Công an Q.7 “hành” doanh nghiệp: Chuyện nhỏ xé to

19/05/2010 22:09 GMT+7

Thời gian qua, Ban giám đốc lẫn nhân viên của Công ty TNHH Thể thao Thu, tên giao dịch quốc tế là Công ty TNHH Thu Sports (xin gọi tắt là Công ty Thu Sports), có trụ sở đặt tại 84 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM, hết sức hoang mang, sợ hãi sau khi lực lượng phối hợp của Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Q.7 “tập kích” vào kho hàng của công ty.

 Mời nghe đọc bài

Công an “tập kích” doanh nghiệp

Chuyện bắt đầu từ việc tối 26.2.2010, tài xế Bùi Văn Triệu và Trần Quốc Luật điều khiển 2 xe tải chở 56 thùng đựng bao vợt tennis, giày patin, cúp, ghế massage, máy massage, máy tập chạy bộ... xuất phát từ kho hàng số 298A Huỳnh Tấn Phát (P.Tân Thuận Tây, Q.7) chở đến kho hàng số 28 Phạm Hồng Thái (P.Bến Thành, Q.1) của công ty. Chạy được 100m thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 5 - 7 người chặn đầu xe, rút thẻ ngành đập lên kính xe và nói: “Công an kinh tế đây. Dừng xe”.

Mặc dù tài xế đã xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng từ gồm: phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế phát hành, giấy tờ hải quan... nhưng lực lượng công an vẫn áp tải tài xế, 2 xe hàng về trụ sở công an quận làm việc suốt đêm.

Đến sáng 27.2, hơn 20 cán bộ chiến sĩ của Công an phường, quận đã đưa 2 tài xế đến kho 298A Huỳnh Tấn Phát, đòi vào kiểm tra kho nhưng kho đã bị khóa. Vụ việc lùm xùm khiến người đi đường đứng lại xem gây ùn tắc giao thông. Sau đó, 2 tài xế cũng được thả về. Theo chúng tôi tìm hiểu, Công an Q.7 đã ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với 2 xe tải cùng 56 thùng hàng dụng cụ thể dục thể thao.

Công an Q.7 cho rằng Công ty Thu Sports đã có hành vi vi phạm “Nhập khẩu hàng hóa nhưng trên nhãn không ghi một trong các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 25 Nghị định 54/2009/NĐ - CP ngày 5.6.2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường chất lượng”. Cụ thể là Thu Sports không ghi tháng sản xuất và hướng dẫn sử dụng (?!).


Đi kiểm tra hành chính nhưng giắt súng lưng quần để lộ ra ngoài cho người dân thấy

Kể từ ngày đó, lãnh đạo Công an Q.7 đã chỉ đạo Công an phường, dân phòng chốt chặn trước cổng kho 298A Huỳnh Tấn Phát “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, canh gác 24/24 giờ. Người dân đi đường nhìn vào cứ tưởng công an đang canh gác bắt bớ tội phạm. Lẽ ra, với trường hợp vi phạm hành chính như trên, công an chỉ cần bố trí người trinh sát vòng ngoài thì đúng nghiệp vụ hơn.

Sau khi nhận được quyết định và biên bản vi phạm hành chính, ngày 1.3.2010, Công ty Thu Sports đã làm giấy ủy quyền cho luật sư Nguyễn Minh Thuận (Đoàn luật sư TP.HCM) đại diện cho công ty đến Công an Q.7 làm việc với nguyện vọng nhanh chóng giải quyết sự việc để công ty đi vào ổn định tiếp tục kinh doanh nhưng công an quận đã từ chối làm việc (!?).

Mang súng đi kiểm tra kho hàng

Ngày 4.3, Công ty Thu Sports nhận được quyết định của UBND Q.3 (số 24/QĐ/UBND) về việc “Thành lập đoàn kiểm tra hành chính về hàng hóa tại các công ty, kho hàng, chi nhánh thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn Q.3” (vì trụ sở chính của Công ty Thu Sports đặt tại Q.3). Đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm các thành phần tham gia như: Phòng Quản lý kinh tế Q.3; Chi cục Thuế Q.3, Đội QLTT 3B, Công an Q.3. Thực hiện quyết định này, ngày 9.3, đoàn đã chính thức kiểm tra kho hàng 298A Huỳnh Tấn Phát.

Công việc kiểm tra diễn ra bình thường nhưng khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, khi đoàn kiểm tra liên ngành về nghỉ trưa thì bất ngờ Công an P.Tân Thuận Tây phối hợp với tổ dân phố ập vào kiểm tra CMND của toàn bộ nhân viên Thu Sports đang có mặt ở kho. Một lát sau, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ công an đi trên 2 ô tô chuyên dùng, chạy với tốc độ cao vào kho 298A Huỳnh Tấn Phát.

Để cho Công an Q.7 hiểu tường tận vụ việc, Ban giám đốc Thu Sports đã có nhiều công văn giải trình về việc vận chuyển hàng hóa vào ngày 26.2 là vận chuyển nội bộ đúng như tinh thần của “Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ” của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế phát hành. Tuy nhiên, Công an Q.7 vẫn kiên quyết đòi kiểm tra cho bằng được và ngày 16.3, Thu Sports đã mở cửa cho Công an Q.7 kiểm tra. Công an Q.7 đã lục tung kho hàng 298A Huỳnh Tấn Phát trong nhiều ngày liền làm đảo lộn sinh hoạt của công ty.

Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, trung tá Đoàn Văn Nam, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Q.7 đọc “quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính”. Công an phường được giao nhiệm vụ phối hợp với bảo vệ dân phố đứng chốt tại cổng ra vào của kho. Con hẻm từ đường lộ dẫn vào kho, cũng được bố trí công an, có người giắt súng sau lưng.

Sự việc trên diễn ra quá bất ngờ, bà Huỳnh Thị Diệu Hiền, Phó giám đốc Công ty Thu Sports giãi bày: “Công ty đã huy động hết lực lượng để tiếp đoàn kiểm tra liên ngành Q.3 nên không còn ai để tiếp đoàn kiểm tra của Công an Q.7. Lẽ ra, trước khi đến, Công an quận phải báo cho chúng tôi trước để chuẩn bị. Thêm vào đó, một doanh nghiệp làm sao một lần tiếp 2 đoàn kiểm tra?”. Mặc dù, bà Hiền đã cố giải thích nhưng Công an quận không đồng ý, kiên quyết phải vào kiểm tra kho hàng của công ty.

Cùng lúc đó, đoàn kiểm tra liên ngành Q.3 sau giờ nghỉ trưa quay trở lại thực hiện tiếp công việc kiểm tra thì bất ngờ bị Công an Q.7, Công an P.Tân Thuận Tây ngăn lại không cho vào dù đoàn đã xuất trình quyết định của UBND Q.3 thực hiện theo tinh thần quyết định của UBND TP.HCM ban hành trước đó. Một chỉ huy Công an phường đọc qua loa quyết định rồi cho rằng nội dung của quyết định này chỉ cho phép đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra trên địa bàn Q.3 (!?). Quá bức xúc, đại diện đoàn kiểm tra liên ngành Q.3 phải giải thích từng câu chữ trong tờ quyết định là: đoàn được phép kiểm tra tất cả kho hàng của công ty có trụ sở đặt tại Q.3. Tuy nhiên, không biết vô tình hay cố ý, vị công an này cũng không chịu hiểu, quay sang “lệnh” cho lính không cho đoàn kiểm tra vào, rồi bỏ đi vào bên trong kho, mặc cho đoàn kiểm tra đứng ngoài đường suốt 2 giờ liền giữa cái nắng như đổ lửa. Mãi đến 16 giờ cùng ngày, nhận được điện thoại của cấp trên chỉ đạo, Công an Q.7 mới chịu mở cửa cho đoàn kiểm tra liên ngành Q.3 vào, nhưng lúc đó cả đoàn không còn sức để tiếp tục công việc, đành phải ra về. Công an Q.7 sau đó vẫn tiếp tục buộc Thu Sports mở kho cho họ kiểm tra. Đến 17 giờ cùng ngày, Thu Sports đưa ra lý do vì không có đủ nhân lực tiếp Công an quận và đã hết giờ hành chính nên công an mới chịu rút.         

Đáng chú ý, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, nhân viên của doanh nghiệp đã dùng 1 ổ khóa, khóa cửa kho lại trước khi ra về nhưng đến sáng 10.3 đột nhiên phát hiện có thêm một ổ khóa lạ khóa trái cửa. Sự cố này đã gây khó cho công tác của đoàn kiểm tra liên ngành vào ngày 10.3, và đoàn đành phải ngồi đợi ở ngoài đường mãi đến 9 giờ 30. Khi nhân viên của Thu Sports nhờ thợ mở ổ khóa đến thì bị một bảo vệ dân phố của phường xông vào ngăn cản quyết liệt, khiến thợ mở khóa sợ bỏ đi. Trong 2 ngày đoàn kiểm tra liên ngành Q.3 kiểm tra doanh nghiệp thì công an, bảo vệ dân phố của phường đều lập “chốt” canh gác cẩn mật, theo dõi từng người ra vào kho. Mỗi khi xe và người ra vào cổng kho đều bị công an khám xét nghiêm ngặt.

Nhóm PVXH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.