'Cơn sốt' mang tên Itaewon Class

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
24/02/2020 05:41 GMT+7

Sau Crash landing on you (tựa Việt: Hạ cánh nơi anh ), bộ phim truyền hình Hàn Quốc Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon) tiếp tục tạo nên “cơn sốt” khắp châu Á và cả Việt Nam.

Tập 8 của Itaewon Class vừa phát sóng vào cuối tuần qua đã tiếp tục vượt kỷ lục đạt được trong tập 7 (tỷ suất 12,3%) khi chính thức chạm mốc 12,6%, trở thành phim/show truyền hình ăn khách, có rating cao thứ 2 của Đài cáp jTBC (Hàn Quốc). Không khó để hiểu vì sao Itaewon Class lại làm nên kỳ tích khiến khán giả quan tâm, đón đợi theo dõi từng tập như vậy, dù phim không sở hữu dàn diễn viên là những ngôi sao quá nổi tiếng như Crash landing on you.
Trước tiên chính là ở câu chuyện phim mới lạ, tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, cổ động tinh thần tự do theo đuổi ước mơ của người trẻ. Bộ phim nói về cuộc đời của chàng thanh niên Park Sae Ro Yi (Park Seo-joon thủ vai): từ một cậu học sinh cứng đầu, có cuộc sống bình yên bên người cha hiền từ, bị hãm hại đến mức nhà trường đuổi học do đụng độ Jang Geun Won (Ahn Bo-hyun đóng) - con trai ông chủ tịch công ty thực phẩm Jang Ga; đến bi kịch mất cha do Geun Won tông trong một vụ tai nạn giao thông, rồi lại bị cha của Geun Won quyết tống vào tù. Thế nhưng, cái hay của kịch bản bộ phim này là nhân vật chính không đầu hàng số phận mà luôn phấn đấu để được ra tù, vẫn chăm chỉ học hỏi, nuôi chí hướng mở chuỗi quán nhậu nhượng quyền DanBam tại khu phố Itaewon nhộn nhịp, chờ mong một ngày lật đổ “đế chế” ẩm thực Jang Ga và tìm cách khởi tố Jang Geun Won để trả thù cho cha.
“Ông chủ nghị lực” Park Sae Ro Yi thể hiện rõ suy nghĩ, khát vọng của những người trẻ trên con đường tìm kiếm giá trị con người thật của mình. Phim có tiết tấu nhanh, tràn ngập những tình huống hài hước xen lẫn kịch tính. Chỉ trong 60 phút/tập, Itaewon Class đã đưa khán giả đi qua muôn vàn cung bậc cảm xúc, từ những cú twist (cú lật bất ngờ) nhẹ tới nặng đô. Ngoài câu chuyện người nghèo đối đầu với người giàu bất lương không theo kiểu trả thù cũ kỹ, mà nhân vật chính luôn lấy đó làm động lực trở thành một người thành công hơn, bộ phim còn thu hút khán giả khi quy tụ dàn diễn viên trẻ xuất sắc. Tài tử Park Seo-joon (sinh năm 1988, cao 1,86 m) là trung tâm sức hút của bộ phim với vẻ điển trai trong mái tóc ngố đang là “hot trend” tại Việt Nam. Anh còn khiến khán giả sửng sốt khi diễn xuất đầy màu sắc cho vai diễn ông chủ quán nhậu trẻ tuổi đầy ý chí lập nghiệp, có đầu óc kiếm tiền siêu giỏi. Dù là một người khác biệt đến mức cá biệt, nhân vật Park Sae Ro Yi của Park Seo-joon lại là hình tượng khá mới mẻ trong các phim truyền hình Hàn Quốc trước nay vốn chuộng mẫu hình nam chính si tình hoặc kiểu cậu ấm giàu có nhưng sầu đời. Ro Yi trong phim dù từng vào tù ra tội, nhưng bản chất thiện lương vẫn luôn giữ vững và không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực, cường quyền. Khi một bạn tù thắc mắc Park Sae Ro Yi đọc sách để làm gì vì “những kẻ sinh ra không có gì trong tay như chúng ta học cũng vô ích”, Ro Yi trả lời khẳng khái: “Dù sinh ra không có gì nhưng tôi có nhiều thứ muốn làm”; “Nghèo nàn, không được học hành, không phải vì thế mà phạm tội. Cậu tự định giá mình rẻ mạt rồi”.
Park Seo-joon đã diễn đầy cảm xúc câu thoại mang đậm khí chất của nhân vật Ro Yi: “Bỏ cuộc và sống biết điều à? Nó quá sức đối với tôi. Dù nhanh hay chậm, tôi cũng đang bước từng bước. Và bước cuối cùng chính là ông. Việc duy nhất ông có thể làm khi nghĩ về bố tôi, là quỳ gối và trả giá cho tội lỗi của ông. Tôi sẽ khiến ông làm vậy”...
Ngoài thông điệp nhân văn về hành trình trưởng thành, theo đuổi giấc mơ của người trẻ, cái hay của Itaewon Class là phim còn lồng ghép cả những vấn đề của thời đại lớn hơn, như sự phân biệt giai cấp giàu - nghèo, giới tính, màu da...; làm sao để xóa bỏ định kiến dán nhãn một con người hay nạn tham nhũng, hối lộ... Itaewon Class dài 16 tập, đang tiếp tục được phát sóng trên Đài cáp jTBC và phát lại trên Netflix với phụ đề tiếng Việt.
Park Seo-joon cùng các sao Hàn quyên góp chống dịch Covid-19
Giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh ở Hàn Quốc, nam chính Park Seo-joon của Itaewon Class vừa ủng hộ 100 triệu won (hơn 1,9 tỉ đồng) để hỗ trợ mua các trang thiết bị cần thiết điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại “tâm dịch” Daegu, theo trang Soompi. Nàng “Dae Jang-geum” Lee Young-ae cũng ủng hộ 50 triệu won (gần 1 tỉ đồng), diễn viên - người mẫu Kim Go-eun quyên góp 100 triệu won, ca sĩ Kim Chung-ha ủng hộ 20 triệu won (gần 400 triệu đồng), cựu thành viên nhóm nhạc DBSK - Kim Jae-joong góp 10 triệu won (gần 200 triệu đồng). Ngoài ra, nhóm nhạc Super Junior ủng hộ 10.000 khẩu trang y tế, nữ ca sĩ Hong Jin-young quyên góp 5.000 khẩu trang để chống dịch...
Huệ Bình
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.