá” - Ảnh do Cơ quan điều tra cung cấp

Trộm cướp kiếm tiền chơi “hàng đá”

Cuối năm 2011, sau 1 tháng điều nghiên, lực lượng CSHSĐN, Công an TP.HCM đã ập vào một khách sạn trên đường Nguyễn Tiểu La (Q.10) để bắt băng cướp giật kiêm đua xe và bất ngờ phát hiện một ổ ăn chơi trác táng của 40 thanh thiếu niên (nam, nữ) tại đây. Cơ quan công an đã thu giữ 3 con dao xếp, một số lượng lớn “hàng đá”, 7 bộ dụng cụ sử dụng “đập đá”, 2 bình ga dùng để đốt ma túy tổng hợp… Qua sàng lọc, cơ quan công an xác định trong số này có khoảng 5 băng cướp, trong đó có nhiều tên chuyên đua xe quậy phá. Ban ngày, nhóm này ngủ, ban đêm đi đua xe, sau đó đi cướp giật kiếm tiền mua “hàng đá” về khách sạn chơi. Trong đó nổi cộm nhất là N.Đ.H.P (SN 1989, con của một đại gia ở Bình Thuận). Gia đình mua nhà ở TP.HCM, gửi tiền vào cho ăn học nhưng P. nghỉ học, cặp bồ cùng bạn suốt ngày đi ăn chơi. Nhà không ở, P. thuê khách sạn cùng bạn bè tụ tập để "chơi cho vui và không gây phiền hà hàng xóm". Mỗi đêm, P. bỏ tiền triệu ra mua hàng đá bao bạn gái, bạn bè chơi. Chơi được vài tuần hết tiền, P. cùng nhóm bạn rủ nhau đi cướp kiếm tiền mua hàng chơi tiếp... thì bị bắt.

Băng cướp khét tiếng chuyên tấn công các chủ vựa cá ở chợ đầu mối Bình Điền do N.M.Hiền (tức Cu “hiền”, SN 1980, tạm trú H.Hóc Môn) cầm đầu cũng là đám ghiền chơi “hàng đá”. Số tiền mà băng cướp này cướp được phần lớn dùng để mua “hàng đá” thỏa mãn cơn nghiện. Băng cướp này khoảng 10 tên, trong đó có nhiều tay giang hồ số má như C.P.Nhân (cháu của Châu Phát Lai Em), Thắng “đầu lâu”, Phước “củn”, An “bu”... Bọn chúng sử dụng dao, roi điện, bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân cướp hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, sau mỗi lần gây án, bọn chúng đều tập trung tại một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, Q.5 chơi “hàng đá”. Mỗi lần thực hiện trót lọt được 1 phi vụ, bọn chúng thuê khách sạn sang trọng ăn chơi trác táng và chơi “hàng đá” nhiều ngày liền, khi nào hết tiền, lại rủ nhau đi cướp kiếm tiền thỏa mãn cơn ghiền. Lợi dụng thói quen này, trinh sát Đội 2 (PC45) đã mai phục bắt gọn trong lúc bọn chúng đang còn phê “hàng đá”.

“Một hai năm trở lại đây, cơ quan công an đã bắt hàng chục băng nhóm tội phạm trộm, cướp, lừa đảo… đều khai nhận có sử dụng “hàng đá”; đa số bọn chúng khai là cướp kiếm tiền tiêu xài và mua “hàng đá” chơi nhằm thỏa mãn cơn ghiền” - một cán bộ của Công an TP.HCM cho biết.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.