'Đám cưới cổ tích' giữa cô dâu bệnh nan y và chú rể cán bộ

10/05/2016 10:38 GMT+7

Sau khi đã có con 9 tuổi, cô dâu Thiên Hương và chú rể Hoàng Dũng mới được làm lễ cưới tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, nơi cô dâu đang điều trị bệnh.

Thiên Hương, người phụ nữ không may mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) được phát hiện từ năm 13 tuổi, đến nay đã hơn 30 năm chị chung sống với căn bệnh này.
Là căn bệnh có thể di truyền cho con, gây thiếu máu trầm trọng và suy giảm chức năng các cơ quan khác trong cơ thể, nếu không được điều trị đầy đủ, nên chị không bao giờ nghĩ rằng mình có thể có người yêu, lập gia đình.
Thế nhưng, hơn 10 năm trước, anh chị quen biết nhau, khi chị bán hàng tạp hóa gần nhà anh. Khi đó, anh Dũng là cán bộ văn hoá công tác tại P.Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội). Biết chị bị bệnh hiểm nghèo, nhưng anh Dũng vẫn nhất mực thương yêu, luôn nâng đỡ, chăm sóc chị.
Viết di chúc trước khi sinh con
Do điều kiện khó khăn, không thể làm đám cưới, anh chị đã thuê căn nhà nhỏ để chung sống, cùng nhau chia sẻ những vui buồn. Khi chị Hương có bầu 7 tháng, các bác sĩ nói rằng chị không đủ sức khoẻ để sinh con, nhưng chị vẫn quyết định giữ con bằng mọi giá.
“Trước khi sinh, tôi đã viết di chúc, gửi con cho gia đình và nói những điều tưởng như là cuối cùng với chồng, động viên anh ở lại chăm sóc con”, chị nghẹn ngào tâm sự.
Thật kỳ diệu, với sự chăm sóc của các y bác sĩ, tình yêu của người chồng và nghị lực bản thân, chị đã sinh con trai khỏe mạnh, nay cháu được 9 tuổi.
Tuy nhiên, điều đau đáu của anh chị là chưa thực hiện được nghi lễ thiêng liêng mà bất kỳ cặp đôi nào cũng mong muốn, đó là lễ cưới. Anh chị vẫn mơ ước có một ngày được trao cặp nhẫn cưới cho nhau.
Biết được câu chuyện tình vượt qua những trắc trở của anh chị, lãnh đạo Viện Huyết học-Truyền máu T.Ư đã lên kế hoạch, kêu gọi tài trợ, để giúp họ toại nguyện ước mơ. Vậy là ngày 8.5 - đúng ngày Thalassemia thế giới, đám cưới “cổ tích” của đôi vợ chồng Hoàng Dũng-Thiên Hương đã thành hiện thực.
Trong đám cưới, ai cũng rưng rưng xúc động, khi anh Dũng thổ lộ lời yêu thương với vợ: “Anh mãi yêu em, dành cho em những điều tốt đẹp nhất”. Cô dâu trong chiếc váy cưới hạnh phúc rạng ngời bên người chồng đã dũng cảm bỏ qua rào cản về bệnh tật để đến với mình…
Viện trưởng làm chủ hôn
Chủ hôn của đám cưới đặc biệt này là giáo sư Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu T.Ư.
“Hạnh phúc của anh Dũng chị Hương có được từ tình yêu vô cùng lớn mà một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh như anh Dũng, dành cho cô dâu không may mắc bệnh. Đó cũng là nghị lực vô cùng lớn của cô dâu Thiên Hương. Họ đã cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc tuyệt vời!”, giáo sư Nguyễn Anh Trí bày tỏ.
Ông cũng chia sẻ: “Nếu hai vợ chồng chị Thiên Hương và anh Hoàng Dũng muốn sinh thêm một em bé, thì tôi và các thầy thuốc của Viện sẽ trợ giúp để em bé sinh ra khoẻ mạnh”.
Theo Viện Huyết học-Truyền máu T.Ư, VN ước có khoảng trên 10 triệu người mang gen bệnh nhưng không có biểu hiện bệnh; hiện có hơn 20.000 bệnh nhân mắc tan máu bẩm sinh cần được truyền máu thường xuyên.
Mỗi năm VN có 2.000 trẻ sinh ra mắc bệnh. Bệnh này hoàn toàn có thể chữa được và tránh được, nếu các cặp đôi trước khi cưới, đi xét nghiệm máu để được tư vấn trước hôn nhân, đồng thời xác định người mang gen bệnh.
“Bệnh nhân Thalassemia như chị Hương hoàn toàn có cuộc sống bình thường. Khi kết hôn, các bác sĩ có thể giúp họ sinh con khỏe mạnh, không mang gien bệnh”, giáo sư Nguyễn Anh Trí cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.