Người Sài Gòn xếp hàng đi siêu thị: Không tích trữ vì hàng hóa luôn nhiều

07/03/2020 13:30 GMT+7

Hôm nay là thứ bảy nên rất nhiều người Sài Gòn đi siêu thị, nhiều nơi khách hàng xếp hàng dài tính tiền. Tuy nhiên, không phải ai cũng lo chuyện tích trữ phòng dịch Covid-19 vì hàng hóa lúc nào cũng đầy đủ.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, ngày 7.3 rơi vào cuối tuần, tại các siêu thị lớn nhỏ ở khu vực trung tâm TP.HCM, người dân ùn ùn kéo nhau đi mua các mặt hàng nhu yếu phẩm và thực phẩm cho gia đình. Rất nhiều người chen lấn để lấy hàng và xếp hàng đông nghịt để tính tiền.
"Tối qua, sau khi biết được thông tin về ca nhiễm Covid-19 thứ 17, tôi vô cùng lo lắng. Thật lòng, tôi lo đến mức khó ngủ, chỉ mong trời mau sáng để đi siêu thị thôi. Sáng nay, vừa đúng cuối tuần, tôi tranh thủ mua các thứ cần thiết”, chị Kim Thu (ngụ quận 10) chia sẻ.

Các kệ hàng rau củ quả đông người mua

Ảnh: Bảo Phương

Dù đã mua sắm nhiều thứ trước đó, nhưng hôm nay chị Trần Kim Nga (ngụ quận Tân Bình) cũng khá bận tâm. Chị Nga cho biết: “Trước đó một tháng, khi dịch Covid-19 mới bùng phát, tôi đã cùng gia đình đi khắp các siêu thị ở Sài Gòn, để tìm mua mì gói, thịt, trứng... và đặc biệt là khẩu trang và nước rửa tay. Khoảng một tuần nay, dịch bệnh dần ổn định nên tôi thư thả hơn. Đột nhiên, bây giờ xuất hiện thêm ca nhiễm thứ 17, nên tôi lo lắm. Giờ đi siêu thị, xem thứ gì cần thiết thì mua chứ không biết như thế nào".
Dù biết ca nhiễm Covid-19 thứ 17 ở Hà Nội, nhưng tôi thấy mọi người ở đâu cũng hoang mang lắm. Mọi người bảo nhau, thôi chuẩn bị trước vẫn hơn”, anh Hà Tuấn (ngụ quận 3) cho biết.
Theo ghi nhận của PV, nhiều siêu thị cho nhân viên trực tiếp bổ sung thêm hàng vào các kệ trống. Một nhân viên một siêu thị Co.opmart chia sẻ: “Do đã có chuẩn bị sự chuẩn bị trước đó, nên khi hôm nay người dân có đến mua sắm rất nhiều, siêu thị cũng có đủ các mặt hàng cung ứng. Điều này sẽ làm giảm bớt nỗi lo lắng của người tiêu dùng".
Trái ngược với chuyện nhiều người ùn ùn đi đến siêu thị, không ít người vẫn bình tĩnh và có những suy nghĩ lạc quan hơn. “Vì lo sợ hết hàng, mà mọi người đến kéo đông đến như thế thì thật không hay. Biết đâu chưa kịp “quét” hàng thì dịch bệnh đã lây lan từ việc chen chúc đó rồi”, anh Nguyễn Tuấn Kiệt (nhân viên văn phòng, quận 10) bày tỏ.
Chị Hoàng Ngọc Vy (quận 4) cho biết chị đi siêu thị mỗi sáng thứ 7 chứ không phải lo lắng về dịch. "Tôi thấy siêu thị nay đông hơn thường lệ, cũng hỏi chuyện qua lại mấy người quen. Họ cũng như tôi, không phải đi mua đồ tích trữ vì hàng hóa lúc nào cũng nhiều".

Nhiều người chen chân để lấy hàng ở các kệ mì gói, dầu ăn, nước chấm...

Ảnh: Bảo Phương

 

Trong lúc chờ tính tiền, nhiều người mua thêm khẩu trang vải vì khẩu trang y tế đang khan hiếm

Ảnh: Bảo Phương

Hàng dài người xếp hàng tính tiền ở các siêu thị vào cuối tuần

Ảnh: Bảo Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.