‘Cuộc tình’ oan nghiệt của nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh và cậu học sinh lớp 9

26/10/2015 09:16 GMT+7

(TNO) Vụ án mạng nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh bị bạn tình là một thiếu niên dùng dao đâm gần chục nhát, dẫn đến cái chết oan nghiệt để cướp tài sản từng gây xôn xao dư luận ở Sài Gòn.

(TNO) Vụ án mạng nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh bị bạn tình là một thiếu niên dùng dao đâm gần chục nhát, dẫn đến cái chết oan nghiệt để cướp tài sản từng gây xôn xao dư luận ở Sài Gòn.

Lần “mây mưa” cuối cùng
Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 2013 trong một lần đi chơi, nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh (tên thật là Bùi Công Trình, 43 tuổi) tình cờ quen biết với Nguyễn Công Bảo (15 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) và giữa hai người phát sinh tình cảm.
Mấy ngày sau đó, Đỗ Linh hẹn hò rồi dùng xe máy đưa Bảo đi chơi, bao ăn uống và mua quà tặng. Những cuộc hẹn hò giữa nam nghệ sĩ và thiếu niên cứ liên tục diễn ra sau đó.
Chuyện nam nghệ sĩ thường đưa thiếu niên về nhà trọ của mình trong một con hẻm trên đường Chánh Hưng (Q.8, TP.HCM) chơi khiến hàng xóm không ngớt xì xào bán tán. Và tại đây, giữa hai người đã nhiều lần quan hệ tình dục.
Đám đông người hiếu kỳ theo dõi vụ án nam nghệ sĩ bị sát hại - Ảnh: Ngọc Thọ
Bảo sau đó đem chuyện “mây mưa” với người đồng giới Đỗ Linh kể lại cho Trần Hà Bảo Toàn (15 tuổi) và Trần Bảo Phước (14 tuổi, em ruột Toàn cùng ngụ Q.5) biết.
Do túng tiền tiêu xài nên cả bọn lên kế hoạch cướp tài sản của nam nghệ sĩ.
Để thực hiện hành vi phạm tội, ngày 25.1.2015, Bảo đi mượn một con dao rồi cùng Toàn và Phước hẹn Đỗ Linh đến công viên Bắc Giang ở khu Trung Sơn (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM) với ý đồ dùng dao khống chế, cướp tài sản, tuy nhiên khi nam nghệ sĩ đến điểm hẹn thì không gặp được Bảo nên cả bọn bỏ về.
Bảo, Toàn và Phước sau đó bàn bạc sẽ cướp tài sản của Đỗ Linh tại nhà trọ của nam nghệ sĩ ở Q.8.
Nhiều người không thể tin Bảo (trái) và Toàn lại gây ra vụ án mạng tày đình - Ảnh: Ngọc Thọ
Theo đó, tối 26.1, Bảo thủ sẵn dao trong người rồi cùng Toàn và Phước ra công viên Bắc Giang (Q.8) đứng chờ Đỗ Linh như đã hẹn trước đó.
Khoảng 19 giờ cùng ngày, Đỗ Linh đi xe máy đến rồi chở Bảo về nhà trọ của mình. Tại đây, sau khi quan hệ tình dục, Đỗ Linh bước vào nhà vệ sinh thì Bảo bất ngờ từ sau rút dao xông đến đâm trúng vai nam nghệ sĩ.
Cả hai giằng co và cùng té nhào từ cầu thang xuống nền nhà. Đỗ Linh tước được con dao, đồng thời gọi cửa hô hoán nhưng bị Bảo giật lại được rồi đâm liên tiếp gần chục nhát khiến Đỗ Linh chết tại chỗ.
Sau khi gây án, quá hoảng sợ Bảo không kịp lấy được tài sản gì mà chạy vội lên sân thượng rồi trèo qua mái tôn nhà gần đó, lẩn ra ngoài và được Toàn đón bằng xe máy chở về nhà ở Q.8 băng bó vết thương (do lúc giật con dao từ tay Đỗ Linh, Bảo bị đứt tay rất sâu).
Vài giờ sau đó, Bảo, Toàn và Phước lần lượt bị công an bắt giữ. Mới đây, VKSND TP.HCM hoàn tất cáo trạng, truy tố Bảo tội giết người và cướp tài sản, Toàn tội cướp tài sản. Riêng Phước không bị xử lý hình sự do thời điểm xảy ra vụ án Phước chưa đủ 14 tuổi.
Mồ côi cha mẹ
Theo hồ sơ công an, Nguyễn Công Bảo sinh ra trong một gia đình nghèo và mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cha chết sớm, mẹ Bảo qua đời khi em lên 10 tuổi.
Ban ngày, Bảo đạp xe từ Q.5 sang Q.8 (TP.HCM) ở với bà ngoại để đi học chữ. Tối Bảo lộn ngược về ở cùng với người cô ruột tại một căn hộ chật hẹp, cũ nát trên đường Đặng Thái Thân, P.11, Q.5.
Trước khi vụ án xảy ra, Bảo là học sinh lớp 9 một trường THCS ở Q.8. Bảo học giỏi, ngoan hiền nên được thầy cô và bạn bè thương mến.
Nhiều giấy khen và có cả một suất học bỗng mà Bảo nhận được - Ảnh: Ngọc Thọ
Theo bà ngoại của nghi can, Bảo sống hiếu thảo, chăm học, hiền lành và chưa bao giờ làm mất lòng ai nên được mọi người quý mến.
Ngày công an đến nhà bắt Bảo, cả chung cư nơi thiếu niên cư trú đều nhốn nháo và bàng hoàng vì không tin em là hung thủ gây ra vụ án mạng tày đình.
Khi Bảo bị công an áp giải ra xe chở phạm nhân, nhiều người chứng kiến đã bật khóc và xót thương hành vi tội ác của em.
Không cha, chẳng mẹ thiếu sự quan tâm chăm sóc của người lớn đã kéo một thiếu niên từ một người ham học, ngoan hiền vào con đường phạm tội. Đặc biệt, con đường phạm tội của cậu học sinh này lại liên quan đến câu chuyện tình dục đồng giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.