Cuốn tự truyện gây sốc cho FIFA

02/11/2012 03:00 GMT+7

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đang đối mặt với những rắc rối mới sau những tiết lộ của Sebastian Coe (Phó chủ tịch Hiệp hội Điền kinh thế giới, Trưởng ban tổ chức Olympic 2012) về sự thật Anh thất bại trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 trong cuốn tự truyện Running My Life - The Autobiography.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đang đối mặt với những rắc rối mới sau những tiết lộ của Sebastian Coe (Phó chủ tịch Hiệp hội Điền kinh thế giới, Trưởng ban tổ chức Olympic 2012) về sự thật Anh thất bại trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 trong cuốn tự truyện Running My Life - The Autobiography.

Mặc dù chuẩn bị phát hành, nhưng tờ The Times đã khuấy động sự quan tâm của dư luận với những giới thiệu sơ lược về nội dung cuốn sách. Theo lời tự thuật của Coe (người từng là thành viên Ủy ban Đạo đức FIFA) trong cuốn sách, ông này đã biết Anh sẽ thất bại ngay từ khi mới bắt đầu chạy đua do Sepp Blatter "ghét" bóng đá nước này sau những sự lớn mạnh nên đã làm mọi cách để Nga chiến thắng. “Nó (cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2018 của Anh) đã có mùi của cái chết...; Ông ta (Sepp Blatter) thích ổn định chính trị, thích tráng lệ và truyền thống.

Theo ông ấy, bóng đá Anh luôn có một vấn đề gì đó. Blatter luôn cảm thấy khó chịu trong việc các đội bóng Anh hay dùng dằng trong việc để cầu thủ làm nhiệm vụ quốc tế và các đội bóng Anh chi những số tiền lớn để mua cầu thủ trên khắp thế giới. Blatter từng nói với tôi rằng các trận đấu ở đất nước bạn được điều hành bởi những kẻ ngốc. Nó không được điều hành bởi những người sáng suốt… Tôi đã thất vọng, rất thất vọng”, The Times trích lời nói của Coe trong cuốn sách.

Thực tế, trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 12.2010, Anh thất bại ê chề khi chỉ nhận được 2 phiếu bầu, trong đó có 1 phiếu từ đại biểu của nước này là Geoff Thompson.

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.