Cuộc thi viết "Dành tặng mẹ yêu": Tất cả đều xứng đáng

21/05/2006 10:01 GMT+7

Cuộc thi viết mừng Ngày của Mẹ 14/5 với chủ đề "Dành tặng mẹ yêu" do Báo Thanh Niên phối hợp cùng nhà sản xuất kem sữa tươi nhãn hàng Rich's tổ chức đã kết thúc. Vượt qua hơn 300 bài viết dự thi, bạn đọc Phan Lê Châu Nữ (Quảng Nam) đã giành giải nhất với bức thư gửi mẹ: "Mẹ thương yêu!".

Mỗi con người chúng ta, từ khi còn là phôi thai, đã nhận sự nuôi dưỡng, chở che bằng chính máu thịt mình của mẹ. Từ lúc mẹ cho ta cuộc sống cho đến lúc mẹ không thể nhì ngắm, vuốt ve ta, trong lòng mẹ, ta vẫn là một đứa trẻ cần bảo bọc, chở che. Ngàn vạn lời nói, muôn nghìn câu chữ cũng không thể diễn tả hết niềm biết ơn mà những người con muốn gửi đến mẹ của mình. Nhưng dẫu thế, ta vẫn muốn nói, muốn viết ra, muốn trải lòng mình về một tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc với mẹ...  Cuộc thi viết "Dành tặng mẹ yêu" đã đáp ứng được nhu cầu này của những người con và chính vì vậy đã hết sức thành công khi được sự ủng hộ, nhiệt tình tham gia của bạn đọc.

Tuy số lượng bài viết được trao giải có hạn, nhưng ban tổ chức đánh giá cao tất cả các bài viết tham dự, vì chúng tôi hiểu đó là những con chữ thể hiện tình cảm thiêng liêng và chân thành nhất của người viết. Giải thưởng hoàn toàn không mang ý nghĩa đánh giá về mức độ tình cảm. Bài viết đoạt giải và không đoạt giải, có khác chăng là ở cách thể hiện, trình bày mà thôi. Vì thế, một lần nữa Ban tổ chức cảm ơn tất cả bạn đọc đã tham gia cuộc thi - những người đoạt giải, những người có bài được đăng trên Thanh Niên Online và cả những người không tìm thấy bài của mình trên trang báo, và mong rằng đây sẽ vẫn là những bạn đọc, những khách hàng thân thiết của Báo Thanh Niên cùng Thanh Niên Online và sản phẩm Rich's.

Giải thưởng đã được gửi (theo đường bưu điện) đến những người trúng giải theo danh sách sau:
 
Giải nhất: Phan Lê Châu Nữ - 20 Phan Bội Châu, Tam Kỳ, Quảng Nam: Mẹ thương yêu!  

Giải nhì: Nguyễn Thị Hồng Thanh - Công ty ScanCom Việt Nam - Lô số 10, Đường số 8, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương: Chiếc đồng hồ nắng của mẹ
 
Giải ba: Lê Van Ri - 124 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ, Quảng Nam: Ký ức vọng về
 
Giải khuyến khích:
 
1/ Dao Duc Tuan - daoductuanpy@vnn.vn: Làm sao biết thương mẹ?

2/ Trần Thùy Chi - Phòng 412, B13, Tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội: Mẹ!
 
3/ Nguyễn Thị Mẫn - A56A Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM - Người mẹ "đại ca"

4/ Nguyễn Tố Nga - Số 1, Ngách 10/2, Tôn Thất Tùng, Ha Nội: Mẹ thương yêu

5/ Trần Linh - Biên kịch Điện ảnh K23 - ĐH Sân khấu &  Điện ảnh Hà Nội: Mẹ + tôi = khoảng cách
 
6/ Vũ Trâm Anh - Phòng 309, K2, Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội: Mẹ ơi, con đã lớn (Nhật ký tuổi 17)
 
7/ Phạm Anh Tuấn - 106/3 khu phố 4, phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai: Ấm ngọt bờ môi con lớn khôn
 
8/ Nguyễn Thị Trọng Phú - 40/6F Lương Ðịnh Của, P.An Khánh, Q.2, TP.HCM: Mẹ không thương con ?

9/ Nguyễn Hương Giang - Khoa CNTT, Đại học Bách Khoa, TP.HCM: Bước chân Asin
 
10/ Nguyễn Ngọc - 2 tổ 37B, P. Kỳ Bá, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình: Với tôi, bố là mẹ

Lời người tham gia cuộc thi
 
"Xin được ngỏ lời biết ơn chân thành đến BTC cuộc thi đã tạo ra một cuộc thi viết về mẹ để tất cả chúng ta có cơ hội được tỏ bày những tình cảm tốt đẹp của mình dành cho người mẹ đáng yêu, đáng kính của chúng ta" (Tuan Le -
letuanvan@yahoo.com)
 
"Độc giả chúng tôi xin chân thành cảm ơn BTC đã mở cuộc thi viết này. Những bài viết được đăng tuyển trong thời gian qua đã làm tôi thật sự xúc động và càng yêu quý mẹ của mình hơn" (Trinh Hoang Lan -
hoanglantrinh8x@yahoo.com)
 
"Em xin cảm ơn Thanh Niên Online và Công ty Rich's đã tổ chức cuộc thi viết "Dành tặng mẹ yêu" rất hay này, qua đó biết bao người đã có thể trải lòng mình và nói lên niềm kính yêu với mẹ của họ" (Ngoc Thao Dang  -
thoti2001@yahoo.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.