Croatia quả cảm đánh bại Tây Ban Nha để giành ngôi đầu

22/06/2016 03:58 GMT+7

Tây Ban Nha chỉ có thể tự trách mình khi bỏ lỡ cơ hội để rồi phải nhận thất bại 1-2 trước Croatia và mất vị trí đầu bảng D EURO 2016 vào tay đối thủ.

Đương kim vô địch Tây Ban Nha vẫn cho thấy họ là một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vương tại EURO lần này. Sau màn trình diễn không như mong đợi khi chỉ giành chiến thắng 1-0 trước CH Czech ở trận ra quân, đội bóng do HLV Vicente Del Bosque đã đáp trả lại những lời chỉ trích bằng cách đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 một cách đầy thuyết phục.
Vấn đề ghi bàn đã được tuyển Tây Ban Nha giải quyết khi tiền đạo Alvaro Morata lập một cú đúp trong khi cầu thủ chạy cánh Nolito cũng có tên trên bảng tỷ số.
Với 6 điểm sau 2 trận, Tây Ban Nha chỉ cần giành 1 điểm trong cuộc đối đầu với Croatia là có thể giữ vững vị trí số 1 tại bảng D. Tuy nhiên, Croatia cho thấy họ sẽ là đối thủ khó chơi nhất ở bảng đấu này đối với các nhà đương kim vô địch.
Sau khi giành chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở trận ra quân, Croatia tưởng chừng như đã có 3 điểm trong cuộc đối đầu với CH Czech khi dẫn trước đến 2-0. Dù vậy, phút giây mất tập trung khi các CĐV nhà đốt pháo sáng đã khiến đội bóng do HLV Ante Cacic phải chia điểm với đối thủ.
Tây Ban Nha sẽ bước vào trận đấu này với đội hình không bị bất cứ tác động nào của chấn thương. Dù vậy, có thể HLV Del Bosque có thể sẽ để trung vệ đội trưởng Sergio Ramos ngồi ngoài khi anh sẽ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ vàng.
Modric đã phải ngồi ngoài trong các buổi tập gần đây của Croatia AFP
Trong khi đó, bên phía Croatia, tiền vệ quan trọng Luka Modric nhiều khả năng sẽ vắng mặt do chấn thương gân khoeo. Hồi cuối tuần qua, bác sĩ của tuyển Croatia đã xác nhận rằng việc Modric thi đấu trong trận gặp Tây Ban Nha là rất khó xảy ra.
Để thay thế, HLV Ancic có thể sẽ sử dụng đồng đội của Modric tại Real Madrid là Mateo Kovacic. Ngoài ra, trung vệ Vedran Corluka cũng khó ra sân khi anh liên tục bị chấn thương đầu trong 2 trận vừa qua.
Không chỉ vậy, Croatia còn có đến 4 cầu thủ có nguy cơ vắng mặt ở vòng đấu tới nếu nhận thêm thẻ phạt là Milan Badelj, Marcelo Brozovic, Ivan Strinic và Domagoj Vida.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.