Đại Nghĩa: Thong dong đi giữa showbiz

16/03/2016 11:56 GMT+7

Không nói chuyện gây sốc, tin tức liên quan đến anh chỉ toàn là chuyện nghề. Diễn viên - MC Đại Nghĩa đã khiến tôi thật sự tò mò về con người anh.

Không nói chuyện gây sốc, tin tức liên quan đến anh chỉ toàn là chuyện nghề. Diễn viên - MC Đại Nghĩa đã khiến tôi thật sự tò mò về con người anh.

Đại Nghĩa: Thong dong đi giữa showbiZ 1
Việc gì phải cố làm cho mình nổi bật
Song đấu là gameshow Việt hóa mà anh dẫn chung với Trấn Thành và Việt Hương. Trấn Thành đang rất nổi tiếng còn Việt Hương thì đã khẳng định tên tuổi từ lâu. Anh nghĩ mình phải làm gì để nổi bật và tìm chỗ đứng bên cạnh hai tên tuổi này?
Tôi luôn tự thấy rằng mình là một kẻ thong dong đi giữa showbiz. Tôi không tranh giành, không bon chen, không cố tìm mọi cách để khẳng định mình hay để vươn lên một tí nào cả. Công việc đến thì tôi làm, tôi làm tốt thì tự nhiên có thêm nhiều lời mời khác. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải làm gì để nổi bật hay tìm chỗ đứng. Đứng đâu cũng được, đứng bên cạnh ai cũng được, miễn sao tôi vẫn là tôi. Tôi làm tốt công việc của mình thì tự nhiên tôi có một chỗ đứng cho mình. Trấn Thành hay Việt Hương đều là những người đồng nghiệp của tôi, chẳng ai nhầm lẫn giữa tôi với họ. Vậy việc gì tôi phải cố làm cho mình nổi bật?
Hiện tại anh đang dẫn từ 7 đến 8 chương trình. Cùng một lúc mà dẫn quá nhiều chương trình cũng giống như đóng nhiều vai trong cùng một thời điểm. Anh không sợ người xem sẽ bị nhàm chán sao, vì theo lẽ thông thường thì ăn một món nào nhiều lần cũng ngán mà?
Tôi biết tính chất của mỗi chương trình như thế nào để tránh cho mình sự trùng lặp. Có lẽ vì vậy các nhà tổ chức mới tin tưởng giao cho tôi đảm nhận nhiều chương trình như vậy. Nếu khán giả chán mình thì chắc có lẽ những nhà sản xuất là người nhận ra trước tiên và khi đó họ tự biết cân nhắc và dừng lại.
Sân khấu kịch gần đây không còn nóng nữa. Anh lại bước sang làm MC. Phải chăng yếu tố kinh tế đang khiến anh mất đi ngọn lửa đam mê với nghiệp diễn xuất?
Tôi chưa bao giờ quên mình là diễn viên và cũng chưa bao giờ tắt ngọn lửa với nghiệp diễn. Đứng trên sân khấu kịch hóa thân thành những nhân vật khác nhau luôn là niềm đam mê của tôi. Chỉ là thời điểm này mọi người thấy tôi xuất hiện nhiều với vai trò MC nên nghĩ rằng tôi đã không còn mặn mòi với nghiệp diễn mà thôi.
Yếu tố kinh tế có phải là điều khiến anh xuất hiện ngày càng nhiều hơn với vai trò MC thay vì diễn viên kịch, bởi nhiều người cho rằng anh mê kiếm tiền hơn là đóng góp cho sân khấu đó?
Khi làm MC dĩ nhiên cát sê sẽ nhiều hơn khi mình diễn kịch, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng mọi người cũng đâu biết được rằng tôi từng từ chối rất nhiều lời mời hàng chục triệu đồng để về sân khấu diễn với cát sê khiêm tốn cho một xuất diễn. Nhưng một khi sân khấu đã ra lịch trước thì tôi tôn trọng và từ chối những lời mời kia mặc dù cũng có tiếc nuối. Còn với những gameshow, tôi luôn yêu cầu phải quay hình ban ngày và chừa cho tôi buổi tối để tôi quay về sân khấu. Cái chính là mình sắp xếp và thỏa thuận được về mặt thời gian.
Đại Nghĩa: Thong dong đi giữa showbiZ 2
Tôi tin vào luật nhân quả
Làm từ thiện, ăn chay trường. Những hình ảnh này vẫn thường được cập nhật trên Facebook của anh. Đó có phải là hình ảnh mà anh muốn show ra để mọi người nhìn hay không? Điều đó giúp ích gì cho anh?
Trước đây khi xây cầu đào giếng, một mình tôi tự làm và chẳng bao giờ đăng báo hay viết lên Facebook của mình. Nhưng rồi tôi nghĩ, tại sao mình không kêu gọi để mọi người cùng làm? Thứ nhất, sẽ có nhiều những cây cầu, những cái giếng, những con đường được xây nên để phục vụ cho nhiều người hơn. Thứ hai, tôi muốn mọi người biết rung động, biết quan tâm và chia sẻ với những mảnh đời khó khăn nhiều hơn. Thứ ba, tôi biết nhiều người cũng muốn làm từ thiện nhưng chưa có cơ hội để làm, chưa biết làm ở đâu hoặc vì họ cũng không phải là quá giàu có nên cũng tự ti khi làm từ thiện với số tiền ít ỏi. Vì vậy, tôi luôn nói với mọi người rằng bao nhiêu cũng quý, chủ yếu là tấm lòng biết san sẻ yêu thương. 100.000 đồng của một người thu nhập 1 triệu đồng/tháng so với 1 triệu đồng của một người thu nhập 10 triệu đồng/ tháng khi đóng góp từ thiện thì giá trị nó cũng ngang nhau. Vì vậy, tôi nhận nhiều những món tiền 100.000, 200.000, hoặc 50.000 đồng tôi cũng đều rất trân trọng.
Điều cuối cùng khi tôi chia sẻ những việc từ thiện trên Facebook vì tôi nghĩ, hiện giờ mình đang được nhiều người yêu thương, tiếng nói của mình cũng tác động được đến nhiều người, vậy tại sao mình không dùng sức ảnh hưởng đó để lan tỏa đến cộng đồng, để có thể cùng mọi người hướng đến những điều tốt đẹp? Vì những lý do đó nên tôi đã chia sẻ trên Facebook của mình những việc mà tôi và mọi người đang làm chứ chẳng phải vì lợi ích cá nhân nào cả. Còn về việc ăn chay, tôi hay tự nấu những món chay thật ngon, trình bày thật đẹp mắt và đăng lên Facebook kèm với hướng dẫn cách làm. Tôi muốn mọi người thấy việc ăn chay không phải quá khó khăn, món chay không phải quá khó làm như mọi người vẫn nghĩ. Không phải ăn chay là cứ đậu hũ hay rau luộc chấm chao mà còn rất nhiều những món ngon khác nữa nếu mình biết cách làm. Tôi có cả mấy trăm món chay do chính tôi làm đăng trên Facebook của mình, và đã có rất nhiều bạn vào và xem đó như là một thực đơn cho các bạn tham khảo khi muốn ăn chay. Chưa bàn về vấn đề tôn giáo, chỉ nói về vấn đề sức khỏe, khi các bạn ăn chay dù chỉ một tháng một ngày hay một tuần một ngày thì đó cũng là một cách thanh lọc cơ thể và giúp chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Chỉ vậy thôi.
Cuộc sống của một người nổi tiếng không scandal, không phát ngôn gây sốc, tận tụy mẫn cán với nghề như Đại Nghĩa có vẻ khá nhẹ nhàng êm ái. Vậy trong đời anh có gặp biến cố gì lớn chưa? Ngoài việc ba anh mất thì đã có gì khiến anh phải bận lòng hay phải khiến anh nhìn lại hết tất cả những điều mình đã trải qua?

Cuộc đời tôi đến giờ phút này vẫn rất bình yên, chưa điều gì làm tôi phải hối tiếc hay ân hận để phải nhìn lại những gì mình đã trải qua

Tôi may mắn khi cuộc sống của tôi nhẹ nhàng và bình lặng. Tôi không làm điều gì gây sốc hoặc cố tình gây sốc để mọi người chú ý đến mình. Tôi tin vào luật nhân quả nên như bạn nói “tận tụy và mẫn cán với nghề như Đại Nghĩa”, chỉ cần như vậy là đủ. Cuộc đời tôi đến giờ phút này vẫn rất bình yên, chưa điều gì làm tôi phải hối tiếc hay ân hận để phải nhìn lại những gì mình đã trải qua.
Không sợ va chạm
Người ta thường cho rằng đã là nghệ sĩ mà không bay bổng, không gặp biến cố thì không thể trưởng thành? Anh nghĩ sao về điều này?
Cũng đúng một phần. Nhưng với riêng tôi, những năm tháng khổ luyện trong trường nghệ thuật, những năm tháng rèn giũa mình trong môi trường chuyên nghiệp cũng đủ để tôi trải nghiệm và trưởng thành. Học thầy, học bạn, học từ cuộc sống chung quanh cũng đủ để giúp tôi đủ sự chín chắn và vững vàng trong nghề nghiệp của mình.
Hơn 15 năm ở Sân khấu Idecaf, chuỗi ngày dài đó anh đã trải qua những điều gì? Những điều đó đã giúp được gì cho anh trong nghề nghiệp lẫn cuộc sống hiện nay?
Đó là những chuỗi ngày tôi được học nghề từ những điều nhỏ nhất, được mài giũa mình từ những vai phụ không tên, được sống qua với những vai diễn từ hài hước đến phức tạp gai góc, được khán giả đón nhận và yêu thương. Và từ cái nôi nghệ thuật ấy, tôi có cơ hội vươn xa hơn để làm nhiều hơn những điều mình thích. Để tôi thấy cuộc sống của tôi phong phú nhiều màu sắc khi trong vai trò một nghệ sĩ, để tôi biết quý trọng những khoảnh khắc tĩnh lặng bình yên khi tôi trở về nhà và trở lại là tôi.
Phim hài đang lên ngôi, MV ca nhạc hài cũng lên ngôi… Nói chung hài đang được ưa chuộng. Nhiều diễn viên trẻ xuất hiện như Trấn Thành, Trường Giang. Họ đều nổi tiếng và gần đây đều dính vào scandal tình ái. Anh nghĩ sao về hiện tượng này? Anh có sợ đụng chạm đồng nghiệp và có ngại người hâm mộ mất lòng hay không?
Scandal có hay không cũng do mình “quyết định” mà thôi. Tôi có quan niệm không phê phán đồng nghiệp vì ai cũng đã đủ lớn để tự quyết định và lèo lái cuộc đời mình. Không phải vì tôi sợ đụng chạm, nhưng tôi nghĩ đó là quyền lựa chọn của họ, mình chẳng có quyền gì để phán xét. Nếu thấy chưa đúng, mình có thể gặp họ để góp ý. Nếu thấy điều đó là không hay thì hãy xem như đó là một kinh nghiệm để mình không phải vướng vào.
Anh từng nói rằng “Sở thích sống một mình do tôi chọn. Vì sao ư? Vì tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời tôi không phải là một mái ấm gia đình nho nhỏ cho riêng mình, mà là một điều khác lớn hơn”. Anh có thể tiết lộ một chút về “điều lớn” này không?
Những ai thường quan tâm theo dõi các hoạt động của tôi trên Facebook có lẽ cũng sẽ đoán được điều đó là gì. Tôi không muốn nói ra vì đó là điều không phải để mình có thể khoe khoang hay đem ra rao lên với bàn dân thiên hạ. Tôi chỉ dành nó trong tâm mình như một điều thiêng liêng nhất. Khán giả yêu thương mình thì tất nhiên họ sẽ hiểu.
Anh nghĩ sao khi có nhiều người cho rằng anh không lập gia đình vì vấn đề giới tính?
Thôi kệ. Có thể đúng hoặc có thể sai. Nhưng giới tính có quyết định cho mình thành công hay không? Giới tính có quyết định cho việc mình trở thành một người có ích hay không? Thay vì ngồi đó luận bàn về giới tính, tôi sẽ đứng lên và đi làm những việc thiết thực hơn.
Đạo diễn Lê Hoàng từng viết về anh như thế này: “Đại Nghĩa là một diễn viên gần như vĩ đại”. Khi nghe những lời này anh thấy như thế nào? Bởi “gần như vĩ đại” thì khác xa với “vĩ đại”.
Anh Lê Hoàng thương tôi nên nói vui như vậy. Chứ chưa bao giờ tôi nghĩ mình vĩ đại hay gần như thế. Tôi làm một công việc mà mình yêu thích, tôi làm những điều mà tôi nghĩ là cần thiết cho mọi người trong phạm vi của mình. Tự bản thân tôi thấy mình nhỏ bé thôi.
Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.