Cựu chủ tịch UEFA Platini đâm đơn kiện “chiêu trò quyền lực” của FIFA

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/10/2018 20:24 GMT+7

Cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini đã nộp đơn kiện FIFA vì đã “vu khống” và có “mưu đồ vô đạo đức”, nhằm chứng minh bản thân là nạn nhân của âm mưu do các quan chức của tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới dựng lên để cấm ông tham gia các hoạt động liên quan đến môn thể thao “vua”.

Platini từng là Chủ tịch UEFA trong thời gian từ 2007 - 2015 trước khi bị FIFA cấm tham gia các hoạt động bóng đá vì đã có sai phạm về tài chính liên quan đến khoản tiền 2 triệu USD mà ông nhận từ Chủ tịch FIFA thời điểm đó là Sepp Blatter như là thù lao cho công việc cố vấn.
Theo AP, cựu cầu thủ tổ chức lối chơi của đội tuyển Pháp và CLB Juventus vừa nộp đơn khiếu nại về “hành vi vu khống” và “âm mưu vô đạo đức để tiến hành hành vi vu khống” nhằm đưa ra mức án cấm tham gia các hoạt động bóng đá đối với ông.
Ông Platini (phải) tố "sếp" cũ Blatter (phải) âm mưu hạ bệ ông REUTERS
Ông William Bourdon - luật sư của Platini, nói rằng “có những chứng cớ rõ ràng của một âm mưu nhằm hạ bệ Michel Platini”. Ông Bourdon cũng cho rằng việc trả lương cho công việc cố vấn của Platini cho ông Blatter trong thời gian từ 1998 - 2002 là “bình thường và minh bạch, nhưng có một số người lại chấp nhận cái ý kiến rằng đó là khoản thù lao vô căn cứ”.
Theo nhật báo Pháp Le Monde, Platini nghi ngờ cựu giám đốc pháp lý của FIFA Marco Villiger, cựu chủ tịch Ủy ban kiểm toán và tuân thủ quy chế của FIFA Domenico Scala và “sếp” cũ Blatter đã bắt tay nhau để lật đổ ông.
Trước khi trở thành quan chức của bóng đá châu Âu và thế giới, Platini từng là một cầu thủ tài năng và là thủ quân đội hình CLB Juventus vô địch Champions League năm 1985. Ông cũng chính là cầu thủ huyền thoại đã dẫn dắt đội tuyển Pháp đến bục vô địch EURO 1984, và cũng là người mở tỷ số cho đội tuyển Pháp trong trận chung kết thắng Tây Ban Nha 2-0 năm đó. Trước khi dính bê bối trên, Platini được xem là ứng cử viên sáng giá cho chức Chủ tịch FIFA, thay thế cho Blatter, người cũng từ chức do liên quan đến việc thanh toán mờ ám nói trên.
Hồi đầu năm nay, Platini thừa nhận rằng kết quả bốc thăm vòng chung kết World Cup 98 trên sân nhà Pháp - giải đấu mà ông là đồng chủ tịch Ủy ban tổ chức - đã được cố tình sắp đặt sao cho đội tuyển nước chủ nhà có nhiều cơ hội hơn để gặp đương kim vô địch Brazil trong trận chung kết để giải có một trận đấu hạ màn lý tưởng. Platini đã tiết lộ trong chương trình France Bleu rằng: “Khi chúng tôi lên lịch thi đấu, chúng tôi đã có một chút thủ đoạn. Khi bạn được chơi trên sân nhà và chuẩn bị trong suốt 6 năm, bạn hẳn muốn có thể tận hưởng mọi thứ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.