Cộng đồng mạng nghẹn ngào vì hai clip đau lòng ở Trung Quốc

29/07/2015 10:54 GMT+7

(TNO) Sau khi hai clip được đăng tải trên mạng xã hội của Trung Quốc, nhiều người đã đặt ra dấu hỏi về sự an toàn của công nghệ thang cuốn, cũng như sự thờ ơ của con người hiện nay.

(TNO) Sau khi hai clip được đăng tải trên mạng xã hội của Trung Quốc, nhiều người đã đặt ra dấu hỏi về sự an toàn của công nghệ thang cuốn, cũng như sự thờ ơ của con người hiện nay.

Lo ngại với thang cuốn

Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại tại cửa hàng bách hóa Kinh Châu Shashi Anliang, khi clip về một người phụ nữ đã cố gắng hết sức để đẩy đứa con trai mình đến chỗ an toàn, trước khi bị cuốn vào thang cuốn do bị sập sàn ở chân thang.
Thang cuốn ở một trung tâm mua sắm - Ảnh: AFP

Theo clip, hai mẹ con đang đi trên cầu thang cuốn một cách bình thường, nhưng khi bước lên sàn của phần đỉnh thang cuốn thì bị sập. Ngay lập tức, người mẹ đã đẩy con trai của mình lên để nhờ mọi người hỗ trợ, nhưng bản thân cô vẫn bị cuốn vào trong thang, bất chấp những nỗ lực cứu cô lên từ các nhân viên. Xác của cô được tìm thấy sau 3 giờ.
Được biết, đây không phải là tai nạn đầu tiên liên quan đến thang cuốn, khi trước đó có nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra, mà nạn nhân đều bị chết rất thương tâm.

Ngay sau khi clip được đăng tải, cộng đồng đã cảm thấy lo ngại về sự an toàn của các thang cuốn hiện nay, đặc biệt đang được sử dụng phổ biến tại các công ty hay trung tâm thương mại, nơi có rất nhiều người đi lại.

Nhiều người cho rằng, nguyên nhân của vấn đề chính là sự tắc trách của các nhân viên phụ trách kỹ thuật cầu thang máy, bao gồm cả thang cuốn và thang kéo. Bạn Hoangyen Duong cho rằng: “Thiếu công tác kiểm tra bảo quản. Duy tu bảo dưỡng định kỳ. Lỗi này do nhà quản lý thang máy thiếu trách nhiệm... Nhà sản xuất nào cũng có cảnh báo hạn sử dụng, nhưng các tai nạn thương tâm xảy ra mà người dùng vô tình phải gánh”.

Bên cạnh đó, nhiều bạn cũng có ý kiến quan tâm về độ an toàn giữa công nghệ thang cuốn và thang kéo hiện nay, nhất là sau vụ việc thang máy bị rớt mới đây ở tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai (Đà Nẵng). Theo bạn Vô Tâm: “Những thứ con người làm ra tưởng chừng như vô hại, nhưng thực sự đó là những cỗ máy giết người nếu gặp sự cố. Thang máy hay thang cuốn đều giống như nhau”. Còn bạn Thanh Thân Giáp nói rằng: “Ghê quá, không muốn xem. Thang cuốn hiện đại, đã hại điện mà còn gây ra như thế này thì đi thang bộ cho chắc”.

Bạn Ý Nhi Hoàng Kim cho rằng: “Rõ ràng là do làm ăn tắc trách, thang máy hỏng sao không ngăn người phụ nữ đi lại? Tại sao lại để người phụ nữ đó tiếp tục hành trình trên chiếc cầu thang cuốn đó? Cần phải điều tra và làm rõ sự việc trên”, trong khi bạn Phuong Nguyen thì đặt dấu hỏi: “Nếu đã biết cầu thang cuốn hỏng thì tại sao lại vẫn để nó chạy và gây ra tai nạn đau lòng này?”, “Ở một số nơi tôi thấy nhiều nơi họ tắt cầu thang cuốn không cho hoạt động khi có dấu hiệu sự cố?”, bạn này nói thêm.

Đông người vẫn… chết đuối

Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng cảm thấy sôi sục trước đoạn clip ngắn mô tả một vụ việc xảy ra hôm 26.7 tại Trung Quốc, khi một cậu bé đáng thương quẫy đạp cho đến khi chết đuối ở trong hồ bơi có nhiều người xung quanh mà không ai hay biết.
Cậu bé (trong vòng tròn) chết đuối dù có rất nhiều người ở xung quanh - Ảnh chụp màn hình

Theo như mô tả trong clip, thì hồ bơi có khá nhiều người, bao gồm cả nhân viên cứu hộ hai bên, nhưng không ai cảm thấy có sự bất thường xảy ra. Clip cho thấy cậu bé đã bị sự cố ngay khi vừa xuống nước, quẫy đạp, uống nước và cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước để mong được sự giúp đỡ của những người xung quanh, nhưng mọi người không ai phát hiện ra dấu hiệu bất thường, và tiếp tục với công việc tập bơi của mình.
Thậm chí, ngay cả một người ở sát bên cạnh cậu bé, nhìn thấy cậu bé ngoi lên bờ cầu cứu một lúc lâu, nhưng vẫn không có phản ứng nào.

Sau hơn khoảng 1 phút giãy dụa trong tuyệt vọng, cậu bé đã mất dần sức lực và chìm xuống đáy hồ. Mặc dù sau đó ít lâu, một nhân viên cứu hộ lao đến và đưa cậu bé lên bờ, nhưng các thông tin trên mạng cho thấy cậu bé đã tử vong.

Bạn Trang Bui cho hay: “Điều này đã dấy lên hồi chuông cảnh báo cho sự tắc trách của người lớn khi để con trẻ tự tập bơi”, còn bạn Nhuanv Nho thì nói rằng: “Nguyên nhân sâu xa của vấn đề chính là sự thờ ơ của con người với con người ngày nay. Nếu mọi người quan tâm đến nhau hơn, đặc biệt khi thấy trẻ em dưới nước, thì có lẽ vụ việc đau lòng trên đã không xảy ra”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.