Cứu sống bé trai 5 tuổi bị rắn độc cắn nguy kịch

21/07/2017 20:26 GMT+7

Cháu Duy đang ngủ trong mùng thì bị rắn độc cắn (nghi là rắn hổ đất cắn). Gia đình đưa Duy đến ngay bệnh viện cứu chữa nhưng khi đó cháu đã hôn mê sâu, ngưng thở, rất nguy kịch.

Ngày 21.7, bác sĩ Nguyễn Chí Thanh - Phó giám đốc Bệnh viên đa khoa tỉnh Bạc Liêu, cho biết bệnh viện vừa cứu sống thành công một cháu trai bị rắn độc cắn nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch.

Theo bác sĩ Thanh, chiều 18.7, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Lê Khánh Duy (5 tuổi, ngụ ấp 2A, xã Phong Thạnh Tây B, H.Phước Long, Bạc Liêu) trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng thở do bị rắn độc cắn. Sau khi hội chẩn, kíp trực nhanh chóng bóp bong bóng qua nội khí quản, tiến hành điều trị bằng huyết thanh, kháng nọc độc rắn hổ đất cộng với hồi sức cấp cứu tích cực. Sau nhiều giờ được chữa trị tích cực, cháu Duy dần hồi tỉnh, đã qua cơn nguy kịch. Hiện sức khỏe cháu đang tiến triển rất tốt, ăn uống bình thường.


Hiện sức khỏe cháu Duy đang tiến triển rất tốt, ăn uống bình thường. Ảnh: TRẦN THANH PHONG

Anh Nguyễn Vũ Phương (39 tuổi, cha của cháu Duy), cho biết khoảng 6 giờ ngày 18.7, anh thức dậy ra trước nhà, còn cháu Duy vẫn còn ngủ trong mùng. Ít phút sau, nghe cháu Duy hét lớn, kêu gọi cha mẹ. Anh Phương vội chạy vào nơi con ngủ thì thấy ngón tay bên phải của cháu Duy chảy nhiều máu. Qua quan sát, anh Phương thấy có dấu răng nghi là một con rắn độc (có thể là rắn hổ đất) cắn cháu Duy.

Ngay sau đó, gia đình tức tốc đưa cháu Duy đến Bệnh viện đa khoa TX.Giá Rai cấp cứu. Tại đây, cháu Duy bị lơ mơ, kéo đàm, khó thở, mắt sưng húp, không nhìn thấy những người xung quanh. Các bác sĩ tại đây sơ cứu, sau đó gia đình tiếp tục chuyển Duy lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu để cứu chữa. Nhờ được y bác sĩ chữa trị kịp thời nên cháu Duy đã hồi tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.