Hãng tin Reuters dẫn lời Hu Jiu-chou, một sĩ quan quân đội tham gia vào công tác cứu hộ cho biết những người sống sót đã kịp chạy đến các vùng đất cao trước khi những đống đất đá khổng lồ đổ ập vào nhà của họ.
Bão lớn đã phá hỏng nhiều con đường ở Đài Loan - Ảnh: Reuters |
Trong số những người sống sót có khoảng 200 người ở Hsiao Lin, một ngôi làng thuộc hạt Kaohsiung đã bị một trận lở đất kinh hoàng xóa sổ.
“Họ đã kịp rời khỏi ngôi làng chính để đến một làng khác”, sĩ quan Hu cho biết. Ông nói thêm quân đội đã dùng điện thoại vệ tinh để tìm ra chỗ của những người này.
Hãng truyền thông BBC dẫn lời tướng Richard Hu, một người tham gia chỉ đạo công tác cứu hộ của quân đội Đài Loan cho biết quân đội đã điều động 25 máy bay trực thăng để sơ tán hơn 700 người vừa được tìm thấy.
Hiện vẫn còn khoảng 600 người mất tích ở ngôi làng Hsiao Lin giữa những mối quan ngại rằng họ có thể đã bị chôn vùi dưới các lớp đất đá. Mưa lớn kéo dài sau trận bão Morakot đã gây ra hàng loạt vụ lở đất kinh hoàng trong khu vực, tồi tệ nhất là ở Hsiao Lin.
Đến nay, số người tử vong sau trận bão Morakot và Etau ở châu Á đã được xác định lên đến hơn 100, trong đó có 63 người Đài Loan.
Đoan Nhật
Bình luận (0)