Cựu Thủ tướng Malaysia thề độc, bác bỏ cáo buộc ra lệnh giết người mẫu Mông Cổ

21/12/2019 00:05 GMT+7

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã thề tại một thánh đường Hồi giáo rằng ông không ra lệnh giết người mẫu Mông Cổ trong vụ án mạng từng làm rúng động chính trường Malaysia.

Xuất hiện tại một thánh đường ở Kuala Lumpur ngày 20.10, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak giơ nắm tay lên trời và thề trước 1.000 người ủng hộ rằng ông không ra lệnh giết người mẫu Mông Cổ Altantuya Shaariibuu, theo Reuters.
"Tôi chưa bao giờ gặp và cũng không biết người thiệt mạng. Nếu tôi nói dối, lời nguyền của Allah sẽ đổ lên tôi và nếu tôi đúng, những kẻ vu oan cho tôi mà không ăn năn sẽ bị Allah nguyền rủa", ông Najib nói.
Cô Altantuya là tình nhân của Abdul Razak Baginda, cố vấn thân cận của ông Najib Razak (thời điểm đó còn là Phó thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng). Nghề chính của Altantuya là làm phiên dịch và cô đóng vai trò trong thương vụ Malaysia mua 2 tàu ngầm của Pháp năm 2002.

Cả ngàn người ủng hộ ông Najib có mặt tại sự kiện ngày 20.12

AFP

Theo tờ The Guardian, ông Abdul và ông Najib được cho là nhận nhiều triệu USD tiền hoa hồng từ thương vụ và sau đó bị Altantuya tống tiền sau khi người đẹp Mông Cổ chia tay ông Abdul.
Năm 2006, thi thể của Altantuya được tìm thấy trong một khu rừng ở Shah Alam, bang Selangor. Cơ quan điều tra xác định Altantuya bị bắn 2 phát vào đầu, sau đó bị đặt thuốc nổ C4 vào miệng để cho nổ tung.
Ông Baginda bị truy tố tiếp tay cho vụ sát hại nhưng cuối cùng được tuyên trắng án. Hai cảnh sát Azilah Hadri và Sirul Azhar Umar (từng là vệ sĩ của ông Najib) bị kết tội giết người và nhận án tử hình. Sirul sang Úc trước khi bản án được tuyên.

[VIDEO] Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak không nhận tội

Trong tờ khai để kêu gọi tòa án xem xét lại phán quyết gần đây, ông Azilah nói đã nhận lệnh trực tiếp từ ông Najib. Theo cựu cảnh sát, Phó thủ tướng Najib coi cô Altantuya là mối đe dọa an ninh quốc gia và ra lệnh trừ khử, đồng thời chỉ đạo lấy thuốc nổ từ kho của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm để ra tay.
Ông Najib ngay sau đó bác bỏ cáo buộc và cho rằng đây là âm mưu chính trị nhằm đổ tội cho ông. “Tôi ủng hộ sự thật, tôi chỉ sợ Đấng Allah”, ông Najib nói tại thánh đường.
Nhà chức trách Malaysia khơi lại cuộc điều tra vụ giết người mẫu Mông Cổ từ năm 2018 sau khi ông Najib thất cử. Ngoài ra, ông cũng đang bị xét xử liên quan vụ bê bối tham nhũng tại quỹ nhà nước 1MDB.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.