Cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2007: Tuyệt vời Việt Nam!

03/11/2007 21:50 GMT+7

Vòng thi đặc biệt cuộc thi Hoa hậu Trái đất Miss Earth 2007 đã kết thúc. Đoạt giải là các Hoa hậu Brazil Patricia Silva Ferreira Andrade (Người mặc áo dài đẹp nhất), Hoa hậu Peru Odilia Garcia (Người có hình thể đẹp nhất), Hoa hậu Hàn Quốc Yoo Ji Eun (Hoa hậu duyên dáng) và Trương Tri Trúc Diễm (Hoa hậu thời trang) đã chia sẻ với PV Thanh Niên những cảm xúc về Việt Nam, đất nước mà theo họ rất tuyệt vời, với những gì mà ban tổ chức nói riêng và người dân nói chung đã dành cho họ trong 3 ngày ngắn ngủi ở Nha Trang.

Hoa hậu Brazil Patricia Silva Ferreira Andrade

Tôi không ngờ mình mặc áo dài lại đẹp như thế và càng ngạc nhiên khi tên mình được xướng lên ở giải Người mặc áo dài đẹp nhất. Với tôi, áo dài Việt Nam rất độc đáo so với  trang phục của nhiều dân tộc trên thế giới. Đó không chỉ là trang phục thông thường mà gần như là biểu tượng của quốc gia. Người Việt đã rất biết mang văn hóa vào thời trang qua hình mẫu chiếc áo dài duyên dáng, thướt tha. Ai đã từng mặc áo dài với đôi vạt tung bay sẽ thấy mình nhu mì, nữ tính hơn và vì thế, áo dài không phải là trang phục để có thể thoải mái mặc ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.

Hoa hậu Brazil thật xinh trong tà áo dài Việt

Tôi có biết về đất nước các bạn qua sách báo, phim ảnh, internet... Và tôi chỉ biết rằng Việt Nam đã trải qua những năm tháng cực kỳ gian nan và đau khổ, bi thương vì chiến tranh. Nhưng khi đặt chân đến đây, tôi đã thấy Việt Nam qua một lăng kính khác. Một đất nước lạ lùng và xinh đẹp, luôn mang đến cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi đặc biệt thích vẻ đẹp của phụ nữ Việt, đơn giản vì họ có đôi mắt đẹp, nụ cười tươi, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh về đất nước và con người Việt Nam. Rồi đây bạn bè và người thân sẽ hiểu rằng tôi may mắn thế nào khi đến với các bạn, đất nước cách quê hương tôi nửa vòng trái đất. Tôi tự hào là người Brazil tham dự cuộc thi. Giải thưởng này không phải cho riêng tôi mà xin dành cho gia đình, những người đã yêu thương và giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi yêu Brazil, yêu những điệu nhảy samba cuồng nhiệt, những lễ hội Carnaval sôi động, đầy màu sắc. Đó là văn hóa của chúng tôi. Qua cuộc thi, tôi muốn gửi đến mọi người thông điệp: hãy yêu thương và gìn giữ thiên nhiên, bảo vệ môi trường chúng ta đang sống. Những gì chúng ta đã và đang làm sẽ được con cháu chúng ta thừa hưởng. Là sinh viên trường Đại học Marketing Fadom, nhưng tôi rất quan tâm đến môi trường xanh, sạch, đẹp. Dù đoạt giải hay không tại Manila trong những ngày tới, tôi vẫn tự tin vì mình đã có giải thưởng tại Việt Nam. Xin cám ơn tất cả...  

Hoa hậu Peru Odilia Garcia

Xin lỗi vì tiếng Anh của tôi không trôi chảy lắm. Tôi rất vui và hạnh phúc trong đêm nay. Tôi muốn chia sẻ điều này với tất cả những thí sinh còn lại, những người chưa được may mắn. Với những giải khác trong vòng thi sắp tới, tôi chỉ dám nói là mình không chắc chắn điều gì cả. Tuy nhiên tôi vẫn có quyền mơ ước khi đã đứng vào Top 15 người đẹp nhất của cuộc thi. Nên nhớ vòng thi này chỉ 30 người, trong khi có đến 90 thí sinh tất cả. Đêm chung kết tại Manila - Philippines) vào 11.11 sẽ quyết định ngôi vị cao nhất. Xét về tâm lý, tôi vẫn có lợi thế vì đã được trao giải về hình thể.

Hoa hậu Peru nổi bật với bộ áo tắm

Để có một thân hình thế này, tôi đã tập thể dục nhưng không phải là quá miệt mài. Tôi chỉ tuân thủ chế độ ăn và nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc. Luôn giữ cho mình một tâm hồn trong sáng thì cơ thể mới khỏe mạnh được.

Nhận xét về Việt Nam? Chỉ đơn giản mấy từ: yêu thương, cởi mở, thân thiện và chân thành. Đất nước các bạn sẽ còn tiến xa về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật vì các bạn đang sở hữu một tài sản quý: nguồn nhân lực trẻ, năng động và một nền văn hóa đặc sắc. Theo tôi, nếu các bạn luôn giữ được bản sắc, các bạn sẽ rất độc đáo và khác biệt với nhiều dân tộc. Tôi muốn gửi lời cám ơn đến những khán giả đã mến mộ tôi, những người tổ chức chương trình, những người đã giúp đỡ tôi chân thành và bất vụ lợi. Xin cám ơn tất cả!

Hoa hậu Hàn Quốc Yoo Ji Eun

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là mẹ, bố là gia đình nhỏ của tôi ở Hàn Quốc. Đêm nay, tôi quá hạnh phúc nhưng không có những người yêu thương nhất bên cạnh mình. Tôi quá ngạc nhiên khi được trao giải Hoa hậu duyên dáng dù trước đó nhiều người đánh giá tôi có khả năng đoạt giải. Đặc biệt trong những lần giao lưu, khán giả đều nhận xét tôi có vẻ đẹp rất Á Đông làm tôi vui lắm.

Hoa hậu Hàn Quốc nhận giải Hoa hậu Duyên dáng

Bộ trang phục dân tộc tôi dự thi cũng được nhiều người đánh giá cao. Văn hóa mặc của người Hàn chúng tôi làm thế giới phải để mắt đến. Bộ trang phục đó được làm rất công phu - Từ may, thêu, kết đá... đều được làm bằng tay và dĩ nhiên là rất đắt. Tôi xin dành phần thưởng này cho đất nước tôi, gia đình tôi, cho cả những người thân yêu, bạn bè và những thí sinh trong đoàn. Cuộc thi mang đến cho chúng tôi nhiều kiến thức bổ ích. Ngoài thái độ sống nghiêm túc với thiên nhiên, biết gìn giữ môi trường, tôi còn học được nhiều điều từ các bạn - những người đã cùng tôi tham dự cuộc thi này. Tất cả chúng tôi đều trở thành bạn bè thân thiết của nhau. Tôi chỉ buồn khi nghĩ đến những ngày tới, khi chúng tôi phải nói lời chia tay. Hơn một tháng cùng làm việc, vui chơi, chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp. Dù đoạt giải hay không, với tôi đây quả là những khoảnh khắc hạnh phúc và quan trọng nhất của cuộc đời. 

Á hậu Việt Nam Trương Tri Trúc Diễm 

Đầu tiên tôi xin gửi lời cám ơn đến toàn thể khán giả, đến ban tổ chức, gia đình, những bè bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những ngày xa quê hương đến tận hôm nay, sau giờ phút này. Chúng tôi phải trở lại Manila trong chuyến bay ngày mai để tiếp tục tham gia những vòng thi tiếp. Đây là một cuộc thi đúng nghĩa chứ không hề là là cuộc dạo chơi. Tôi hạnh phúc tưởng chừng có thể bật khóc khi nghe tên mình được giải thưởng. Trước đêm thi, tôi ít  hy vọng dù cũng khá tự tin. So với nhiều người đẹp khác, mình thua về hình thể nhưng bù lại tôi được đánh giá tốt về khả năng thể hiện cũng như biểu diễn. Nghề người mẫu đã giúp tôi có được kỹ năng đó.

Trúc Diễm trong phần thi áo dài

Qua cuộc thi, tôi muốn giới thiệu với bạn bè thế giới một Việt Nam xanh - sạch - đẹp, với những con người dễ mến, thân thiện, hiền hòa. Nhiều thí sinh đã thân với tôi sau khi đến Việt Nam. Họ không ngờ đất nước chúng ta đã phát triển như thế. Họ sẽ còn kể nhiều điều về Việt Nam: văn hóa, ẩm thực, cảnh quan thiên nhiên, và đặc biệt là những đức tính của người dân. Tôi nghĩ chúng ta đã thành công khi giới thiệu về đất nước, quảng bá hình ảnh Việt Nam về du lịch, văn hóa, ẩm thực... dù đơn giản nhưng hiệu quả...  

Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.