
CSGT dùng mô tô đặc chủng truy bắt đôi nam nữ cướp giật điện thoại
Trong lúc làm nhiệm vụ, 2 cán bộ thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã phát hiện, truy đuổi, khống chế và bắt giữ đôi nam nữ cướp giật điện thoại của người dân.
Nghi phạm tới cửa hàng bán điện thoại trộm 1 ĐTDĐ rồi bỏ đi. Sau 3 ngày nhân viên cửa hàng phát hiện nghi phạm này nên truy hô, tên trộm bỏ chạy. Trên đường lái ô tô bỏ trốn, nghi phạm này đã bị CSGT bắt giữ
Anh cảnh sát giao thông trẻ năm ấy là Nguyễn Đăng Thanh đã ra sức thuyết phục tên cướp và cuối cùng hắn đã đầu hàng!
Nhiếp ảnh gia người nước ngoài Dave Macmillan đã gặp lại CSGT trẻ năm xưa, nay là Đại úy Nguyễn Đăng Thanh, công tác tại Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM tại chính cơ quan của anh.
Cướp điện thoại của người đi đường, đôi nam nữ tẩu thoát. Nhưng đến đại lộ Võ Văn Kiệt thì bị CSGT làm nhiệm vụ gần đó truy bắt.
Bị lực lượng CSGT truy đuổi, 2 nghi phạm trộm điện thoại di động bỏ lại xe máy, tang vật, tìm cách thoát thân.
Người trộm xe máy ở Long An, tưởng 'đầu xuôi đuôi lọt' và đang trên đường mang lên TP.HCM tiêu thụ thì bất ngờ bị chủ xe phát hiện và truy đuổi. Với sự hỗ trợ của CSGT, tên trộm đã bị tóm gọn.
Chiều 1.1.2018, CSGT đã truy đuổi và bắt gọn một tài xế tự khai đang chạy GrabBike vì người này giật điện thoại di động của nữ khách du lịch nước ngoài ở ngay trung tâm TP.HCM.
Khi đang dừng xe Airblade trước nhà để mở cửa thì chị T. (21 tuổi) bị hai thanh niên đi xe Wave dùng cây gỗ đập vào đầu rồi cướp xe tẩu thoát. Sau 3 giờ chạy trốn, hai thanh niên đã bị tóm gọn.
Phát hiện mất xe, anh Thuận đã nhanh trí nhờ CSGT đứng chốt gần đó hỗ trợ truy đuổi vì xe có gắn thiết bị định vị. Sau ít phút, anh cùng CSGT tóm gọn được tên trộm bàn giao công an phường.
Mới cướp được 13 triệu đồng lúc rạng sáng, đến trưa cùng ngày khi đang đi bộ thì tên cướp “đụng mặt” chính nạn nhân nên đã bị người này tri hô và cùng người dân chặn bắt.
Rạng sáng 24.1 (tức 27 tháng Chạp), lực lượng CSGT, CSCĐ với sự hỗ trợ của người dân đã tóm gọn tên cướp taxi đang rồ ga chiếc xe vừa cướp được bỏ chạy từ quận 3 đến quận Tân Bình (TP.HCM).