Đam mê cờ bạc, sát hại thầy lang, cướp tài sản

Mạnh Cường
Mạnh Cường
19/06/2019 16:19 GMT+7

Thua sạch túi vì cờ bạc, Việt về nhà ông Nam mượn 2 triệu nhưng bị từ chối và la mắng nên Việt đã ra tay sát hại nạn nhân rồi cướp tài sản.

Ngày 19.6, TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Việt (41 tuổi, trú khối phố 6, P.Phước Hoà, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) tù chung thân về tội “giết người” và 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp 2 hình phạt là chung thân.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 ngày 10.10.2018, sau khi đánh bạc thua sạch túi, Việt đến nhà bác họ là ông Huỳnh Văn Nam (71 tuổi, ở khối phố Phú Ân, P.An Phú, TP.Tam Kỳ) hỏi mượn 2 triệu đồng.

Ông Nam không cho mượn lại còn trách móc Việt mê cờ bạc làm khổ vợ con. Tối đó, Việt xin ở lại nhà ông Nam. Khi đi ngủ, Việt nghĩ lại chuyện ông Nam không cho mình vay tiền lại còn la mắng nên bực tức và ra phía sau chuồng gà lấy một cây gỗ thủ sẵn.

Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, Việt vào phòng ngủ của ông Nam lục tìm tài sản thì bị ông Nam phát hiện. Việt dùng đoạn cây chuẩn bị sẵn đánh vào vùng trán, đầu và người của ông Nam làm nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Việt lục ví lấy được hơn 1,4 triệu đồng rồi tiếp tục đi cờ bạc và thua sạch túi. Sau đó Việt bỏ trốn đến ngày 17.10.2018, thì Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ. Được biết ông Nam là thầy lang, thời điểm xảy ra vụ việc ông Nam ở nhà một mình. Vợ ông Nam đến nhà con trai ở để trông cháu nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.