Hoa hậu Thế giới 2008 trên vùng cao Bắc Kạn
Hoa hậu Thế giới tham gia đêm nhạc gây quỹ giúp kiều bào nghèo
Một người vừa trở về từ vùng núi Bắc Kạn sau cuộc hành trình hàng trăm km đường ô tô vất vả, một người vừa bay đến từ Bắc Kinh, với những âu lo riêng tư về bệnh tình của người thân, nhưng cả hai đều rất tươi trẻ và luôn thân thiện vẫy tay chào mọi người.
Bà Julia Morley, Chủ tịch Tổ chức HHTG dường như cũng vui hơn, khi lúc này đã có mặt hai người đẹp tham gia cuộc hành trình từ thiện chào mừng Xuân Kỷ Sửu tại VN đúng như cam kết ban đầu giữa bà với Tập đoàn RAAS cũng như giữa RAAS với người hâm mộ VN.
Buổi sáng dường như trở nên ấm áp hơn giữa cái rét của Hà Nội, khi hai người đẹp của thế giới đều đang có mặt ở đây và tỏ ra gần gũi với tất cả mọi người. Họ không từ chối bất kỳ một đề nghị chụp ảnh của ai và điều này khiến họ trở nên bận rộn.
Buổi trưa, hai người đẹp vào sân khấu của Trung tâm Hội nghị Quốc gia để “ráp” với nhạc nền, sân khấu và ê kíp trình diễn chuẩn bị cho đêm biểu diễn chính thức lúc 20 giờ tối 13.1.
Có mặt tại sân khấu lúc 12 giờ, phóng viên Thanh Niên đã chứng kiến một không khí làm việc hết sức khẩn trương của cả ê kíp dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đạo diễn Đinh Anh Dũng.
![]() |
Bài, ảnh Võ Khối