Cuộc giải cứu thần kỳ chàng trai bị cuốn vào vùng biển có cá mập

Thiên Lan
Thiên Lan
28/01/2023 06:49 GMT+7

Anh Dylan Gartenmayer cho biết anh có thể nhìn thấy cá mập bơi cách xa mình 3 mét khi anh bị lạc ngoài khơi bờ biển Florida (Mỹ), nhưng như một phép mầu, anh vẫn an toàn!

Chàng trai 22 tuổi đã được gia đình giải cứu sau khi bị dòng nước kéo ra xa bờ và bị lạc trên vùng biển có nhiều cá mập, theo tờ The Mirror (Anh).

Anh đã mô tả những giờ đầy kịch tính một mình trên biển khi ngắm nhìn màn đêm đang đến gần và bóng tối bao trùm xung quanh mình.

Anh đã đi lặn biển với bạn bè gần Key West, ngoài khơi bờ biển Florida hôm 19.1, rồi một dòng nước mạnh cuốn anh ra khỏi thuyền và tách anh ra khỏi nhóm.

Vùng Key West, ngoài khơi bờ biển Florida

Shutterstock

Anh nói: Dòng nước cuối cùng đã cuốn tôi đi ngày càng nhanh hơn, và đến mức tôi không còn nhìn thấy chiếc thuyền.

"Vào thời điểm đó, tôi nhận ra mọi thứ đang bắt đầu trở nên nghiêm trọng”, anh Dylan cảm thấy lạnh và bắt đầu run.

Anh vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy những con cá mập bơi cách mình chỉ khoảng 3 mét.

Cuối cùng, anh tìm được một đoạn tre để bám vào và sau khi bơi thêm một lúc, anh tìm thấy 2 quả bóng neo màu trắng và buộc chúng vào người để nổi lên, theo The Mirror.

Anh nói sau đó trong một cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình Today (Mỹ): Nhìn những vệt nắng đang tắt dần khiến trái tim tôi thắt lại. Tôi nghĩ đến một mình trong đêm đen giữa biển.

Bởi vậy, tôi đã nghĩ đến những chiếc phao, buộc chúng lại với nhau và cố gắng ngoi lên cao nhất có thể, giữ ấm một chút và giữ cho mình nổi lên để tránh kẻ săn mồi.

Trong khi đó, bạn bè và gia đình anh đã tập hợp lại và lên thuyền để cố gắng xác định vị trí và cứu anh.

Anh tìm thấy 2 quả bóng neo màu trắng và buộc chúng vào người để nổi lên

MINH HỌA: Shutterstock

Chị họ của anh, cô Priscilla Gartenmayer, nói với CNN: "Ý nghĩ đầu tiên là cậu ấy bị ngất xỉu khi đang lặn và chết đuối. Thật kinh khủng - chưa bao giờ tôi cảm thấy dễ sợ đến vậy!

Gia đình của Dylan đã chia sẻ những khoảnh khắc kịch tính trong quá trình tìm kiếm anh trên Facebook.

Gia đình đau đớn chạy nhanh đến tọa độ nơi họ nhìn thấy Dylan lần cuối, hy vọng tìm thấy anh trước khi ánh sáng mặt trời tắt hẳn.

Cô Priscilla cho biết: Mọi thứ trên thuyền đều im lặng cho đến khi ánh đèn pin rọi vào cậu ấy và cậu ấy giơ tay lên - cuối cùng chúng tôi biết cậu ấy vẫn ổn", theo The Mirror.

Mẹ của Dylan, bà Tabitha Gartenmayer nói: "Chắc chắn đây là một phép mầu. Chúa đã bảo vệ thằng bé và cho chúng tôi tìm đến đúng chỗ thằng bé, thật như là mò kim đáy bể".

Dylan nhớ lại: Thấy họ dừng lại và chỉ thẳng vào tôi, tôi đã thốt lên: “Ôi Chúa ơi. Họ đã nhìn thấy con".

Anh họ của Dylan cho biết điều đầu tiên anh cần là nước.

Cảnh sát biển đã đến và kiểm tra anh Dylan. Thân nhiệt của anh hơi thấp. Gia đình anh cho biết họ đã đưa anh đến bến thuyền để theo dõi trong khoảng 1 giờ cho đến khi mọi việc trở lại bình thường.

Người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Eric Rodriguez cho biết họ được thông báo anh mất tích lúc 16 giờ 19 phút (giờ địa phương) và anh được giải cứu cách Key West 7 dặm về phía đông nam vào 2 giờ sau đó, theo The Mirror.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.