Cự cãi, bất ngờ bị bạn gái đâm thủng phổi

28/08/2017 17:25 GMT+7

Sau khi dự tiệc, trên đường về nhà thì Đoàn Quốc Tuấn và bạn gái xảy ra cãi nhau, Tuấn bị bạn gái dùng dao đâm vào lưng.

Ngày 28.8, Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cho biết các bác sĩ vừa cứu sống bệnh nhân Đoàn Quốc Tuấn (26 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Hậu Giang), nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với con dao ghim vào người.
Theo hồ sơ bệnh án, nạn nhân được người dân chuyển đến bệnh viện vào tối 27.8 trong trình trạng có vết thương sau lưng. Trên lưng bên trái của nạn nhân, cạnh cột sống, khoảnh sườn thứ 3, con dao đâm vào người chỉ còn thấy cán dao.
Các bác sĩ khoa Ngoại Lồng ngực và ê kíp trực của Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ tối 27.8 đã tiến hành cấp cứu nhanh, phẫu thuật khẩn trương.
Quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị mũi dao đâm vào khoảng liên sườn 3. Vết dao đã đâm đứt động mạch liên sườn máu phun thành tia, rách toác thùy trên phổi trái, đứt bó mạch liên sườn, ổ bụng có khoảng 1 kg máu cục và loãng.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân đang được theo dõi trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt. Dấu hiệu sinh tồn tạm ổn.
Theo tường trình bệnh nhân, trước khi nhập viện khoảng 1 giờ đồng hồ, anh cùng bạn gái đi dự tiệc. Sau đó, trên đường về nhà, hai bên đã xảy ra cự cãi thì bất ngờ bạn gái Tuấn đã dùng dao đâm vào lưng từ phía sau rồi bỏ chạy.
Người dân đã phát hiện vụ việc nên đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Hiện cơ quan điều tra đã vào cuộc điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.