Đa phần bất bình khi John Terry được xử trắng án

14/07/2012 07:30 GMT+7

(TNO) Hôm qua (13.7 - giờ địa phương), tòa án Westminster đã chính thức đưa ra phán quyết cuối cùng về nghi án phân biệt chủng tộc của John Terry với Anton Ferdinand. Theo đó, trung vệ đội trưởng của Chelsea được tuyên trắng án.

(TNO) Hôm qua (13.7 - giờ địa phương), tòa án Westminster đã chính thức đưa ra phán quyết cuối cùng về nghi án phân biệt chủng tộc của John Terry với Anton Ferdinand. Theo đó, trung vệ đội trưởng của Chelsea được tuyên trắng án.

>> John Terry ra hầu tòa
>> John Terry bị cấm thi đấu 3 trận ở đấu trường châu Âu
>> Tuyển Anh lại lủng củng vì Terry

 
John Terry rời tòa án Westminster với sự hộ tống dày đặc - Ảnh: Reuters

Kết thúc phiên xử, Dan Morrison, luật sư của Terry phát biểu ở ngoài tòa: "Tòa đã tuyên bố John Terry trắng án. Anh ấy đã cung cấp mọi lời khai với FA (Liên đoàn Bóng đá Anh), cảnh sát và tòa án để chứng minh không có hành vi phân biệt chủng tộc với Fedinand và tòa chấp nhận điều đó. John muốn gửi lời cảm ơn đội ngũ luật sư của mình đã làm việc hết mình và cám ơn gia đình, bạn bè, đội bóng Chelsea đã luôn ủng hộ anh".

Trên trang web chính thức của Chelsea cũng đã gửi đi một thông báo về kết quả vụ xử: "Câu lạc bộ Chelsea ghi nhận và trân trọng quyết định của vị quan tòa Howard Riddle đã tuyên bố John Terry trắng án. Chúng tôi hài lòng vì bây giờ John có thể tập trung tất cả vào bóng đá và chuẩn bị cho mùa bóng mới".

Nhận định chung về phán quyết của tòa án vừa qua, hầu hết mọi người đều nghi ngại và cho rằng nó sẽ tạo ra một tiền lệ xấu cho bóng đá Anh nói riêng và thế giới nói chung.

 
Cổ động viên Chelsea mừng cho John Terry - Ảnh: Sport Mail

Một số cầu thủ da màu người Anh đã cảm thấy không thuyết phục với kết quả trên. Trên Twitter, Fitz Hall, cầu thủ mùa trước chơi cho QPR viết: "Sốc, đúng là trò đùa!".

Còn với Paul Elliott, cựu hậu vệ của Chelsea và Celtic hiện nay thì viết: "Bóng đá là môn thể thao tuyệt vời. Nó có tính liên kết mọi người lại với nhau, không có ranh giới. Đến lúc này chúng ta không nên bàn cãi nữa về phán quyết của tòa án, mà hãy xem đó là một bài học kinh nghiệm. Không nên để những phiên tòa kiểu này tái diễn...".

 
"Nạn nhân" Anton Ferdinand (giữa) đang cùng QPR du đấu tận Trung Đông - Ảnh: Sport Mail

Trong khi đó, cựu cầu thủ của M.U và Tottenham, hiện đang là bình luận viên của BBC Garth Crooks khẳng định, dù thoát án ở tòa nhưng Terry cũng khó lòng thoát khỏi sự điều tra của FA.

Diễn tiến và kết thúc vụ phân xử

Trong trận đấu giữa Queens Park Rangers (QPR) và Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh hồi tháng 10 năm ngoái, trung vệ Terry bị cáo buộc có những lời nói phân biệt chủng tộc đối với hậu vệ Anton Ferdinand. Cụ thể, Anton Ferdinand tố cáo Terry đã nói "Đồ mọi đen" với mình sau một pha va chạm giữa hai cầu thủ trên sân.

 
Xung đột nảy sinh từ tháng 10.2012 - Ảnh: Reuters

Sau một thời gian điều tra thu thấp chứng cứ, ngày 9.7 vừa qua, tòa án Westminster, London, đem vụ việc ra xét xử phiên đầu tiên.

Trong ngày thứ 2 của phiên tòa, trung vệ Chelsea vẫn một mực tuyên bố mình vô tội, thậm chí, anh còn tố ngược trung vệ của QPR đã xúc phạm mình khi châm chọc vụ ngoại tình của anh với Wayne Bridge.

Vụ việc càng trở nên phức tạp hơn khi Anton Ferdinand cung cấp các đoạn băng ghi lại hành động và lời lẽ miệt thị của Terry. Tuy nhiên, vị quan tòa Howard Riddle trong phiên xử cuối cùng (13.7) tại tòa án Westminster đã tuyên bố John Terry vô tội.

Trong lời tuyên án của mình, ông Riddle cho biết ông đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy Terry không có tội.

“Mục đích của phiên tòa không phải là nhằm tìm hiểu xem Terry có phải là kẻ phân biệt chủng tộc. Vấn đề là liệu anh ta có nói ra những lời có tính chất xúc phạm tới Anton Ferdinand hay không. Và cho tới lúc này, vẫn chưa ai chứng minh được Terry đã nói những lời như thế”, quan tòa Riddle đưa ra phán quyết.

Ông Riddle còn cho biết ông không nghi ngờ về câu chuyện của Anton Ferdinand rằng anh đã phát hiện ra Terry chửi mình khi xem một đoạn video sau trận đấu, tuy nhiên chứng cứ đó là hoàn toàn không rõ ràng.


Terry vô tội, thầy cũ Capello lên giọng

 
Thầy trò Fabio Capello (trái) và John Terry tại buổi họp báo hồi tháng 2.2012 - Ảnh: Reuters

Hồi tháng 2 năm nay, chiến lược gia người Ý đã quyết định từ chức HLV trưởng tuyển Anh để phản đối việc Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã "ép" ông tước băng thủ quân Tam Sư của John Terry.

Ngay sau khi biết tin Terry tuyên bố vô tội, con trai HLV Fabio Capello đã đại diện cho cha mình phát biểu trước báo giới. “Chúng tôi đã biết được tin và rất vui vì điều đó. Trên quan điểm của tôi, là một luật sư, đây là điều hiển nhiên phải tới”, Pierfilippo, con trai Capello chia sẻ với Reuters.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.