Công Phượng và đồng đội để mất điểm đáng tiếc ở phút bù giờ cuối cùng

30/06/2020 07:30 GMT+7

5 phút cuối cùng của trận đấu giữa TP.HCM và Đà Nẵng thật sự rất bất ngờ khi có đến 3 bàn thắng được ghi. Công Phượng và các đồng đội đã ngậm ngùi chia điểm trên sân nhà.

Trận đấu giữa CLB TP.HCM và CLB SHB Đà Nẵng thuộc vòng 7 V-League 2020 có thể nói là một cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở ở những phút cuối trận, liên tiếp 3 bàn thắng được ghi. Những phút cuối trên sân Thống Nhất diễn ra hết sức điên rồ. Phút 87, Thanh Bình gỡ hoà 1-1 cho TP.HCM. Tiếp sau đó chỉ 4’, TP.HCM đã bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu hiểm hóc của Amido Balde. Những tưởng đội bóng của HLV Chung Hae-soeng đã có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, ở phút bù giờ cuối cùng Tanda ghi bàn cho SHB Đà Nẵng, ấn định tỉ số hoà 2-2. HLV Chung Hae-seong chia sẻ sau trận đấu: "Trận đấu hôm nay chỉ tóm gọn một từ thôi là bóng đá. Bóng đá mới thế. Tôi nghĩ là người hâm mộ, cổ động viên của hai đội thấy đây là một trận đấu tuyệt vời. Trận đấu hôm nay tôi nghĩ Công Phượng có áp lực.Khi đá với các CLB ở Việt Nam, đối phương luôn có hai cầu thủ theo Phượng, vì Phượng là một cầu thủ rất xuất sắc, rất nguy hiểm.Hôm nay khi tấn công tôi thấy Phượng có áp lực.Khi có kết quả như thế không phải do một cầu thủ, quan trọng là phong độ của cả đội bóng như thế nào. Hôm nay Phượng ra sân cũng hết sức mình. Đó mới là quan trọng nhất.Quan trọng không phải là đá hết trận đấu, quan trọng là đá bao nhiêu phút, trong bao nhiêu phút đó đá như thế nào.Mỗi lần ra sân Phượng đều đá hết sức mình. Hôm nay Phượng đã có một trận đấu tốt." Cuối tháng 5 vừa rồi, hai đội đã đối đầu nhau cũng tại sân Thống Nhất trong khuôn khổ vòng 1.8 cúp Quốc gia. Kết quả, hai đội hoà nhau 0-0 và các học trò của HLV Chung Hae-seong đã giành vé đi tiếp vào tứ kết sau khi thắng SHB Đà Nẵng 4-3 trong loại sút luân lưu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.