Cùng con đi tiếp cuộc đời: Đến với những trẻ thơ mồ côi sống xa quê

Thanh Đông
Thanh Đông
18/10/2021 05:39 GMT+7

Xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM có gần 80% người dân nhập cư tìm đến để làm ăn, sinh sống. Có những gia đình vừa đến cư trú vài tháng thì dịch Covid-19 ập đến, gây bao cảnh mất mát, đau thương.

Đau xót tiếng khóc trẻ sơ sinh

Anh Lê Văn Thái, 27 tuổi, quê ở H.Hòn Đất, Kiên Giang, kết hôn với chị Danh Thùy Linh quê ở H.Giồng Riềng, cùng tỉnh. Sau khi sinh được cháu trai tên Lê Quốc Đảm vào năm 2016, từ đầu năm 2021, anh chị đón tin vui có thêm con thứ hai.

Cuộc sống ở quê vất vả, tháng 3.2021, gia đình anh Thái lên TP.HCM làm thuê. Vợ chồng anh thuê phòng trọ ở địa chỉ A9/11 tổ 2 ấp 1, xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh) và làm công nhân một xưởng cơ khí gần đó. Chưa đầy 4 tháng đặt chân lên TP.HCM, vợ chồng anh Thái đối diện với đợt dịch Covid-19. Cuối tháng 8, chị Linh phát hiện dương tính với Covid-19, phải đến Bệnh viện Hùng Vương để điều trị, lúc này chị mang thai được 7 tháng.

Ngày 31.8, chị Linh trở nặng, phải mổ bắt con. Đến ngày 11.9 thì chị trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại chồng và hai con thơ. Anh Thái đặt con trai thứ hai tên là Lê Quốc Bảo. Hiện cháu được bà ngoại chăm sóc.

Công tác chăm lo cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 được Đảng ủy, chính quyền xã Vĩnh Lộc B rất quan tâm. Chúng tôi đã hỗ trợ khẩn cấp gia đình có trẻ mồ côi về lương thực, sữa… ngay khi nắm tình hình. Nay có thêm sự hỗ trợ từ Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm, lãnh đạo xã rất trân trọng. Cảm ơn quý báo, quý bạn đọc của báo rất nhiều!

Bà Lại Thị Bích Trâm, Phó bí thư thường trực xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM

Ngày 17.10: Thông báo 63 ca Covid-19 tử vong tại 10 tỉnh thành

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Thái, Cùng đi, ngoài lãnh đạo xã Vĩnh Lộc B còn có các thành viên của Công ty HT Entertainment. Nhìn cháu Bảo còn nhỏ xíu, không có chiếc nôi để nằm, anh Hữu Thông, Giám đốc Công ty HT Entertainment, vội đặt chiếc nôi để tặng cùng 5 hộp sữa và trao cho gia đình số tiền 2 triệu đồng hỗ trợ ban đầu.

Anh Thái xúc động nói: “Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hoàn cảnh gia đình như vầy, giờ bấn loạn lắm. Tới đây khi dịch ổn định, có lẽ em sẽ đưa hai con về quê để ông bà nội chăm sóc giúp. Ở đây, lớp tiền nhà, lớp lo cho con ăn học, một mình em không thể nào cáng đáng được”.

Cũng có tên Quốc Bảo, cùng hoàn cảnh mất mẹ khi vừa chào đời và cũng có cha trùng tên như trường hợp trên, cháu Trần Quốc Bảo là con trai của anh Trần Vĩnh Thái, sinh năm 1979, và chị Nguyễn Thị Kim Loan, sinh năm 1987, nhà ở số A4/32M ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B. Ngày 27.7, cháu Bảo sinh mổ vì mẹ đang trở nặng do Covid-19, 1 tuần sau mẹ cháu ra đi, bỏ lại cháu côi cút trong vòng tay của bà nội.

Chúng tôi đến thăm, cháu Bảo chưa đầy 3 tháng tuổi nhưng rất lanh lẹ, biết bi bô với người lạ và hay cười, đáng yêu quá đỗi. Anh Trần Vĩnh Thái hiện đi làm phụ hồ để kiếm sống sau thời gian dài nghỉ dịch. Cuộc sống gia đình khó khăn. Cháu Bảo có bà nội và người cô ruột tên là Trần Thị Tú Anh chăm sóc. Chị Tú Anh cũng nhiễm Covid-19, nay đã khỏe nhưng chưa có việc làm.

Anh Hữu Thông trao quà cho anh Lê Văn Thái, cha của cháu Lê Quốc Bảo

DUY KHANG

Cố gắng bám trụ cho con học xong

Đồng hành với Báo Thanh Niên để hỗ trợ khẩn cấp tại xã Vĩnh Lộc B là nhóm thiện nguyện Bồ Công Anh do anh Hữu Thông, Giám đốc Công ty HT Entertainment làm trưởng nhóm và sự hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo xã. Trước đó, anh Thông đã đóng góp cho chương trình 50 triệu đồng. Đây là số tiền do anh Thông cùng nhóm bạn đóng góp, gồm: Chris Trương, Lộc Nguyễn, Michelle Hoàng, Steve Thanh Trần, Mỹ Thanh và Team Bồ Công Anh. Tại xã Vĩnh Lộc B, anh Hữu Thông và đại diện Báo Thanh Niên đã trao tổng cộng 28 triệu đồng (trích từ số tiền 50 triệu nói trên) cho 10 gia đình với 19 trẻ em mồ côi. Ngoài ra, trong nhóm của anh Hữu Thông có ca sĩ Đức Trung và doanh nhân An Nguyễn đã tài trợ sữa (15 hộp/trẻ sơ sinh) và nôi cho 3 bé sơ sinh. Trong tương lai, nhóm của anh Hữu Thông sẽ tài trợ sữa cho cháu Lê Quốc Bảo (con của anh Lê Văn Thái) cho đến khi cháu lớn.

Tha phương làm ăn, vợ chồng chị Lê Thị Thu Thủy và anh Nguyễn Tấn Tuấn, cùng ở H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), vào TP.HCM thuê nhà để mở tiệm bọc nệm yên xe tại địa chỉ C6/8C Võ Văn Vân, ấp 3A, xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh). Ngoài phụ chồng, chị Thủy còn bán thêm nước giải khát phía trước cửa tiệm. Anh chị có hai người con, Nguyễn Lê Tường Vy học lớp 7/10 Trường THCS Vĩnh Lộc B và Nguyễn Lê Gia Phú học lớp 5/8 Trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã Vĩnh Lộc B. Cuộc sống đang ấm êm thì dịch Covid-19 ập đến và anh Tuấn đã mãi mãi rời xa mẹ con chị Thủy vào ngày 14.9 vừa qua.

Chị Thủy tâm sự trong nghẹn ngào: “Nhà em thuê 5 triệu đồng/tháng. Lúc trước ảnh làm ăn được thì không nói gì, giờ ảnh đi rồi, em không biết tính sao. Hai bên nội ngoại đều ở quê. Em cứ cố bám trụ ở đây thời gian nữa vì hai con học ở đây quen rồi. Nếu không trụ được thì cả nhà quay về Quảng Ngãi”.

Nhận được số tiền hỗ trợ ban đầu 4 triệu đồng từ bạn đọc Báo Thanh Niên, và biết Báo Thanh Niên có chương trình bảo trợ trẻ mồ côi, chị Thủy cảm động: “Em cảm ơn báo và các nhà tài trợ. Số tiền này và chương trình của báo giúp các con của em được tiếp tục học tập, bám trụ lại TP.HCM”.

Cũng cùng hoàn cảnh như chị Thủy, chị Lê Thị Lệ Quyên, sinh năm 1982, thuê trọ tại địa chỉ C2/19A tổ 5 ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, mất đi người chồng và mẹ ruột trong đại dịch lần này. Mình chị Quyên ở lại, chăm sóc, nuôi dưỡng hai con là Trần Gia Huy, lớp 6/2 Trường THCS Vĩnh Lộc B, và cháu Nguyễn Thành Bảo, sinh năm 2016.

Gạt nước mắt, chị Quyên kể: “Ngày 19.8, mẹ em qua đời; ngày 22.8, chồng em cũng bỏ mẹ con em ra đi. Lúc đó, cả nhà đang điều trị tại Bệnh viện Q.Bình Tân. Sau khi chồng mất, ba mẹ con không dám về nhà trọ, sợ lây nhiễm cho dãy trọ nên tá túc ở vỉa hè trước bệnh viện. May có nhóm thiện nguyện đưa ba mẹ con về Q.Tân Phú, ở đó hết 14 ngày mới về lại phòng trọ và liên hệ chính quyền để nhận tro cốt của mẹ và chồng. Khổ quá anh ơi!”.

Nỗi khổ vì dịch của gia đình chị Quyên vẫn còn hằn trên ánh mắt của em Trần Gia Huy. Khi chúng tôi đến thăm, Gia Huy sợ sệt, hỏi vì sao, em bảo: “Con sợ mấy cô chú đến bắt con đi chữa bệnh...”. Nghe và nhìn thái độ của Gia Huy, chúng tôi cứ chạnh lòng khi nghĩ về những tác hại ghê gớm của đại dịch đến tâm lý của trẻ trong những năm tháng sau này.

Đại diện Báo Thanh Niên (bìa phải) và đại diện xã Vĩnh Lộc B (kế bên) cùng anh Hữu Thông (bìa trái) trao tiền hỗ trợ ba mẹ con chị Lê Thị Thu Thủy

KATSU

Đưa tro cốt vợ về Tiền Giang

Anh Huỳnh Văn Dũng, sinh năm 1976, làm nghề sửa ô tô, và chị Mao Thị Thúy Hằng, sinh năm 1981, tạo lập được căn nhà tại A7/3/14 đường 1C, tổ 7, ấp A, xã Vĩnh Lộc B cách đây vài năm và sống êm đềm, hạnh phúc bên hai con gái: Huỳnh Thị Phương Uyên, lớp 9A2 Trường THCS Võ Văn Vân và Huỳnh Phương Ngân, lớp 1A5 Trường tiểu học Võ Văn Vân.

Hai vợ chồng anh Dũng quê ở Tiền Giang và chọn TP.HCM làm quê hương thứ hai. Khi dịch Covid-19 tràn qua, cả gia đình anh Dũng bị nhiễm bệnh, chị Hằng bị nặng nên phải đưa đi điều trị và qua đời tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM vào ngày 2.10. “Tôi khóc hết nước mắt rồi, giờ phải mạnh mẽ đối diện sự thật mà lo cho hai con. Vợ tôi sống ở đây được nhiều bà con hàng xóm thương lắm, nên ai cũng nhắc. Cơn dịch này ác quá”, anh Dũng buồn rầu nói.

Anh chia sẻ thêm, cha con anh vừa đi xét nghiệm Covid-19 để cầm kết quả đi đường, mai cả nhà sẽ đưa tro cốt vợ anh về quê an táng, để chị được nằm yên ở quê nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.