Cuối tuần, từ Bình Thạnh ra Bưu điện thành phố ‘coi có gì hay’, bị phạt ngay

17/07/2021 12:22 GMT+7

Một người đàn ông từ Bình Thạnh cho biết quanh nhà căng dây khắp nơi, sợ lây bệnh nên ông ra tham quan Bưu điện thành phố (Q.1, TP.HCM) ‘coi có gì hay’. Ông bị CSGT thổi phạt vì không đeo khẩu trang, ra đường không cần thiết.

Sáng 17.7, đội CSGT - TT Công an Q.1 thực hiện chuyên đề tuần tra kiểm soát lưu động xử phạt người ra đường không có lý do chính đáng theo Chỉ thị 16 và các lỗi vi phạm về giao thông.

Ra đường coi có gì hay

Khoảng 9 giờ 30 phút, tổ công tác đến khu vực Bưu điện thành phố thì phát hiện một người đàn ông đứng giữa đường, bỏ khẩu trang, châm thuốc hút.
Làm việc với CSGT, người này cho hay tên L.Q.H, nhà ở P.19, Q.Bình Thạnh. Hôm nay, ông đi ra Bưu điện thành phố để mua nước uống, nhưng chỗ bán không cho ngồi nên ông phải ra giữa đường, tính tìm chỗ nào ngồi coi có gì hay.

VIDEO Đi Bưu điện thành phố tham quan ngày giãn cách, bị CSGT thổi phạt còn cố ‘cãi lý’

Ông H. không đeo khẩu trang, cho biết từ Bình Thạnh qua Q.1 mua nước đi tham quan

Ảnh: Độc Lập

Ông H. đứng đôi co với CSGT về lý do ra đường

Ảnh: Độc Lập

“Bên nhà tôi giờ rào hết trơn rồi, không có ra vô thoải mái được, anh hiểu không? Bên đó dịch bệnh tùm lum hết, tôi không có ra vô được. Tôi thấy dịch bệnh tôi ghét lắm. Tôi ở trỏng cho nó lây tôi hả, phải đi ra chỗ thoáng mát cho đỡ bị bệnh. Giờ ở yên trong đó là lây tùm lum hết”, ông H. giải thích.
CSGT không đồng ý lời giải thích và nói ông H. ra đường bỏ khẩu trang là sai rồi, hơn nữa đi từ quận này qua quận khác mua chai nước xong ra giữa đường uống vậy là không được.

Và cái kết của việc "ra ngoài coi có gì hay"

Ảnh: Độc Lập

Ông H. tỏ vẻ mệt mỏi, nói tiếp: “Trời ơi, mới trong đây nè, đi ra tính xuống đây chơi xíu coi có gì hay không. Đi tham quan chứ đâu có vấn đề gì. Chứ giờ không lẽ tôi vòng vòng ở trong nhà. Tôi ngày xưa lính cơ động nè”.
Ông cho rằng, ông cởi khẩu trang uống nước là bình thường, giờ chưa kịp uống nước, lon cà phê mua nhét trong túi cũng chưa kịp thưởng thức, nếu công an không cho ra ngoài thì “thôi, tôi đi về”.
Với hai lỗi ban đầu là không đeo khẩu trang nơi công cộng và ra đường không cần thiết, CSGT đã bàn giao ông H. cho Công an P.Bến Nghé xử lý.

Nhậu xỉn, chạy ô tô ra đường ngày giãn cách, 3 người bị CSGT phạt 41 triệu

Dùng xe chở khách chở hàng hóa cũng bị “tuýt còi”

Tại chốt Điện Biên Phủ (hướng vào Q.1), CSGT đã yêu cầu dừng xe một tài xế chạy xe 29 chỗ, bên trong chất đầy những thùng hàng hóa. Tài xế cho biết, anh được thuê chạy từ Ninh Thuận vào TP.HCM. Hàng hóa trong xe đều là các rau, củ, nhu yếu phẩm từ quê gửi vào cho con cháu, người quen của họ đang mắc kẹt tại TP vì dịch.

Xe chở khách dùng để chở hàng từ Ninh Thuận vào TP.HCM cũng bị CSGT thổi phạt

Ảnh: Độc Lập

Tài xế gọi điện thoại giải thích với nhà xe vì không hiểu sao qua được nhiều chốt nhưng chốt trong TP.HCM thì không qua được

Ảnh: Độc Lập

Đi qua tỉnh nào cũng có chốt kiểm soát, tài xế đã xuất trình giấy xét nghiệm âm tính còn thời hạn nên được tiếp tục lưu thông qua chốt. Tuy nhiên, tại chốt này, CSGT đã lập biên bản tài xế lỗi xe ô tô chở hàng hóa trong khoang hành khách.
Thiếu tá Đinh Tiến Dũng - Phó đội trưởng đội CSGT - TT Công an Q.1 cho hay, tại các chốt kiểm soát, CSGT luôn tạo điều kiện xe cứu thương, xe chở rau củ quả lưu thông nhanh chóng. Ngoài ra, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường, phát hiện vi phạm, CSGT sẽ phối hợp công an phường để xử lý.

Đội tuần tra kiểm soát của CSGT - TT Công an Q.1 đi kiểm tra lưu động trên đường

Ảnh: Độc Lập

CSGT và các lực lượng kiểm tra giấy tờ tại chốt kiểm soát Điện Biên Phủ

Ảnh: Độc Lập

“Những ngày đầu vừa thực hiện Chỉ thị 16, một số người dân còn chưa chấp hành do chưa hiểu rõ những quy định của giãn cách xã hội. Nhiều người chống đối lấy lý do đi mua nước, bánh mì nhưng không rõ điểm đi, điểm đến, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiệm”, ông Dũng chia sẻ.

Bản tin Covid-19 ngày 17.7: Cả nước thêm 3.718 ca bệnh mới, áp dụng biện pháp mạnh nhất dập dịch ở phía Nam

CSGT - TT Công an Q.1 cũng đã lập biên bản 2 trường hợp dùng “giấy thông hành” được ký khống để đi qua chốt kiểm soát. Ban đầu, hai trường hợp đều ấp úng giải thích về giấy, nhưng sau khi bị CSGT gặng hỏi đã thừa nhận là giấy nhờ người khác xin giùm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.