Cựu Tổng thống Saddam Hussein bị kết án tử hình

05/11/2006 23:06 GMT+7

Cựu Tổng thống Saddam Hussein của Iraq đã phải chịu hình phạt cao nhất theo phán quyết của tòa án vào hôm qua. Người đàn ông quyền lực một thời của vùng Vịnh cùng một số nhân vật thân cận phải nhận án treo cổ.

Hôm qua, ngày chủ nhật, cũng là ngày phán quyết của phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Saddam Hussein và các cựu quan chức của chính quyền Iraq cũ. Không khí khắp đất nước vùng Vịnh hết sức căng thẳng với lệnh giới nghiêm được ban hành tại Baghdad và một số nơi khác từ sáng sớm. Sân bay quốc tế Baghdad cũng tạm thời đóng cửa. Giới chức Iraq sợ rằng một khi tòa kết án tử hình đối với Saddam, bạo lực có thể gia tăng bởi những thế lực ủng hộ cựu tổng thống vẫn còn hoạt động khắp nơi.

Đến giữa trưa theo giờ Baghdad (tức khoảng 16 giờ VN), thời khắc quyết định đã tới. Ban hội thẩm gồm 5 thành viên đã kết luận Saddam Hussein phạm tội ác chống lại loài người và tuyên án tử hình bằng hình thức treo cổ. Theo Đài CNN, cựu Tổng thống Iraq bị buộc tội đóng vai trò chủ chốt trong vụ thảm sát tại thành phố Dujail vào năm 1982 khiến 148 người thiệt mạng. Cựu Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Barzan Hassan, một người anh em cùng cha khác mẹ của Saddam, cùng cựu Chánh án Tòa án cách mạng Iraq Awad Bandar cũng nhận án tử. Cựu Phó tổng thống Taha Ramadan bị kết án chung thân. Ngoài ra còn có 3 người khác chịu mức án 15 năm tù giam.

Theo luật pháp Iraq, phán quyết của tòa án sẽ được gửi tới một hội đồng phúc thẩm gồm 9 người trong vòng 10 ngày kể từ khi tuyên án. Không có giới hạn về thời gian đối với quá trình xem xét lại phán quyết. Tuy nhiên, nếu bản án được giữ nguyên, việc thi hành án sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày sau quyết định của hội đồng phúc thẩm. Trước đây, Saddam Hussein từng ngỏ ý muốn được xử tử bằng hình thức bắn súng nhưng đã bị khước từ.

Trong suốt 50 phút của phiên tòa, không khí luôn đầy kịch tính. Cựu Tổng thống Saddam xuất hiện cùng với một cuốn kinh Koran trong tay như mọi khi. Ông ta tranh cãi dữ dội với quan tòa. Khi nghe phán quyết, Saddam đã thét lên: "Các ngươi là nô lệ của bọn xâm lược. Đất nước và nhân dân Iraq muôn năm. Đả đảo những kẻ phản quốc!". Quan tòa liền ra lệnh giải ông ta ra khỏi phòng xử án. Khi lực lượng bảo vệ tiến đến, Saddam lại thét lên: "Allahu Akhbar" (Thánh Allah vĩ đại). Phóng viên của Đài BBC cho biết khi bị dẫn đi, Saddam khẽ nhếch mép cười. Awad Bandar cũng thét "Allahu Akhbar" khi bị dẫn ra khỏi phòng xét xử. Quan tòa còn đuổi luật sư bào chữa Ramsey Clark ra khỏi phòng với lý do "ông đến từ nước Mỹ với mục đích chế nhạo người Iraq và phiên tòa này".

Phán quyết của tòa án đã gây ra phản ứng rất khác nhau tại Iraq. Dân Hồi giáo Shiite đã đổ ra đường ăn mừng vào chiều hôm qua. "Tôi rất vui vì cuối cùng kẻ ác cũng bị trừng phạt", một tài xế ở Baghdad nói với CNN. Đài truyền hình và phát thanh của dân Shiite cũng phát đi những thông điệp rất hân hoan trước việc Saddam và các cựu quan chức Iraq bị kết án. Ngược lại, không khí tại Tikrit, thành phố quê hương của Saddam, và những khu vực sinh sống của người Hồi giáo Sunni lại rất căng thẳng. Hơn 2.000 người ủng hộ Saddam đã biểu tình, bắn chỉ thiên ở Tikrit bất chấp lệnh giới nghiêm. Theo BBC, nhóm luật sư bào chữa cho Saddam tố cáo chính phủ đã can thiệp vào quá trình xét xử và Tổ chức Quan sát nhân quyền có trụ sở đóng tại Mỹ ủng hộ cáo buộc này. Nhóm luật sư bào chữa còn chỉ trích việc tiến hành kết án ngay trước thềm cuộc bầu cử quốc hội tại Mỹ.

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.