Cúp Liên đoàn Anh: Man City và Tottenham chật vật vào tứ kết

31/10/2013 05:21 GMT+7

(TNO) HLV Pellegrini đã tung ra sân một đội hình dự bị chất lượng cao vào sân trong chuyến làm khách tại sân St James Park' của Newcastle ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh và kết quả, Man City giành quyền vào tứ kết nhờ chiến thắng 2-0.

(TNO) HLV Pellegrini đã tung ra sân một đội hình dự bị chất lượng cao vào sân trong chuyến làm khách tại sân St James Park' của Newcastle ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh và kết quả, Man City giành quyền vào tứ kết nhờ chiến thắng 2-0.

>> Vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh: Pháo thủ dừng bước
>> Cúp Liên đoàn Anh: Đại gia thắng áp đảo
>> Sturridge lại tỏa sáng với Liverpool ở Cúp Liên đoàn Anh

 
Negredo và Dzeko - tác giả của 2 pha lập công muộn giúp Man City vào tứ kết - Ảnh: AFP

Mặc dù tỏ rõ quyết tâm nhưng Man City không thể đàn áp được đội chủ nhà và chấp nhận đá đôi công, ăn miếng trả miếng với đối thủ. Thậm chí, trong hiệp 1, Newcaslte còn có phần nhỉnh hơn, đặc biệt là về các cơ hội nguy hiểm. Nếu không có tài năng của thủ môn Pantilimon, Man City khó lòng bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, câu chuyện diễn ra tương tự, nhưng 2 bên đã hoán đổi vị trí cho nhau. Sau khi lép vế trong hiệp 1, các cầu thủ Man City đã cố gắng tăng tốc và dồn ép lại Newcastle. Một loạt các cơ hội ngon ăn được tạo ra, nhưng cả Richards, Milner và Negredo đều bỏ lỡ.

Kết thúc 90 phút 2 đội hòa 0-0 và phải bước vào đá hiệp phụ. Trong khi nhiều người đã nghĩ đến loạt đá luân lưu 11m thì ở phút 99, Negredo di chuyển thông minh trong vòng cấm địa Newcastle để đón đường căng ngang của Dezko và sút tung lưới Krul, mở tỷ số cho Man City.

Thừa thắng xông lên, phút 105 Dzeko đặt dấu chấm hết cho đội chủ nhà bằng pha xử lý khéo léo, vượt qua cả thủ môn Krul trước khi ghi bàn vào lưới trống.

Sang hiệp phụ thứ 2, Newcastle vùng lên tìm bàn gỡ nhưng trước hàng thủ vững chắc của Man City, đội chủ sân St James Park' đành phải chấp nhận thua cuộc với tỷ số 0-2.

 
Thủ môn Brad Friedel từ tội độ trở thành người hùng sau khi cản phá thành công 1 quả sút luân lưu để giúp Tottenham vượt qua Hull City - Ảnh: Reuters

Ở trận còn lại diễn ra cùng giờ, các cầu thủ Tottenham chắc... chân trong loạt sút luân lưu và giành thắng lợi với tỷ số chung cuộc 10-9 trước Hull City để qua đó góp mặt ở vòng tứ kết.

Đây là trận đấu khá hay với những pha rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trong 90 phút chính thức lẫn 2 hiệp phụ.

Gylfi Sigurdsson giúp đội chủ sân White Hart Lane vượt lên dẫn trước ngay ở phút 16. Đến phút 53 tỷ số được san bằng 1-1 sau pha đốt lưới nhà của thủ môn người Mỹ Brad Friedel.

Kết thúc 90 phút chính thức, 2 đội hòa 1-1 và bước vào 2 hiệp phụ. Hull City là đội dẫn 2-1 ở phút 98 nhờ pha lập công của Paul McShane. Tuy nhiên, đúng 10 phút sau Harry Kane lại đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tiếp tục hòa sau 2 hiệp phụ, 2 đội đành chấp nhận phó thác số phận qua loạt sút luân lưu đầy may rủi. Tại đây thủ thành Brad Friedel đã chuộc lỗi bằng pha cản phá xuất sắc trong loạt sút thứ 9 để giúp Tottenham góp mặt ở tứ kết.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.