Cộng đồng quốc tế chia buồn với gia đình các nạn nhân

18/04/2007 11:51 GMT+7

Hôm qua 17.4, các gia đình từ Ấn Độ và Israel đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến người thân của hai giáo sư trong số 32 nạn nhân của vụ thảm sát kinh hoàng tại trường ĐH Kỹ Thuật Virginia, Mỹ.


Tổng thống Mỹ Gorge W.Bush và Phu nhân chủ trì buổi tưởng niệm tại nhà thi đấu thể thao Cassell Coliseum. Ảnh: BBC 

"Chúng tôi đang liên lạc với đại sứ quán tại Washington và bộ phận lãnh sự đang phối hợp với hiệp hội sinh viên Ấn Độ tại Mỹ để có được thông tin chính xác về những sinh viên Ấn Độ đã thiệt mạng và bị thương. Các viên chức lãnh sự của chúng tôi sẽ bay sang Mỹ ngay sáng hôm nay", ông Navtej Sarna - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết.


Giáo sư Liviu Librescu 76 tuổi đã dùng thân mình đỡ đạn để bảo vệ các sinh viên. Ảnh: BBC

Tại London, điện Buckingham đã phát đi một thông điệp nói rằng Nữ hoàng Anh đã sốc và đau buồn khi nhận được tin này. Bà, phu quân và Hoàng tử Philip đang lên kế hoạch đến Virginia vào các ngày 3 và 4.5.2007.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Triệu Tinh đã gửi điện chia buồn đến Ngoại trưởng Mỹ Condoleeza Rice.


Cộng đồng sinh viên Hàn Quốc tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin tên sát nhân là một trong những bạn đồng hương mới 23 tuổi của họ, Cho Seung-Hui. Ảnh: BBC

Tại Sydney, Thủ tướng Úc John Howard đã lên án mạnh mẽ cuộc thảm sát này và chỉ rõ "văn hóa súng đạn" ở Mỹ đã gây nên tác động tiêu cực to lớn đến xã hội.

Được biết, vụ thảm sát này đã thu hút giới truyền thông trên toàn thế giới.

 Vĩnh Bảo (Theo CNN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.