
Gieo đam mê cho người trẻ yêu nông nghiệp
Trên mảnh đất của ông bà, anh Nguyễn Phương Tùng bắt tay thực hiện Xà No Farm (xã Nhơn Nghĩa, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ.
Cứ đều đặn 19 - 22 giờ hằng đêm, không khó để bắt gặp một bạn trẻ hóa thân thành pho tượng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM). Đằng sau họ là những câu chuyện, tâm sự chưa kể cùng ai.
Nguyễn Trọng Huynh trước đây nghiện chơi game online, nhưng từ khi học môn tỉa rau củ ở một trường nghề, Huynh đã bỏ được game và trở thành 'chuyên gia' tỉa rau củ với với các tác phẩm nghệ thuật vô cùng đẹp mắt.
Nhiều lần, tôi bắt gặp những dòng tâm trạng rối bời của các em học sinh trong những nhóm trên mạng xã hội khi đứng trước ngã rẽ quan trọng của đời mình nhưng lại không biết chọn lựa, quyết định thế nào.
Từ công việc hằng ngày làm mô hình chiến đấu cơ, ông Bùi Xuân Thành đã cho những người trẻ như tôi thêm một lần nữa khẳng định: để thành công thì phải đam mê...
Thạo 5 ngôn ngữ, hiểu suy nghĩ và lối sống của người phương Tây, Ngọc Anh là một trong những trợ thủ cho tổ công tác làm nhiệm vụ thuyết phục những người nước ngoài nghi mắc Covid-19 về nơi cách ly tập trung. Khi ổ dịch Buddha Bar được kiểm soát, Ngọc Anh tiếp tục tham gia vào các nhóm thiện nguyện, đi phát quà và đồ ăn cho người vô gia cư ở Sài Gòn.
Công việc rất quan trọng trong cuộc sống và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe chúng ta. Nhưng rất nhiều người đang căng thẳng, thậm chí, kiệt sức nghề nghiệp mà không biết làm cách nào thoát ra.
'Chọn ngành nghề theo sở thích của mình thì khi học sẽ cảm thấy thú vị hơn và có động lực để theo đuổi đam mê đó đến cùng', đó là chia sẻ của bạn Chu Thế Anh, học sinh Trường THPT Nam Hà (Đồng Nai).
Trường ĐH Việt Pháp sẽ tổ chức 4 đợt tuyển sinh bằng hình thức phỏng vấn ứng viên cùng với xét học bạ. Các tiêu chí đam mê, động lực học tập của từng cá nhân được đề cao, thay vì chỉ căn cứ vào điểm số.
Hoàng Trung Hiếu (22 tuổi), là người trẻ nhất tại giải thưởng Quả Cầu vàng do Trung ương Đoàn tổ chức năm nay, với danh hiệu Tài năng trẻ triển vọng.
Chuyện một phó giáo sư (PGS) từng tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài được trả lương 5,5 triệu đồng/tháng khi lựa chọn hướng đi để thực hiện đam mê của mình đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
'Con trai à, sai lầm lớn nhất của đời người là không dám làm điều mình thích ngay từ hôm nay, mà cứ lần lựa, để ngày mai, rồi ngày kia, rồi ngày kia nữa. Đời ông con, đời ba đều như thế cả...', ba tôi nói như thế khi khuyên tôi chọn nghề giáo lúc tôi hơn 30 tuổi đầu.