Đằng sau vương miện hoa hậu

24/02/2010 23:47 GMT+7

Sau khi đăng quang, có những hoa hậu xuất hiện thường xuyên trên mặt báo, lại có người lặng lẽ lui vào hậu trường... Nhưng có một điều chắc chắn: ánh sáng lấp lánh của chiếc vương miện đã khiến cuộc đời họ rẽ sang những ngã khác mà đôi lúc chính họ cũng không ngờ tới.

Hà Kiều Anh - khi sóng gió qua đi

 Mời nghe đọc bài

Hoa hậu VN 1992 Hà Kiều Anh tranh thủ kể cho tôi nghe chuyện nhà của mình vào những phút nghỉ giải lao trên trường quay, hoặc trong lúc cô đang ngồi trên xe.               

Khi tôi ngỏ ý thực hiện bài viết này, Hà Kiều Anh nói rằng cô không muốn nói về chuyện cũ, mà người ta cũng đã nói đến rất nhiều. Cô  bảo: “Khi nhắc đến tên Hà Kiều Anh, ai cũng nghĩ mình là người trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống lẫn tình duyên. Giờ đây không biết sóng gió ấy có còn theo mãi mình hay không”.

Yêu từ...  ánh mắt

Nhìn Hà Kiều Anh nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn chồng, chúng tôi hiểu rằng Hà Kiều Anh sau bao lần trách than “hồng nhan bạc mệnh” giờ đã tìm được bình yên dưới mái ấm của mình. Cô muốn quên đi những nỗi buồn đã qua để chỉ muốn thổ lộ niềm hạnh phúc mà mình đang có; về mối tình nồng ấm 6 năm trời cùng ông xã hiện tại; về những gì đang và sẽ đến trong cuộc sống nàng Kiều (tên thân mật mà bạn bè thường gọi cô - PV).

Có lẽ đây cũng là lần hiếm hoi hoa hậu tiết lộ về mối tình với chồng mình.

Tình yêu của cô với người chồng hiện tại bắt đầu dưới cơn mưa chiều trên phố Hàng Buồm (Hà Nội). “Lúc ấy, ngồi nhìn vào mắt anh, Kiều có thể cảm nhận được điều anh muốn nói. Ánh mắt ấy không chỉ nói lên tình cảm anh ấy dành cho Kiều mà hơn hết là sự chở che, bao dung, điều mà 6 năm về trước Kiều đang rất cần trước sóng gió của cuộc đời”, cô nhớ lại.

Chỉ sau lần gặp gỡ và trao nhau ánh mắt thân thương ấy, họ đã yêu nhau.

Hà Kiều Anh chia sẻ: “Có lẽ từng trải qua hoàn cảnh gia đình tan vỡ nên cả hai luôn hiểu, tôn trọng và yêu thương nhau. Song có điều là cả hai rất nóng tính. Muốn làm gì thì phải làm ngay và làm cho bằng được. Nhưng anh cũng rất khôi hài. Anh luôn làm cho Kiều và mọi người xung quanh bật cười trong những câu chuyện vui. Anh không phải là người lãng mạn, anh là một doanh nhân nhưng anh rất tinh tế và biết hưởng thụ cái đẹp. Hiện tại ông xã mình đang là Chủ tịch Tập đoàn Imperial (chuyên kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khai thác mỏ...). Trong khi Kiều lại rất lãng mạn mới chết, vậy mà anh luôn... ủng hộ” - hoa hậu bật cười khi kể về chồng - “Kiều không muốn suy nghĩ, lo lắng nhiều điều vì như vậy chắc chắn cuộc sống của mình sẽ không còn hạnh phúc nữa. Hiện tại, Kiều đang tận hưởng niềm hạnh phúc bên chồng, bên con”.

Không có chuyện “mẹ ghẻ con chồng”

Hỏi Hà Kiều Anh: với hạnh phúc hiện tại, tại sao cô không dành nhiều thời gian hơn cho chồng, cho con mà lúc nào cũng thấy xoay vần với công việc kinh doanh, đóng phim. Cô cười, giải thích: “Hơn ai hết, anh ấy hiểu và chia sẻ công việc của vợ. Anh luôn muốn vợ mình học hỏi thêm nhiều điều từ xã hội. Tính của Kiều là nếu không làm việc thì không thể chịu nổi. Trước khi quyết định lấy nhau, cả hai đã tâm sự và hiểu nhau nhiều về công việc và Kiều cũng phải biết là người ấy hiểu mình thì mới dám “kết tóc se tơ” chứ!”.

Với những phụ nữ năng động thì công việc và hoạt động xã hội sẽ giúp họ yêu đời hơn. Hà Kiều Anh cũng thế, giờ đây cô không chỉ đóng phim mà còn là Giám đốc đối ngoại của

Tập đoàn Imperial. Cô nói rằng tình yêu đã tiếp thêm sức mạnh để cô hoàn thành tốt công việc, mà cụ thể là khách sạn Imperial 5 sao đầu tiên ở Vũng Tàu đã ra đời trong niềm hân hoan của nhiều người.

 Thế còn công việc gia đình thì sao? “Tuy rất bận rộn nhưng Kiều luôn cố gắng thu xếp mọi việc trong gia đình ổn thỏa. Người phụ nữ giỏi còn là người biết cách điều tiết giữa gia đình và công việc để ai cũng phải có phần được chăm sóc. Kiều luôn tâm niệm một điều sau khi đến với ông xã là không có hạnh phúc và sắc đẹp mãi mãi nếu mình không biết chăm sóc và gìn giữ. Kiều và chồng đều có cái tôi rất lớn và cá tính dữ dội. Nếu cả hai không biết nhường nhịn, tìm những niềm vui cho nhau thì rất khó giữ được gia đình”.

Ít người biết Hà Kiều Anh  không chỉ nuôi bé trai 2 tuổi - con ruột của mình mà còn chăm sóc cả con riêng của chồng. Đã vài lần tôi gặp cô trong lúc cô đang tất bật lo lắng cho con trai riêng của chồng khi cháu còn bé. Kiều kể về con chồng: “Cháu sống với Kiều từ nhỏ nên cả hai gắn bó với nhau như mẹ con ruột thịt. Kiều cũng từng trải qua hoàn cảnh gia đình tan vỡ nên thương cháu lắm. Mình càng thương cháu hơn khi mẹ ruột cháu có quá ít thời gian dành cho con. Hiện tại cháu đang học bên Mỹ. Từ mấy năm nay, tất cả mọi việc từ học hành, quần áo, sách vở... của cháu đều do một tay mình chăm sóc. Kiều quan niệm thêm con là thêm của, thêm một người yêu mình trong cuộc sống này rất ý nghĩa. Giữa mình và cháu không có chuyện mẹ ghẻ con chồng đâu!”.

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.