Đà Lạt trong 'ký ức của ký ức'

04/01/2020 06:25 GMT+7

Sau các đầu sách viết về Đà Lạt được độc giả chú ý và đánh giá cao: Với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách (tản văn), Đà Lạt, một thời hương xa (du khảo), Đà Lạt, bên dưới sương mù (biên khảo), nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên vừa cho ra mắt cuốn tiểu thuyết mới Ký ức của ký ức.

Cuốn sách thể hiện những chuyến du hành về Đà Lạt ở những thời điểm khác nhau trong quá khứ của một nhà văn, từ những gợi mở của hình ảnh, mùi vị, con người, thậm chí tài liệu mà anh chạm tới ở hiện tại.
Nguyễn Vĩnh Nguyên cho biết, sau khi thử mình trong rất nhiều thể loại khi viết về Đà Lạt, anh có cảm giác bị lạc trong một Đà Lạt của quá khứ trộn lẫn với hiện tại. Với thể loại tiểu thuyết, Ký ức của ký ức cho phép anh được “bơi lội, đắm mình” trong một không gian Đà Lạt do chính anh tạo ra.
“Tôi viết cuốn này trong vòng 6 tháng. Sau đó tôi bỏ thêm 2 tháng nằm ở Đà Lạt để rút gọn nó lại thành một cuốn tiểu thuyết có màu sắc hậu hiện đại và liên văn bản. Những ký ức về Đà Lạt mà tôi tiếp nhận từ thành phố qua các biên khảo đã được tôi tái hiện, sử dụng lại thông qua ký ức mà tôi hư cấu trong tác phẩm” - nhà văn tự nhận mình là “đứa con rơi” của Đà Lạt nhưng có tình yêu đặc biệt với thành phố này - chia sẻ.
Cùng dịp này, tủ sách Chuyện Đà Lạt - dự án phi lợi nhuận do những người yêu văn hóa Đà Lạt và nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên thực hiện - cũng ra mắt độc giả.
Dự án hướng đến việc lan tỏa tri thức và chia sẻ tình yêu Đà Lạt, gợi ý những phương pháp tiếp cận văn hóa đô thị, đối chiếu những giá trị văn hóa Đà Lạt với thành phố khác trên thế giới.
Tủ sách được đặt ở Stop & Go Boutique Coffee (88 Lý Tự Trọng, Đà Lạt). Kể từ đầu năm 2020, tủ sách sẽ chọn mỗi tháng 10 đầu sách hay giới thiệu đến độc giả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.