Cúp vô địch thuộc về đội Pháp

29/03/2010 01:34 GMT+7

(TNO) Đội tuyển Pháp đã đoạt chức vô địch Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế TP Đà Nẵng DIFC 2010. Đội tuyển Mỹ về nhì, các đội Bồ Đào Nha, Nhật Bản và đội Việt Nam đồng hạng ba. >> Đêm so tài pháo hoa

May mắn không thuộc về đội Mỹ

Trời mưa kéo dài rả rích từ sáng 28.3 khiến ban tổ chức DIFC 2010 không khỏi lo lắng. Tuy nhiên ngay trước màn trình diễn của đội Mỹ ít phút, mưa ngớt nhưng gió lại không ủng hộ đội tuyển Mỹ. Toàn bộ màn trình diễn của đội Mỹ chỉ toàn khói và khói ập thẳng về khía khán đài A của ban giám khảo và hàng ngàn khán giả. Cao trào bùng nổ của tuyển Mỹ ở bản rock của Gun ‘N Roses: “Sweet child of mine” cũng không cứu vãn được màn trình diễn của mình. Khói đã khiến bao ấp ủ về một màn trình diễn “khiến cả khán giả phải nhảy nhót” của Rocco John Vitale phá sản.

Rocco John Vitale – Đội trưởng đội pháo hoa Mỹ, “truyền nhân” đời thứ 5 của dòng họ Vitale luôn là người nổi bật nhất trong số gần 40 tuyển thủ của 5 đội ngồi trên khán đài. Bởi lẽ, anh luôn là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của đội bạn và là người đầu tiên chúc mừng đội trưởng đội tuyển Pháp bước lên đài chiến thắng.

Mở đầu, những quả pháo thăng thiên với độ phóng cao, tầm bao phủ rộng nhanh chóng chiếm lĩnh không gian bầu trời sông Hàn. Đó là những quả pháo chủ lực thể hiện chủ đề Rock ‘n Roll và tình yêu của đội Mỹ.

Trong màn trình diễn này, khán giả thấy vắng bóng những pháo chùm lả lướt, chậm rãi rơi rụng, thay vào đó là pháo sao chổi, pháo mìn, pháo chữ thập dữ dội, thỉnh thoảng điểm xuyết vào pháo hoa mẫu đơn, pháo sáng và pháo vòng.

Tuy nhiên, chỉ sau một vài quả pháo, khói đã ngập ngụa sông Hàn, chính vì thế mà Rocco và đồng đội không thể truyền tải hết chủ đề màn diễn.

 
Đội mưa xem pháo hoa

 
Dù và áo mưa đến khán đài

 
Các bạn trẻ “xí” được chỗ ngồi trên cao tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo từ 15 giờ chiều


Đội Mỹ khởi đầu ấn tượng

 
Nhưng gió và khói đã làm các tuyển thủ Mỹ thất vọng


Màn trình diễn đoạt giải vô địch của đội Pháp


Gió đã đổi hướng khi Pháp trình diễn


Mưa nặng hạt khiến các khán giả khó theo dõi đêm diễn thứ 2


 Các thành viên tuyển Pháp hò reo bên cúp vô địch

Đội Pháp mỉm cười

Và thật bất ngờ, chỉ nửa tiếng sau màn trình diễn của Mỹ, gió chệch hướng đôi chút khiến đội Pháp dễ dàng thể hiện chủ đề của mình.

Nếu người Nhật, Bồ Đào Nha và Mỹ sử dụng kỹ thuật bắn pháo hoa Pyro Digital, thì người Pháp dùng công nghệ XL3 Regie của riêng họ.

Nếu màn trình diễn của đội Mỹ mạnh mẽ như những pháo thủ, thì người Pháp lại nhẹ nhàng như những nghệ sĩ. Bằng sắc màu tươi tắn: vàng, ánh bạc, pháo sáng, đội Pháp muốn kể câu chuyện nàng u Cơ bị mắc lại hạ giới và nước mắt nàng tạo thành dòng sông. Với lời dẫn chuyện nhẹ nhàng, mạch lạc, đội Pháp dẫn dắt người xem qua nhiều cung bậc tình cảm.

Sự xuất hiện của Lạc Long Quân ở phân đoạn sau màn trình diễn được mô tả bằng pháo nổ dồn dập, pháo sao chổi phát sáng.

Chiến thắng của tuyển Pháp tại DIFC 2010 là sự lên ngôi của phong cách biểu diễn tinh tế, chi tiết, chăm chút vào ý đồ từng quả pháo.

Bên lề:

Khổ vì đón khách

Hầu hết các gia đình nằm ở vị trí mặt tiền đường Trần Hưng Đạo đều nhận được những chuyến viếng thăm của bạn bè, người thân trong dịp này. Nhiều gia chủ đã phải kêu trời khi rơi vào tình thế khó xử, đồng ý người nào, từ chối người nào khi tất cả đều muốn có một chỗ ngồi tốt để thưởng thức pháo hoa trong dịp này.

Đến đó là… xỉu

Đó là vị trí vỉa hè Trần Hưng Đạo khu vực bờ Tây dưới chân cầu sông Hàn, tại đây do lực lượng an ninh, cảnh sát mỏng, lượng người tập trung đông nên thường xuyên xảy ra chen lấn. Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng cho biết chỉ trong đêm 27.3 diễn ra DIFC 2010 đã có 12 trường hợp ngất xỉu trong khu vực này, đa số là phụ nữ. Sau khi được thở ô xy ngay trên xe cấp cứu, các bệnh nhân đã hồi phục.

Tài xế taxi “chém” khách thẳng tay

Các hãng taxi hoạt động hết công suất trong những giờ đồng hồ trước và sau DIFC 2010. Chính vì vậy mà anh T.H (31 tuổi, trú đường Phan Thanh TP Đà Nẵng) gọi taxi đi từ đường Nguyễn Văn Linh đến khu vực cầu sông Hàn với quãng đường chưa đầy 8km đã bị “chém” với giá hơn 800.000 đồng. Bất bình, anh T.H đã kiến nghị với lãnh đạo hãng taxi và qua kiểm tra, số tiền thực tế anh T.H phải trả chỉ là 87.000 đồng. Tài xế taxi đã xin lỗi khách hàng về hành vi gian dối trên, đồng thời lãnh đạo hãng cho biết sẽ xử lý vụ việc.

Tăng giá kiểu “du kích”

Nhà hàng, quán xá, các địa điểm phục vụ ăn uống, giải khát ít xảy ra tình trạng “chặt chém”. Tuy nhiên một đội quân “du kích” luôn chờ cơ hội ra tay. Niêm yết giá theo quy định bắt buộc của Chi cục Quản lý thị trường xong, nhiều hộ kinh doanh lẳng lặng gỡ bảng giá xuống khi vắng mặt lực lượng quản lý để tiện tay “chặt chém” du khách. Giữ xe gắn máy tăng từ 5.000 lên 10.000 đồng/chiếc, bánh mì giá…vô chừng có khi 7.000 đồng/ổ, có khi 10.000 đồng/ổ. Áo mưa tiện lợi 10.000 đồng/cái và “mặt hàng” nóng nhất đó là cho thuê ghế xem pháo hoa với giá từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng/cái.

Ý thức quá kém

Sau pháo hoa là rác, đó là lời ca thán của gần 1.000 công nhân vệ sinh Công ty Môi trường đô thị TP Đà Nẵng. Cứ sau khi kết thúc đêm pháo hoa, họ lại phải làm việc liên tục đến 6 giờ sáng hôm sau mới dọn sạch 40 tấn rác thải xung quanh khu vực diễn ra DIFC. Rác thải do người dân xả bừa bãi từ thức ăn thừa, đến áo mưa, khăn giấy tràn ngập khán đài A, B và cả vỉa hè.

Bài, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.