TNO

'Cư dân mạng Việt Nam toàn siêu thám tử!'

18/07/2015 09:22 GMT+7

(iHay) Sở dĩ tôi thốt lên như vậy vì muốn dành sự khâm phục và ngưỡng mộ thật sự đến những cư dân mạng VN.

(iHay) Sở dĩ tôi thốt lên như vậy vì muốn dành sự khâm phục và ngưỡng mộ thật sự đến những cư dân mạng Việt Nam.

>> Cư dân mạng, hết sức bình tĩnh!

'Cư dân mạng Việt Nam toàn siêu thám tử!' - ảnh 1Dân mạng đã tìm ra chân dung của nữ ca sĩ được che mặt này chỉ với vài chi tiết phục trang trên người - Ảnh chụp màn hình Facebook

Vì mới đây, khi thông tin “nữ ca sĩ cát-sê cao nhất nhì VN” cho con tè vào túi nôn trên máy bay lan truyền kèm theo bức ảnh nhân vật bị che mờ khuôn mặt, thì chính dân mạng đã trổ tài tìm ra "nhân vật" gây tranh cãi đó, chỉ trong tích tắc.

Trong khi phần lớn mọi người còn đang thắc mắc không biết nữ ca sĩ bị che mặt kia là ai thì trên Facebook đã rò rỉ hình ảnh của ca sĩ mặc trang phục và nhất là chiếc vòng cổ y chang của nữ ca sĩ bị che mặt.

Mà chẳng riêng sự việc vừa kể, đã từng có bao câu chuyện trở thành “mảnh đất màu mỡ” để dân mạng “dụng võ”, thể hiện tài thám tử của mình. Và đã có hàng trăm lần tôi muốn dành sự ngưỡng mộ cho dân mạng Việt Nam.

Cách đây không lâu, bộ sưu tập thời trang Lavie en rose của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường được ra mắt ở một nơi cách ta nửa vòng trái đất. Nhưng sau khi những trang phục ấy được đăng tải trên các trang mạng, một lần nữa, chính dân mạng với những đôi mắt tinh tường, trí nhớ tài ba, có khả năng chuyên sâu trong mọi lĩnh vực… đã lập tức phát hiện và tố cáo nhà thiết kế này đã ăn cắp ý tưởng, nhái các hãng thời trang danh tiếng trên thế giới.

Không thể tin nổi, dân mạng VN toàn thám tử siêu tài ba! 5

Cũng chính nhờ khả năng thám tử tài tình của dân mạng mà cộng đồng mạng được bao phen nổi sóng với nghi án sáng tác của ca sĩ Sơn Tùng M-TP đạo beat nước ngoài. Nào là nhạc phối của Cơn mưa thoáng qua quá giống Cigarette của Hard Target,  hay Chắc ai đó sẽ về tương tự ca khúc Because I Miss You của Jung Yong Hwa, rồi Em đừng đi có phần giống Still của nhóm nhạc Flower đến từ Nhật Bản. Chưa kể ca khúc Cơn mưa ngang qua bị cho là giống với ca khúc Sarangi Mareul Deutjianha của nhóm nhạc Namolla Family, Nắng ấm xa dần bị coi là một bản nhái của ca khúc Monologue do nhóm nhạc Kpop As one từng thể hiện… Những vụ tố đạo nhái này tuy vẫn vướng vào nhiều tranh cãi, chưa có đáp số chính xác, nhưng cho thấy dân mạng quả có kiến thức thâm sâu về âm nhạc trong lẫn ngoài nước.

Thế nên MV Catch me if you can của SNSD cũng bị chính dân mạng VN phát hiện và tố đạo MV ca khúc Work của nữ ca sĩ Mỹ Ciara, hay MV Ice Cream Cake của Red Velvet cũng bị những “siêu thám tử” ở Việt Nam “soi” là quá giống MV Solo Day của B1A4…

Danh sách những “chiến công” của dân mạng còn dài đằng đẵng. Những "thám tử không lương" này đã có công “điều tra” ra sự thật ở vô số "nghi án" trong khắp các lĩnh vực.

Còn nhớ chương trình “Ơn giờ, cậu đây rồi” cũng từng bị dân mạng Việt Nam đưa vào tầm ngắm và… cho lên dĩa khi kết luận chắc như đinh đóng cột rằng tập 6 của chương trình này đã đạo kịch bản của một… bộ phim Hàn Quốc được công chiếu từ năm 2007 là Bác sĩ Bong Dal Hee… Khi đó, bản thân tôi tự hỏi, cớ sao dân mạng VN giỏi đến thế nhỉ? Thật là không thể nào tin nổi.

Cách đây không lâu, dân mạng là thành viên trên một vài diễn đàn âm nhạc tiếp tục lập công, khi lần tìm và công bố sự thật bất ngờ, rằng ca khúc Princess Of China của hai ngôi sao âm nhạc lớn của thế giới là Rihanna và Coldplay đã đạo ý tưởng của bài hát Ra ngõ tụng kinh (sáng tác Trần Tiến) nằm trong album Trần Tiến của Hà Trần, ra mắt từ năm 2008. “Trời ơi, phục sát đất dân mạng Việt Nam”, tôi đã thốt lên khi biết tin này.

Hay ca khúc Chhet SovanPanha - Ngeay Pderm Min Ngeay Banh Chob của một ca sĩ người Campuchia được phát tận ở nơi hoàn toàn xa lạ với người nghe Việt Nam, ấy thế mà vẫn bị dân mạng chúng ta phát hiện và chỉ rõ: đã sao chép nhạc nền ca khúc Chàng trai tháng 12 của nữ ca sĩ Thủy Tiên.

Chưa hết, khi không kịp vui mừng vì thành công với MV Don’t Cry thì nữ ca sĩ cá tính Park Bom (2NE1) cũng bị dân mạng Việt dội gáo nước lạnh bằng việc trưng ra vô số bằng chứng cho rằng Park Bom đã bắt chước MV Vắng em của ca sĩ Nguyên Vũ ra đời cách đó 5 năm.

Không thể tin nổi, dân mạng VN toàn thám tử siêu tài ba! 2

Nói đâu xa, khi tập đoàn BKAV ra mắt chiếc điện thoại Bphone, chỉ sau vài giờ trình làng, trái ngược với lời CEO Nguyễn Tử Quảng cho biết là Bphone sử dụng nhạc chuông độc quyền, chính dân mạng Việt Nam là những người đưa ra nghi án Bphone đạo nhạc chuông, có giai điệu giống với bài hát Your Love Is A Lie của Simple Plan. Cùng lúc, dân mạng trên một diễn đàn cũng tố cáo hình ảnh vườn dâu mà BKAV sử dụng để trình diễn tính năng chụp ảnh trước lấy nét sau của Bphone lại không phải do Bphone chụp mà là đã được đăng lên mạng từ cách đây 2 năm…

Còn vô số “nghi án” được những dân mạng Việt phát hiện ra nhưng không thể liệt kê tất cả vào bài. Chỉ chừng bấy nhiêu thôi cũng đủ để nói rằng: thật không thể tin nổi, dân mạng Việt Nam chính là những thám tử siêu tài ba! 

Nhưng tôi vẫn băn khoăn, liệu rằng sẽ có ai đó thêm một lần bóc mẽ "tài năng" của những siêu thám tử này trong tương lai?

Nguyễn Thanh Nam

>> Dân mạng Canada choáng váng vì clip sex tập thể ở lễ hội Stampede
>> Dân mạng hoang mang chuyện lớp trưởng tiểu học ‘lên chức’ chủ tịch hội đồng
>> Hồ Quang Hiếu: 'Tôi muốn có những sản phẩm cho cộng đồng'
>> Ảnh nữ tiếp viên hàng không giúp cụ bà chân trần gây ấn tượng mạnh
>> Dân mạng rần rần chế ảnh đi đóng phim
>> Tin 2 nghi can thảm sát ở Bình Phước bị bắt khiến dân mạng nhẹ lòng
>> Dân mạng chia sẻ cách chống trộm sau vụ thảm sát ở Bình Phước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.